Nhìn lại để thương mình hơn

27/02/2026 - 06:00

PNO - Nếu người phụ nữ bước qua năm mới trong tình trạng kiệt sức thì sự đủ đầy bên ngoài cũng trở nên trống rỗng.

Có lẽ đã đến lúc, chúng ta nhìn lại cách mình đang ăn tết, để tết trở thành khoảng thời gian để mỗi người phụ nữ được thở chậm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc sum vầy (ảnh minh họa: Freepik)
Ảnh minh họa: Freepik

Những ngày xuân rộn ràng đã gần khép lại. Khi nhịp sống trở lại bình thường, người ta mới có dịp nhìn lại tết của mình đã trôi qua thế nào, thong dong hay căng thẳng, đủ đầy hay áp lực...

Liệu có ai kịp hỏi người phụ nữ trong gia đình rằng: họ đã thực sự được nghỉ ngơi hay chưa?

Tết bây giờ không còn cần phải chắt chiu như ngày xưa, chợ đầy hàng ngon đặc sản, siêu thị mở cửa đến sát giao thừa, dịch vụ dọn nhà, nấu cỗ, gói quà… đều có thể đặt bằng điện thoại. Thế nhưng, nghịch lý là càng đủ đầy, càng hiện đại, một số phụ nữ lại cảm thấy tết nặng nề hơn, bởi phía sau mâm cơm tươm tất, những tấm ảnh lung linh là áp lực phải làm tròn vai mà dường như được mặc định chỉ đặt lên vai phụ nữ.

Chị Mai (42 tuổi, nhân viên văn phòng ở TPHCM) kể, năm nào cũng vậy, cứ gần đến tháng Chạp là chị bắt đầu lo toan, mất ngủ, không phải vì thiếu tiền hay công việc bận rộn mà vì danh sách việc tết cứ dài ra mãi. Quà biếu nội ngoại sao cho cân xứng, mâm cúng ông bà phải đủ món, nhà cửa phải gọn gàng, sạch sẽ, bản thân cũng phải chỉn chu để không thua chị kém em trong những buổi họp mặt tất niên rồi đầu năm.

“Nhà tôi không thiếu gì, nhưng tôi lúc nào cũng sợ bị đánh giá là làm dâu không khéo, làm vợ không chu toàn” - chị Mai nói. Chồng chị là người hiền lành, không đặt nặng chuyện lễ nghĩa, nhưng chị vẫn tự thấy mình phải gánh, bởi nếu sơ sài, người ta sẽ nhìn vào chị. Nếu con cái ăn mặc xuề xòa ngày tết, người ta cũng nhìn vào chị. Ngay cả chuyện đăng một tấm ảnh gia đình lên mạng xã hội, chị cũng tự nghĩ phải làm sao để thể hiện một cái tết đủ đầy, vui vẻ, hạnh phúc.

Có năm, chị vừa bưng mâm cơm đón giao thừa, vừa gắt gỏng than mệt. Chị đuối đến mức không còn cảm nhận được không khí tết đang đến rất gần!

Chị Châu (30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông) lại chịu một kiểu áp lực khác. Chị mới lập gia đình, chưa có con, nhưng tết cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Ngoài việc về quê chồng, thăm hỏi họ hàng, chị còn cảm thấy mình phải chứng minh rằng mình đang sống ổn, sống hạnh phúc, sống “đúng chuẩn” của một phụ nữ hiện đại.

Chị kể: “Mọi người hay hỏi tết này có đi du lịch không, mua nhà chưa, kế hoạch sinh em bé thế nào. Mỗi câu hỏi nghe thì rất bình thường nhưng dồn lại thì giống như một bài kiểm tra mà tôi không biết mình đã làm đúng hay chưa”.

Theo chị, mạng xã hội càng khiến áp lực ấy lớn hơn. Người ta khoe mâm cơm tết đẹp như tranh, khoe chồng tâm lý, khoe con ngoan, khoe những chuyến xê dịch đầu năm sang chảnh. Trong khi đó, chị chỉ muốn có một cái tết đơn giản, được nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc căng thẳng. Nhưng chị lại sợ nếu mình không cố gắng, sẽ bị xem là lười biếng, là “không biết vun vén, phấn đấu”.

Điều đáng nói là, cả chị Mai lẫn chị Châu đều không bị ai ép buộc trực tiếp. Áp lực ấy phần lớn đến từ những chuẩn mực vô hình mà xã hội, gia đình và chính phụ nữ tự đặt ra cho mình. Phụ nữ được kỳ vọng phải chu toàn mọi thứ, từ bếp núc đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình; phải giữ hòa khí, phải nhẫn nhịn, phải đứng ra sắp xếp để cái tết diễn ra êm đẹp.

Điều mà phụ nữ cần trong một cái tết hiện đại chẳng phải là mâm cỗ cầu kỳ, thêm vài tấm ảnh lung linh hay những lời khen xã giao. Điều họ mong mỏi là được giảm bớt gánh nặng vai trò, được quyền nói “tôi mệt rồi”, “tôi cần nghỉ ngơi”, “tôi không muốn làm quá nhiều như thế”.

Suy cho cùng, tết là dịp để sum vầy và tái tạo năng lượng. Nếu người phụ nữ bước qua năm mới trong tình trạng kiệt sức thì sự đủ đầy bên ngoài cũng trở nên trống rỗng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nhìn lại cách mình đang ăn tết, để tết không còn là một “bài kiểm tra” vai trò mà thực sự là khoảng thời gian để mỗi người, đặc biệt là phụ nữ, được thở chậm lại, sống thật với nhu cầu của mình và bước sang năm mới với một tâm thế nhẹ nhõm hơn. Và tết qua đi sẽ không để lại những suy tư như trong bài viết Nỗi buồn hậu tết: Túi tiền nhẹ đi, lòng người trống trải của tác giả Trần Thị Thái Hà.

Còn bạn thì sao, tết của bạn năm nay thế nào, nhiều niềm vui hay lắm nỗi mệt mỏi? Có điều hay nào bạn muốn giữ lại cho năm mới, và cái gì chỉ mong thay đổi? Bạn đã kịp nghỉ ngơi chưa, hay lại vội vã bước vào guồng quay quen thuộc?

Dù tết trôi qua trong bình lặng hay rộn ràng, ở nhà hay trên những chuyến đi, mong rằng năm mới của bạn sẽ bắt đầu từ một cái tết đủ để lắng lại, thương mình hơn, và nhẹ nhõm đi tiếp một cách bền bỉ và tử tế nhất.

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI