Ngọc Tưởng lên chức giám đốc

10/06/2013 - 15:15

PNO - PNCN - Lần đầu tiên trong 10 năm đóng phim của mình, Ngọc Tưởng được làm một chàng giám đốc bảnh bao, sang trọng trong phim Tèo em.

Ngoc Tuong len chuc giam doc

“Chết” vai khờ, vai nhà nghèo nên khi nghe đạo diễn Charlie Nguyễn mời vào một vai trong phim, anh cứ đinh ninh nhân vật không hiền lành, ngô ngố thì cũng là tưng tửng. Nào ngờ Ngọc Tưởng được vào vai Điệp - một giám đốc đẹp trai, si tình. Choáng vì vai “sốc”, Ngọc Tưởng cuống quýt hỏi đạo diễn xem ăn mặc như thế nào cho ra dáng sang trọng, đạo diễn cho biết không phải bận tâm đến trang phục, có người chăm chút từ A đến Z cho hình thức, anh càng “sốc” nặng. Quả thật, ra phim trường, Ngọc Tưởng chỉ việc diễn xuất, không phải lo đến áo quần, giày dép, tóc tai, thậm chí còn có tài xế riêng. Đóng trên 40 phim mới có một vai “oách” đến vậy, Ngọc Tưởng hài hước: “Thế là cũng có phim tôi được quyền làm đẹp bản thân chứ không phải làm xấu hơn như lâu nay”.

Duy Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI