Những nấm mồ nhỏ và nỗi đau của các bà mẹ trong cuộc chiến Trung Đông

03/03/2026 - 20:06

PNO - Những ngôi mộ nhỏ tại Iran và dòng người tản cư vô tận tại Lebanon đang vẽ nên bức tranh thảm khốc về cuộc chiến, nơi phụ nữ và trẻ em là những nạn nhân đau đớn nhất.

Hình ảnh về lễ tang tập thể đã được Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi chia sẻ - Ảnh: X/ @aragchi
Hình ảnh về lễ tang tập thể mà Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi chia sẻ - Ảnh: X/ @aragchi

Thị trấn Minab ở miền Nam Iran những ngày này bao trùm không khí tang tóc. Hình ảnh 165 huyệt mộ nhỏ được đào sẵn cho các em học sinh tiểu học thiệt mạng trong một vụ không kích đã khiến thế giới không khỏi xót xa.

Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, đã chia sẻ hình ảnh đau thương này lên mạng xã hội với những dòng chữ đầy phẫn uất, mô tả thi thể các em nhỏ đã bị xé nát bởi bom đạn ngay tại ngôi trường thân yêu.

Giữa đám tang tập thể, tiếng khóc của những người mẹ vang lên xé lòng. Đứng trước đám đông, mẹ của cô bé Atena nghẹn ngào cầm bức chân dung của con gái và gọi đó là bằng chứng của tội ác, khẳng định con mình và các bạn đã ra đi trong sự oan khuất tột cùng.

Nỗi đau nhân mạng không ngừng gia tăng khi con số thương vong liên tục thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran vừa cập nhật số người thiệt mạng lên tới 787, tăng hơn 40% so với báo cáo trước đó.

Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền Hengaw cho rằng con số thực tế sau 3 ngày giao tranh đã chạm mốc ít nhất 1.500 người, bao gồm 200 thường dân và 1.300 binh sĩ.

Sự khốc liệt của cuộc chiến còn được thể hiện qua quy mô tàn phá với hơn 1.000 cuộc tấn công được ghi nhận nhắm vào ít nhất 504 địa điểm khác nhau tại Iran, biến nhiều khu dân cư thành đống đổ nát.

Người thân tập trung tại Minab, Iran, trong lễ tang của các em học sinh và nhân viên thiệt mạng trong vụ tấn công vào một trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan mà Iran cho rằng do Mỹ và Israel thực hiện - ảnh: Anadolu
Người thân tập trung tại thành phố Minab, Iran, trong lễ tang của các em học sinh và nhân viên thiệt mạng trong vụ tấn công vào một trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan mà Iran cho rằng do Mỹ và Israel thực hiện - Ảnh: Anadolu
Iran cho biết 165 nữ sinh và nhân viên trường học đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 1/3/2026, tại thành phố Minab - Ảnh: Anadolu
Iran cho biết 165 nữ sinh và nhân viên trường học đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 1/3/2026, tại thành phố Minab - Ảnh: Anadolu

Không chỉ đối mặt với cái chết, hàng chục ngàn gia đình đang phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất khi xung đột lan rộng sang Lebanon.

Liên hiệp quốc cho biết ít nhất 30.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Nhiều gia đình không tìm được chỗ trú ẩn trong các trại tập trung đã buộc phải ngủ lại trong ô tô bên lề đường giữa cái lạnh và nỗi bất an.

Trong khi đó, tại Qatar, gần 8.000 người khác đang mắc kẹt khi không phận bị đóng cửa, khiến hành trình tìm kiếm sự an toàn càng trở nên mờ mịt.

Cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, để lại sau lưng những người mẹ mất con, những gia đình ly tán và một thế hệ trẻ thơ mang vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành.

Ngọc Hạ (theo India Today, The Guardian, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI