Người tình mất tích bí hiểm, cô gái ôm khoản nợ khổng lồ

18/08/2015 - 05:30

PNO - Suốt 2 năm trời “sống thử”, cô đã tự coi mình là vợ anh.

Trước khi gặp Huân, Thủy là cô sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo xin việc trong một công ty tư nhân với mức lương chỉ đủ để duy trì một cuộc sống tằn tiện và eo hẹp nơi Sài thành đắt đỏ. Khi ấy, Thủy còn thuê chung phòng trọ với ba cô bạn khác để tiết kiệm tiền. 

Thủy sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo Đồng Nai. Thủy quyết tâm phải thi đỗ đại học, đi học rồi kiếm việc làm trên thành phố, ấp ủ ước mơ đổi đời. Cô sợ phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở cái chốn tẻ nhạt, nhàm chán này.

Nhưng từ ngày đầu tiên bước chân lên thành phố, Thủy đã nhận ra rằng cuộc đời không toàn màu hồng như cô tưởng. Chật vật vượt qua những năm tháng đại học, Thủy cầm tấm bằng đi xin việc, vẫn chưa nguôi giấc mơ đổi đời. Và rồi cô gặp Huân, một chàng trai làm cùng tòa nhà.

Những lần chạm mặt trong thang máy, những câu chuyện xã giao, vụn vặt dần được chắp nối thành những quan tâm dịu dàng. Tình cảm chớm nảy nở, nhưng Thủy vẫn còn khá dè dặt. Cô vẫn có chút gì đó mặc cảm về bản thân mình.

Ngày biết Thủy với Huân là một đôi, đám bạn cô đã xôn xao, rồi bảo cô phải giữ thật chặt lấy Huân, vì chẳng mấy ai được may mắn thế trong đời.

Sau một năm yêu đương, Thủy chuyển tới sống với Huân trong căn hộ chung cư sang trọng của anh. Cũng từ ngày ấy, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Những bộ quần áo Thủy mặc cũng ngày càng đẹp hơn, đắt tiền hơn, cách cô trưng diện cũng hợp mốt hơn để khỏi bị “khớp” với người yêu.

Mọi người nhìn vào thì tưởng rằng Thủy sung sướng lắm, được người yêu chiều chuộng mà chu cấp tiền nong cho để thỏa sức tiêu xài. Chưa bao giờ Thủy dám hé kể với ai rằng tất cả những thứ ấy đều do cô phải tự bỏ tiền ra để “đánh bóng” cho mình.

 Thay vì chỉ làm một công việc như trước, Thủy đã quần quật làm thêm từ sáng đến đêm khuya để tăng thu nhập, bởi cô không những phải chia đôi tiền nhà với anh người yêu mà bất cứ khoản chi nào trong nhà, cô cũng phải chịu nửa hóa đơn.

 Huân ra ngoài trông bảnh bao và “thoáng tính” là thế, nhưng sống với anh ta rồi, Thủy mới biết anh ta tính toán rất chi li và rõ ràng. Với tính sĩ diện và cũng để chứng tỏ mình có thể lo được cho cuộc sống gia đình sau hôn nhân, Thủy cắn răng chịu mọi “quy ước” mà người yêu đặt ra, dù cho nó có khiến cô bị hụt hẫng, choáng váng.

Cứ thế, hai năm sống chung trôi qua nhanh chóng, tạo thành một thói quen trong Thủy. Cô tự cho mình đã là vợ của Huân, chỉ thiếu một lễ cưới chính thức. Thủy nhiều lần bóng gió nhắc với Huân, nhưng anh ta chỉ tảng lờ và bảo muốn kiếm thêm nhiều tiền nữa để đảm bảo cho cuộc sống sau này.

Thủy nghe người yêu nói có lý thì chỉ biết im lặng, nhưng cô vẫn ngấm ngầm “đẩy nhanh” kế hoạch của mình. Vài tháng sau, Thủy thông báo với Huân rằng cô đã có thai và muốn đám cưới diễn ra nhanh chóng. Không còn lý do gì để trì hoãn, Huân ngậm ngùi đồng ý.

Nguoi tinh mat tich bi hiem, co gai om khoan no khong lo

Thủy cắn răng chịu mọi “quy ước” mà người yêu đặt ra (Ảnh minh họa).

Trong khi Thủy hồ hởi dắt Huân về ra mắt gia đình, thì thái độ của Huân hoàn toàn trái ngược. Anh ta tỏ ra rất miễn cưỡng khi đưa Thủy về gặp cha mẹ mình. Tại gia đình Huân, Thủy cũng nhận được sự đối xử rất lạnh nhạt, thờ ơ, dù rằng cô đã nói rằng mình đang mang giọt máu của Huân trong người.

Thậm chí ngay tại bữa cơm chung, mẹ Huân còn thẳng thắn nói Thủy nên suy nghĩ kỹ, và rằng nếu đám cưới là điều cần phải diễn ra thì họ cũng chẳng có nhiều vai trò trong đó, vì gia đình họ sớm đã không mấy gắn kết với nhau.

Giải thích cho thái độ của cha mẹ mình, Huân bảo rằng họ thất vọng vì anh ta chọn một người vợ không môn đăng hậu đối với gia đình. Câu nói ấy khiến Thủy tổn thương và suy nghĩ rất nhiều. Cô không thể để họ khinh thường mình như vậy.

Thủy về quê, vay mượn khắp bạn bè, họ hàng để sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc… và cô cũng tự mình mua rất nhiều vòng, nhẫn vàng để… làm của hồi môn cho lễ cưới thật hoành tráng. Nhưng mọi điều không suôn sẻ như cô tưởng.


 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI