Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi vẫn học sử dụng AI để kiếm sống

06/12/2025 - 12:02

PNO - Ở tuổi mà nhiều người đã an nhàn nghỉ hưu, một nhóm cụ ông, cụ bà U80-U90 tại Mỹ lại miệt mài học cách sử dụng AI để tiếp tục làm việc và kiếm sống.

Luis Bautista là người đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp công nghệ, người rất coi trọng AI.
Ông Luis Bautista là người đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp công nghệ, rất chăm chỉ học cách sử dụng AI. - Ảnh: Cassidy Araiza

Ở tuổi 82, ông Luis Bautista bắt đầu ngày mới không phải với những thú vui tuổi già, mà bằng việc học ''cách trò chuyện với AI''. Ông tự tìm hiểu kỹ thuật viết prompt (quá trình tạo ra các câu lệnh, câu hỏi), xem video hướng dẫn trên YouTube và đọc về các startup công nghệ... tất cả nhằm một mục tiêu: tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống.

''Khi bước sang tuổi 80, tôi tự hỏi mình muốn sống phần đời còn lại ra sao. Tôi muốn về đích một cách mạnh mẽ, và điều đó nghĩa là phải học AI'' - ông Bautista tâm sự.

Không có tiền tiết kiệm, mỗi tháng ông Bautista chỉ sống bằng 1.000 USD tiền an sinh xã hội và khoảng 1.000 USD kiếm được từ công việc tư vấn, trong đó có 1 startup công nghệ do ông đồng sáng lập. Với ông, AI không chỉ là công cụ, mà còn là hy vọng mở ra thu nhập ổn định và hoàn thành cuốn sách mà ông đang viết.

Trong một cuộc phỏng vấn hơn 130 người Mỹ ở độ tuổi 80-90, kết quả ghi nhận một thực tế bất ngờ là trong khi nhiều người trẻ còn dè dặt với AI, thì rất nhiều cụ ông, cụ bà U90 lại chủ động học công nghệ để duy trì công việc hoặc tìm kiếm nguồn thu mới.

Một số người lo ngại AI có thể thay thế lao động lớn tuổi hoặc khiến họ dễ bị lừa đảo. Nhưng không ít các cụ ông, cụ bà đang tích cực sử dụng AI hàng ngày, chủ yếu với ChatGPT, Claude, Gemini, hoặc các khóa học máy học cơ bản.

Họ học vì công việc đòi hỏi, hoặc đơn giản vì… phải tiếp tục kiếm sống. Ông Herbert Dwyer (84 tuổi), giám đốc công nghệ của một công ty cảm biến hàng không vũ trụ, cho biết ông buộc phải sử dụng AI vì phần mềm kỹ thuật đã tích hợp công nghệ này.

Bà Phyllis Scalettar đang điều hành một công ty tư vấn AI. - Ảnh: Valerie Plesch
Bà Phyllis Scalettar đang điều hành một công ty tư vấn AI. - Ảnh: Valerie Plesch

Trong khi đó, bà Phyllis Scalettar, 79 tuổi, lại chủ động biến AI thành sự nghiệp. Bà điều hành một công ty tư vấn đào tạo AI, hỗ trợ các doanh nghiệp cải thiện năng suất. Bà sử dụng Perplexity, Claude, Stable Diffusion, Infogram và nhiều công cụ khác. Thậm chí, bà còn dạy cả người chồng 96 tuổi dùng AI để viết sách.

''Công nghệ khiến thế giới trở nên thú vị hơn. Và tôi chọn sống theo đúng nhịp của thời đại này'' - bà Phyllis nói.

Không ít cụ ông, cụ bà buộc phải học AI để duy trì thu nhập khi lương hưu thấp và chi phí sinh hoạt tăng. Bà Katherine Cavanaugh, 83 tuổi, đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ chuyên soạn giáo trình cho bệnh viện và đại học. Với thu nhập khoảng 42.000 USD/năm và tài sản dưới 100.000 USD, bà phải tận dụng AI để tiết kiệm thời gian và nhận thêm dự án. Bà dùng Perplexity và DeepSeek để lập kế hoạch bài giảng và hỗ trợ sinh viên nghiên cứu.

Tại Tennessee (Mỹ), bà Jacqueline Steubbel, 81 tuổi, là cố vấn cai nghiện và tâm lý. Bà học dùng ChatGPT qua video hướng dẫn và ứng dụng vào việc tìm tài liệu cho bệnh nhân cũng như chỉnh sửa cuốn sách mình đang viết. ''AI sẽ giúp ngành y tiến bộ, nhưng không bao giờ thay thế được sự thấu cảm'' - bà Jacqueline nói.

Nhu cầu học AI của người cao tuổi tăng mạnh, kéo theo sự xuất hiện của nhiều lớp học trực tuyến và trực tiếp. Tại New York, một lớp ''Giới thiệu về trò chuyện với AI'' thu hút nhiều học viên cao tuổi, những người muốn dùng AI để xin việc hoặc sáng tác nghệ thuật.

Mặc dù đối mặt với định kiến tuổi tác, cơ hội tuyển dụng thấp và áp lực tài chính, nhiều cụ ông, cụ bà U80-90 vẫn tìm cách thích nghi với thời đại AI, không chỉ để ''theo kịp'' mà để tồn tại và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Nhật Minh (theo Business Insider)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI