Công nhân nước ngoài ở các nhà máy sản xuất than Malaysia đang "bán mạng" để mưu sinh

02/08/2025 - 21:05

PNO - Gầy nhom, đen đúa, các công nhân nước ngoài ở các nhà máy sản xuất than tại Malaysia đang ngày đêm "bán mạng" để mưu sinh.

Ông Mustapa Mustaman đã trải qua hơn hai thập kỷ tại một nhà máy than gần thị trấn Kota Tinggi yên tĩnh ở Johor, Malaysia.  Thiệt hại của lao động nặng nhọc được thể hiện rõ ràng trên cơ thể của người đàn ông 60 tuổi đầy mồ hôi và được bao quanh bởi khói.  Ông dành tám giờ mỗi ngày để biến gỗ thành than.  Công việc này không dễ dàng, người Indonesia nói. Lao động rất vất vả và (môi trường) nóng. Chúng tôi làm việc với nhiệt, bụi và khói mỗi ngày.  Ông Mustapa là một trong số hàng trăm ngàn lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực 3D của Malaysia, đề cập đến những công việc bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn.  Nhiều người Malaysia không sẵn sàng đảm nhận những công việc như vậy do nhu cầu thể chất cao và mức lương thấp.  Cuối tuần này, In Pixels xem xét những điều kiện mệt mỏi mà những công nhân này phải đối mặt khi họ làm việc vất vả tại một nhà máy than ở Malaysia và tìm ra điều gì giúp họ tiếp tục.
Ông Mustapa Mustaman (người Indonesia) đã làm việc hơn 20 năm tại một nhà máy sản xuất than gần thị trấn Kota Tinggi ở Johor, Malaysia. Mỗi ngày, ông làm việc hơn 8 giờ. "Công việc này không dễ dàng. Lao động rất vất vả và vô cùng nóng bức. Chúng tôi làm việc với nhiệt, bụi và khói mỗi ngày" - ông Mustapa nói.
Ông Mustapa là một trong số hàng trăm ngàn lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực 3D của Malaysia, đề cập đến những công việc bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn. Nhiều người Malaysia không sẵn sàng đảm nhận những công việc như vậy do nhu cầu thể chất cao và mức lương thấp. Cuối tuần này, In Pixels xem xét những điều kiện mệt mỏi mà những công nhân này phải đối mặt khi họ làm việc vất vả tại một nhà máy than ở Malaysia và tìm ra điều gì giúp họ tiếp tục.
Ông Mustapa là một trong số hàng trăm ngàn lao động nước ngoài làm việc trong các nhà máy sản xuất than của Malaysia. Nghề này được xem là công việc nguy hiểm, khó khăn và lương thấp.
Trong bảy ngày một tuần, ông Mustapa bắt đầu ngày làm việc trước khi mặt trời mọc, vào khoảng 6 giờ sáng.  Anh ấy bắt đầu bằng cách xếp các mảnh gỗ vào một cái hố cháy sâu 3m và gần bằng một sân cầu lông. Sau đó , gỗ được phủ trong mùn cưa, hoạt động như nhiên liệu giúp đốt gỗ, và gỗ được đốt trong hai đến ba tháng trước khi sản xuất than.  Ông Mustapa và các đồng nghiệp quản lý khoảng 10 hố đốt tại nhà máy và họ sản xuất khoảng hai tấn than mỗi ngày.  Các công nhân đi bộ quanh khu đất cháy xém gần các hố đang cháy, đi chân trần hoặc chỉ với một đôi dép cao su mỏng manh.  Đã có lúc chân tôi trượt vào hố đang cháy và dép của tôi bị kẹt bên trong, ông Mustapa kể lại. May mắn thay, chân tôi không bị bỏng.
Ông Mustapa làm việc 7 ngày/tuần, bắt đầu công việc trước khi mặt trời mọc. Ông xếp các mảnh gỗ vào một hố sâu 3m và rộng vài chục mét. Sau đó, gỗ được phủ trong mùn cưa và được đốt thành than. Ông và các công nhân khác hiện làm việc tại 10 hố đốt của nhà máy, họ sản xuất khoảng 2 tấn than mỗi ngày.
Các công nhân đi bộ quanh khu đất cháy xém gần các hố đang cháy, đi chân trần hoặc chỉ với một đôi dép cao su mỏng manh. Đã có lúc chân tôi trượt vào hố đang cháy và dép của tôi bị kẹt bên trong, ông Mustapa kể lại. May mắn thay, chân tôi không bị bỏng.
Các công nhân phải làm việc gần các hố đang cháy. Họ đi chân trần hoặc chỉ mang dép cao su mỏng manh. "Đã có lúc chân tôi trượt vào hố đang cháy và dép của tôi bị kẹt bên trong" - ông Mustapa kể - "May mắn chân tôi không bị bỏng".
Nheo mắt trước làn khói dày đặc cuồn cuộn, ông Nasaruddin Ahmad Rahmad cố gắng lau mồ hôi trên mặt khi ông cào than đã hoàn thành từ hố lửa, để nguội. Người Indonesia 64 tuổi đã làm việc tại nhà máy này gần hai thập kỷ. Đối với anh, chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt đã trở thành bản chất thứ hai. Chính gánh nặng tình cảm khi bị tách khỏi gia đình ở Lombok, Indonesia khiến bạn khó chịu nổi. 'Tôi nhớ vợ, con và cháu của tôi. Khi họ bị ốm ở nhà, tôi cảm thấy bất lực, anh nói.
Nheo mắt trước làn khói dày đặc cuồn cuộn, ông Nasaruddin Ahmad Rahmad (64 tuổi) cố gắng lau mồ hôi trên mặt khi cào than từ hố lửa, để nguội. Ông cũng đến từ Indonesia, đã làm việc tại nhà máy này gần 2 thập kỷ. Đối với ông, điều kiện khắc nghiệt đã trở thành đặc trưng của công việc. "Tôi nhớ vợ, con và cháu. Khi họ bị bệnh ở nhà, tôi cảm thấy bất lực" - ông nói.
Sau năm giờ lao động, các công nhân đã tìm cách nghỉ ngơi ngắn để ăn trưa với một bữa ăn nasi lemak (cơm nấu trong nước cốt dừa), kueh Malay và cà phê mà họ mua từ một cửa hàng gần đó.  Họ không nghỉ ngơi lâu, chỉ nửa giờ, trước khi trở lại làm nhiệm vụ của mình.  Khi than nguội đi, ông Mustapa bắt đầu sàng lọc và phân loại gỗ, giải phóng nhiều bụi hơn vào không khí, đây là một mối nguy hiểm khác về sức khỏe mà các công nhân phải chịu đựng.  Alhamdulillah (Cảm ơn Chúa), không ai trong chúng tôi từng bị bệnh, mặc dù chúng tôi làm việc ở một nơi đầy khói, nhiệt và bụi, ông nói.
Sau 5 giờ lao động, các công nhân sẽ nghỉ giải lao khoảng 30 phút để ăn trưa đạm bạc với nasi lemak (cơm nấu trong nước cốt dừa), uống cà phê rồi tiếp tục công việc. Khi than nguội, ông Mustapa bắt đầu sàng lọc và phân loại. "Chúng tôi làm việc ở một nơi đầy khói, nhiệt và bụi" - ông nói.
Không chỉ nhiệt và khói từ lửa khiến điều kiện làm việc khắc nghiệt. Thời tiết cũng thường làm phức tạp thêm tình hình.  Một số công nhân đội mũ để che chắn khỏi ánh nắng chói chang. Họ cũng sẽ tạt nước lên cơ thể để giúp họ hạ nhiệt.  Khi trời mưa, như thường xuyên xảy ra ở Malaysia, công việc không ngừng vì họ vẫn được yêu cầu để đảm bảo rằng ngọn lửa tiếp tục cháy.  Nếu trời mưa, khói thậm chí còn dày hơn và khó thở hơn, ông Mustapa nói.  Mưa cũng biến mặt đất thành bùn lầy, khiến mỗi bước đi trở nên vất vả hơn.
Không chỉ nhiệt và khói từ than khiến điều kiện làm việc khắc nghiệt mà thời tiết cũng thường khiến họ kiệt sức. Một số công nhân đội mũ để che chắn ánh nắng chói chang và tạt nước lên cơ thể để giúp hạ nhiệt. Khi trời mưa, họ vẫn phải làm việc, thậm chí nặng nhọc hơn để giữ lửa đốt than tiếp tục cháy. "Khi trời mưa, khói còn dày hơn và khó thở hơn" - ông Mustapa nói. Mưa cũng biến mặt đất thành bùn lầy, khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề và vất vả hơn.
Than được phân loại thành bao tải và các công nhân đặt mục tiêu lấp đầy từ 10 đến 15 bao mỗi ngày, mỗi bao nặng khoảng 20kg.  Mỗi túi than được bán với giá khoảng 25 RM (5,80 USD).  Các công nhân chủ yếu hoàn thành vào đầu buổi tối, mặc dù có một số ngày họ làm việc đến ban đêm.
Than sẽ được phân loại thành bao tải, mỗi bao nặng khoảng 20kg. Mỗi túi than được bán với giá khoảng 25 RM (153.000 đồng). Các công nhân chủ yếu hoàn thành vào đầu buổi tối, đôi khi họ phải làm việc đến khuya.
Tính đến tháng 4 năm 2025, Malaysia đã xuất khẩu các sản phẩm than củi trị giá 98,4 triệu RM, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu than lớn thứ 17 trên toàn cầu.  Sản phẩm thường được sử dụng để nấu ăn truyền thống tại nhà hoặc bởi những người bán thức ăn đường phố ở Malaysia.  Nó cũng có nhiều mục đích công nghiệp khác nhau, bao gồm được sử dụng trong mỹ phẩm, lọc nước và kiểm soát mùi.
Tính đến tháng 4/2025, Malaysia đã xuất khẩu các sản phẩm than củi trị giá 98,4 triệu RM, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu than lớn thứ 17 trên toàn cầu. Sản phẩm thường được sử dụng để nấu ăn hoặc dùng cho sản xuất công nghiệp như sử dụng trong mỹ phẩm, lọc nước và kiểm soát mùi.
'Người lao động trong lĩnh vực này chủ yếu là người nước ngoài và họ thường kiếm được từ 2.000 đến 3.000 RM một tháng- ông Mustapa nói. số liệu thống kê từ Bộ Nhân sự cho thấyTính đến năm 2024, có 2,3 triệu lao động nước ngoài ở Malaysia. Hầu hết những người lao động này đến từ Bangladesh (38%), tiếp theo là Indonesia (25%) và Nepal (16%). Họ chủ yếu được tuyển dụng trong các lĩnh vực 3D như sản xuất, xây dựng, nông nghiệp và khai thác mỏ, nơi thiếu lao động Malaysia.
"Công nhân than chủ yếu là người nước ngoài và họ thường kiếm được từ 2.000 đến 3.000 RM (12-18 triệu đồng) một tháng" - ông Mustapa nói. Theo số liệu thống kê từ Bộ Nhân sự Malaysia, tính đến năm 2024, có 2,3 triệu lao động nước ngoài ở Malaysia. Hầu hết họ đến từ Bangladesh (38%), tiếp theo là Indonesia (25%) và Nepal (16%). Họ chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, nông nghiệp và khai thác mỏ...
Những người lao động như ông Sahiruddin Rahman thường chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt của công việc bởi mong muốn mang lại cho gia đình ở quê nhà có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông bố 4 con 55 tuổi, từng là một nông dân, muốn thấy các con mình có được một nền giáo dục tốt. 'Tôi muốn thấy các con tôi thành công. Tôi muốn họ có công việc tốt, ông nói. Anh ấy cũng mơ ước trở thành một nông dân chăn nuôi khi nghỉ hưu. Tôi muốn nuôi bò và dê, nhưng tôi chưa có đủ tiền, vì vậy tôi phải tiếp tục làm việc.
Ông Sahiruddin Rahman 55 tuổi và có 4 người con. "Tôi muốn thấy các con tôi thành công. Tôi muốn chúng có công việc tốt. Tôi muốn nuôi bò và dê sau khi nghỉ hưu, nhưng tôi chưa đủ tiền, vì vậy tôi phải tiếp tục làm việc", ông nói.
Một công nhân khác, ông Sahitom Ahmad, 53 tuổi, mơ ước một ngày nào đó trở về làng của mình để xây một ngôi nhà cho gia đình.  Tôi muốn mua đất để gia đình tôi và tôi có thể sống thoải mái hơn và tôi có thể xem các cháu của tôi chơi trong sân.
Một công nhân khác, ông Sahitom Ahmad (53 tuổi) mơ ước một ngày nào đó trở về làng của mình để xây một ngôi nhà cho gia đình. "Tôi muốn mua đất để cả gia đình có thể sống thoải mái hơn và tôi có thể xem các cháu của mình chơi trong sân" - ông tâm sự.
Đối với ông Mustapa, đây sẽ là năm cuối cùng ông làm việc tại nhà máy than củi. Anh dự định trở lại Lombok mãi mãi và hy vọng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và sáu đứa cháu của mình.  Tôi chỉ muốn chơi với các cháu của mình và xem chúng lớn lên.
Đây là năm cuối cùng ông Mustapa làm việc tại nhà máy than củi. Ông dự định trở về quê và sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và 6 đứa cháu của mình. "Tôi chỉ muốn chơi với các cháu của mình và xem chúng lớn lên" - ông nói.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI