Ngược đãi ô sin, một phụ nữ Hồng Kông bị tù 6 năm

27/02/2015 - 16:37

PNO - PN – Law Wan-tung, một phụ nữ Hồng Kông bị kết tội ngược đãi người giúp việc Indonesia, đã nhận bản án 6 năm tù giam.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoc dai o sin, mot phu nu Hong Kong bi tu 6 nam

Bà Law đã ngược đãi cô Erwiana trong suốt tám tháng năm 2013 - Ảnh: Reuters

Law Wan-tung bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng đến thân thể, đe dọa tinh thần và không trả lương đối với ô sin của mình, nữ công dân Indonesia Erwiana Sulistyaningsih. Năm ngoái, vụ việc này đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi cô Erwiana trở về Indonesia phải nhập viện điều trị.

Trong suốt phiên tòa, cô Erwiana kể lại việc cô bị bà chủ đánh đập và bỏ đói.

Nguoc dai o sin, mot phu nu Hong Kong bi tu 6 nam

Cô Erwiana Sulistyaningsih (giữa) đã bị bà Law đánh đập và bỏ đói - Ảnh: BBC/Getty Images

Phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt ở Hồng Kông, nơi rất nhiều gia đình sử dụng người giúp việc nhà nước ngoài. Cư dân đặc khu sử dụng khoảng 300.000 người giúp việc các nước châu Á, chủ yếu là từ Indonesia và Philippines.

Ngoài án tù, bà Law, 44 tuổi, còn bị phạt 15.000 đô la Hồng Kông (1.934 USD). Trước đó, bà Law đã phải đối mặt với bản án tối đa 7 năm tù.

Trong phiên tòa kéo dài 6 tuần, tòa được nghe rằng bà Law đã đánh cô Erwiana bằng các vật dụng khác nhau trong nhà, bỏ đói cô và chỉ cho ăn chút cơm và bánh mì cầm hơi. Bà Law, một người mẹ hai con, chỉ cho phép Ms Erwiana ngủ bốn tiếng một đêm. Có lần cô bị bà chủ đấm gãy răng cửa. Khi tuyên án, chánh án Amanda Woodcock nói rằng bà Law “không chút có lòng từ bi nào” đối với cô Erwiana và một nhân viên giúp việc nhà khác.

Nguoc dai o sin, mot phu nu Hong Kong bi tu 6 nam

Vụ việc của bà Law đã đưa vấn đề ngược đãi người giúp việc ra trước ánh sáng - Ảnh: Reuters

Chánh án Woodcock nói rằng bà Law đã đối xử với những người giúp việc nhà như những kẻ thấp kém, ông kêu gọi cơ quan chức năng tiến hành điều tra điều kiện của người lao động tại Hồng Kông và Indonesia.

Cô Erwiana, 24 tuổi, đến Hồng Kông vào năm 2013. Cô đã trở về nhà mình tại một ngôi làng ở tỉnh Trung Java tháng giêng năm ngoái, sau khi làm việc cho bà Law cho khoảng tám tháng. Cô về nhà trong tình trạng bị đánh đập và tím bầm, đi lại khó khăn và không có tiền bạc gì. Khuôn mặt cô gái, bàn tay và bàn chân đầy các vết sẹo và vết rách, nhiều chỗ đen sạm và bong tróc. Hình ảnh thê thảm của Erwiana đã được truyền thông Indonesia đưa lên trang nhất các báo, gây một làn sóng phẫn nộ sâu rộng trong nước.

Nguoc dai o sin, mot phu nu Hong Kong bi tu 6 nam

Vụ việc làm dấy lên những lời kêu gọi đối xử công bằng với người giúp việc nhà ở Hồng Kông - Ảnh: Getty Images

Trường hợp của Erwiana Sulistyaningsih đã khiến chính phủ Indonesia tìm kiếm các cách thức hiệu quả hơn để bảo vệ công dân nước mình lao động ở nước ngoài.

CẨM HÀ
(Theo BBC, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI