Mẹ chồng lười, con dâu không còn sợ tết

09/02/2026 - 19:30

PNO - Mẹ chồng lười sẽ tạo ra những nàng dâu hạnh phúc. Và một người phụ nữ hạnh phúc chính là phong thủy tốt nhất cho một gia đình. Tôi là cô con dâu không bao giờ sợ tết.

Trong từ điển của hội chị em làm dâu, từ "lười" thường gắn liền với những câu chuyện đầy drama (kịch tính). Nhưng sau 3 năm làm dâu, tôi khẳng định mình đã thắng đời 10 - 0 khi có bà mẹ chồng "lười".

Năm đầu tiên làm dâu, những ngày giáp tết, thấy mẹ chồng vẫn thong dong như ngày thường, sáng khiêu vũ công viên, chiều gội đầu, làm nail, tôi hoang mang lắm. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kịch bản "kinh điển": Lau dọn, muối hành kiệu, gói bánh và 30 tết đứng bếp từ mờ sáng đến lúc giao thừa. Nhưng không, 27 tết, có 2 chị giúp việc theo giờ vào dọn dẹp nhà cửa sạch bong. Hỏi chuyện chuẩn bị tết, bà bảo: “Mẹ lười lắm, nhà mình ăn tết tinh gọn thôi con nhé!".

Cái "tinh gọn" của mẹ thật sự được nêu gương. Mâm cúng giao thừa chỉ là 1 con gà luộc, dĩa gỏi với ít chả lụa, nem chua. Nước luộc gà mẹ tận dụng nấu một nồi miến. Xong!

Sáng mùng Một, trong khi group chat với nhóm bạn toàn lời than vãn với hình ảnh mặt mũi bơ phờ, bếp núc ngổn ngang thì gia đình tôi đã quần áo xúng xính, tụ họp chúc tết, nhận lì xì rồi... ai muốn đi đâu thì đi.

Mẹ chồng tôi bảo: "Cúng kiếng là ở cái tâm, cốt để ông bà biết con cháu vẫn nhớ về cội nguồn. Bày ra cả chục món, ăn không hết đổ đi thì ông bà nào vui cho nổi, mà mẹ con mình lại mất cả mùa xuân trong xó bếp".

Mẹ chồng lười hợp tình, hợp lý sẽ tạo ra những nàng dâu hạnh phúc
Mẹ chồng lười hợp tình, hợp lý sẽ tạo ra những nàng dâu hạnh phúc - Ảnh minh họa

Không chỉ tết, ngay cả chuyện giỗ chạp vốn là "nỗi kinh hoàng" của các nàng dâu cũng được mẹ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Thay vì huy động cả họ hàng đến xắt thịt, lặt rau, chiên xào, nấu nướng, mẹ tôi nhẹ nhàng dâng lên bàn thờ ít bánh trái, hoa quả. Sau đó, con cháu sẽ thắp hương ông bà rồi kéo nhau ra nhà hàng ăn uống.

“Nhà phố chật hẹp, làm đám giỗ vừa phiền hàng xóm vừa mệt mình. Giỗ là dịp để con cháu tụ họp, vui vầy, tụ ở đâu mà chẳng được, đâu cứ phải bày biện thì mới nhớ đến ông bà, tổ tiên”, bà nói.

Nghe chuyện bạn bè cứ tới giỗ là stress vì ngoài chuyện phải xin nghỉ phép để quần quật với cỗ bàn mà có khi còn bị lời ong tiếng ve từ họ hàng, tôi mừng vì được làm dâu mẹ.

Mẹ nói trước đây, họ hàng, hàng xóm cũng lời ra tiếng vào với việc tinh giản lễ nghĩa của bà. Họ chê bà lười, rằng "phụ nữ mà lười thế thì mất hết nền nếp gia phong". Đứng trước những lời đó, bà chỉ cười: "Gia đình giữ được hòa khí, con cháu sum vầy, thương yêu nhau mới là cái gốc. Chứ bày ra rồi mệt mỏi, gắt gỏng với nhau thì lễ nghĩa ấy để làm gì?"

Tôi chợt nhận ra, cái "lười" của mẹ thực chất là một sự lựa chọn. Mẹ chọn sự thong dong thay cho sự tất bật, chọn nụ cười thay cho những giọt mồ hôi rơi trên mâm cỗ ê hề nhưng có khi không ai đụng đũa. Mẹ không "lười" vì thiếu trách nhiệm, mà mẹ "lười" để nhường chỗ cho niềm vui.

Làm dâu 3 năm, tôi thoải mái làm đẹp mà chưa một lần phải lo lắng bị nhắc khéo "móng tay kiểu này thì làm sao làm bếp”. Sự cấp tiến của mẹ không chỉ giải phóng đôi bàn tay tôi, mà còn giải phóng cả tâm trí tôi. Tôi không còn sợ tết, không còn ngại giỗ.

Nếu ai đó bảo rằng mẹ chồng lười sẽ làm hư con dâu, tôi xin thưa là: Mẹ chồng lười hợp tình, hợp lý sẽ tạo ra những nàng dâu hạnh phúc. Và một người phụ nữ hạnh phúc chính là phong thủy tốt nhất cho một gia đình.

Tết này, mẹ bàn: “Hay năm nay khỏi cúng giao thừa, thưa với ông bà một tiếng rồi mình đi du lịch nước ngoài một chuyến”. Phận con dâu, tôi chỉ việc dạ vâng!

Hà Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI