Người cha đột quỵ tim tử vong ngã đè chết con trai 3 tháng tuổi ở Malaysia

19/06/2025 - 22:20

PNO - Ngày 19/6, hãng thông tấn quốc gia Bernama đưa tin về bi kịch gia đình chị Azura Abdul Malik ở Kampung Perigi Hang Tuah (Melaka, Malaysia).

Đứ trẻ sơ sinh đã không may tử vong do người cha lên cơn đau tim ngả đè
Đứa trẻ sơ sinh đã không may tử vong do người cha lên cơn đau tim ngã đè lên - Ảnh minh họa: ST

Đó là ngày đầu tiên quay trở lại làm việc của chị Azura Abdul Malik, 40 tuổi sau khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản. Đến cơ quan được thời gian ngắn, chị Azura Abdul Malik quay về nhà định đưa con trai nhỏ đi chích ngừa thì phát hiện ra vụ việc đau lòng.

"Khi đó hơn 9g30, khi chị dâu tôi trở về nhà thì phát hiện ra con trai nằm dưới người cha. Đứa bé đã tím tái và chị ấy hoảng hốt la lên nhờ giúp đỡ. Chúng tôi ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện đồng thời gọi xe cứu thương cho anh trai tôi. Nhưng cháu đã qua đời tại bệnh viện" - cô Masturadiana, 33 tuổi em chồng sản phụ cho biết.

Trong khi đó, người cha là anh Nuruleffendy Ibrahim, 35 tuổi, được cho là đã chết từ 2-3 giờ trước khi chị Azura quay về và nhìn thấy anh trên giường. "Cái chết của anh trai tôi thật đau đớn vì anh ấy không bị bệnh, chỉ bị đau chân và bệnh gout" - cô Masturadiana nói.

Tuy nhiên, Masturadiana cho biết, một ngày trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh trai cô đã phàn nàn về cơn đau ngực nhưng từ chối đi khám.

"Ngày đầy bi kịch là ngày đầu tiên chị Azura trở lại làm việc sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản. Chị ấy đã đến văn phòng một lúc trước khi về nhà để đưa con đi tiêm chủng trong 3 tháng... Chị ấy đi làm từ sáng sớm và đưa 2 đứa con lớn 16 và 15 tuổi, đến trường" - cô Masturadiana nói thêm.

Chỉ huy Trạm cứu hỏa và cứu hộ Bukit Katil - Mohd Supian Md Dali - cho biết có một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện lúc 9g58 sáng. "Chúng tôi được thông báo rằng một nạn nhân nam ở độ tuổi 35 đã chết tại hiện trường, trong khi đứa con của anh ta qua đời khi đang điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện đã yêu cầu một nhóm kiểm tra ngôi nhà để xem có phải rò rỉ khí gas hay không nhưng sau khi điều tra, người đàn ông được xác định rằng anh ấy có thể đã chết vì đau tim và khi ngã xuống đã đè lên đứa con nhỏ của mình".

Thảo Nguyễn (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI