Nghĩa trang đáng sợ nhất châu Âu: Ám ảnh cả người sống và người chết

15/06/2025 - 10:27

PNO - Nằm nép mình trong thành phố cổ kính của Edinburgh (Scotland), nghĩa trang Greyfriars Kirkyard không chỉ là một di tích lịch sử mà còn được mệnh danh là "nghĩa trang ma ám nhất xứ sở sương mù".

Mộ của bạo chúa George Mackenzie
Mộ của bạo chúa George Mackenzie

Với lịch sử đẫm máu và những câu chuyện ma quỷ được truyền tai qua hàng thế kỷ, nơi đây tiếp tục thu hút những người săn hồn ma và du khách tò mò, bất chấp lời cảnh báo về những trải nghiệm kinh hoàng.

Là nơi sống đọa, thác đày

Trước hết, cần phải nhắc về lịch sử của vùng đất. Greyfriars Kirkyard được xây dựng vào năm 1562 trên mảnh đất từng là tu viện của Dòng Phanxicô (Greyfriars), bị giải tán sau Cách mạng Cải cách Scotland. Tuy nhiên, danh tiếng u ám của nó bắt nguồn từ thế kỷ XVII, khi George "Bluidy" Mackenzie – một viên quan khét tiếng với biệt danh "Tay đẫm máu" – trở thành trung tâm của câu chuyện kinh hoàng.

Năm 1679, sau trận đánh tại Bothwell Bridge, Mackenzie đã giam giữ hơn 1.200 tín đồ Covenant (những người theo chủ nghĩa Calvin cứng rắn) trong một khu vực nhỏ của nghĩa trang, nay được gọi là "Ngục Covenant". Thực ra, đây là một địa ngục đúng nghĩa vì không chỉ là một nhà ngục ẩm thấp dưới nền đất lạnh mà nó là nơi người sống cảm thấy địa ngục còn tốt hơn.

Thiếu thức ăn và không đủ cách nhiệt, hàng trăm người đã chết vì đói lạnh trước khi được thả. Ngay cả những người chết cũng không được giải thoát hoàn toàn khỏi vùng đất dữ mà lại bị chôn vùi trong một ngôi mộ tập thể. Một ngôi mộ của nhiều oán khí kết linh cũng đủ khiến người ta phải sởn tóc gáy khi bước qua và nghĩa trang Greyfriars Kirkyard ngày nay chính là một nơi như thế.

Thế kỷ XIX chứng kiến thêm những câu chuyện rùng rợn khi nghĩa trang trở thành mục tiêu của những kẻ trộm xác, cung cấp thi thể cho các trường y khoa. Cần nhớ, Edinburgh là một trung tâm y tế và giải phẫu hàng đầu thế kỷ XIX, với nhiều trường y và giáo sư nổi tiếng cần thi thể để giảng dạy và nghiên cứu. Điều này đã tạo ra một nhu cầu rất lớn về xác chết. Tuy nhiên, thời đó cực kỳ hạn chế nguồn cung hợp pháp (chủ yếu là tử tù). Do cung thấp hơn cầu, dẫn đến thị trường đen và nạn trộm xác.

Vậy mà Greyfriars Kirkyard lại là một nghĩa trang lớn và cổ kính nằm ngay trung tâm Edinburgh. Do đó, nó trở thành một địa điểm lý tưởng cho những kẻ trộm xác. Những kẻ này thường hoạt động vào ban đêm, đào bới các ngôi mộ mới chôn để lấy xác và bán cho các trường y. Từ đó, bắt đầu có những lời đồn kinh dị quanh nghĩa trang này như kiểu thây ma đào mồ sống dậy.

Mọi chuyện chỉ khép lại sau vụ án của William Burke và William Hare ở Edinburgh vào năm 1828. Ban đầu, hai kẻ này chỉ trộm xác từ nghĩa trang để bán cho Giáo sư Robert Knox tại Đại học Edinburgh. Nhưng khi nguồn cung xác từ nghĩa trang cạn kiệt, vì lòng tham, chúng đã tiến xa hơn bằng cách sát hại ít nhất 16 người vô tội, thường là những người già yếu lang thang, để có "xác tươi" bán cho y học. Sau khi hai kẻ này khai ra thủ đoạn thì nước Anh mới ra Đạo luật Giải phẫu học năm 1832. Kể từ đó, nạn trộm xác ở Greyfriars Kirkyard và các nghĩa trang mới hết.

Bạo chúa trở lại

Sau hơn 1 thế kỷ rưỡi nghỉ yên, các giai thoại rùng rợn liên quan nghĩa trang Greyfriars Kirkyard xuất hiện. Lần này liên quan đến mộ của bạo chúa Mackenzie đã đề cập ở đầu bài viết. Mackenzie qua đời năm 1691 và được chôn trong lăng mộ gia đình tại đây. Mọi chuyện bắt đầu trở lại vào năm 1998, khi một người vô gia cư vô tình phá vỡ lớp tường của lăng mộ Mackenzie. Kể từ đó, hàng loạt báo cáo về các hiện tượng kỳ lạ được ghi nhận.

Kể từ năm 1998, đã có hàng trăm báo cáo (một số nguồn nói hơn 350, số khác nói hơn 500) về các cuộc tấn công vật lý đối với những người đi thăm lăng mộ của Mackenzie hoặc khu vực Nhà tù Covenanter gần đó. Báo cáo phổ biến nhất là dấu vết tác động vật lý với ai đến đây. Du khách thường tìm thấy những vết cào, vết cắn, hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân trên cánh tay, chân, cổ, hoặc lưng của họ, đôi khi xuất hiện ngay lập tức trong hoặc sau chuyến thăm. Một số người thậm chí có vết cào dưới lớp quần áo dày.

Nhiều người yếu bóng vía kể lại cảm giác bị một lực hư vô đẩy, kéo, hoặc đấm vào. Một số người cảm thấy tóc mình bị giật mạnh hoặc quần áo bị kéo bởi một thứ vô hình. Có những người báo cáo cảm giác bỏng rát đột ngột trên da hoặc một luồng khí lạnh buốt xuyên qua người, dù thời tiết bên ngoài không lạnh. Thậm chí, có những báo cáo về việc ngón tay bị gãy hoặc các chấn thương khác, mặc dù những trường hợp này ít phổ biến hơn. Năm 2000, một phụ nữ tuyên bố bị ngất xỉu sau khi bị "bóp cổ" bởi một lực không rõ trong lăng mộ.

Với những người quản trang, họ cũng thừa nhận đôi khi cảm nhận được có những mùi khó chịu không rõ nguồn gốc như mùi trứng thối. Nhân viên nghĩa trang đôi khi tìm thấy xác động vật chết một cách kỳ lạ, không có dấu hiệu chấn thương rõ ràng, đặc biệt là quanh khu vực lăng mộ của Mackenzie. Đặc biệt, trong những đêm thanh vắng, họ nghe thấy như có tiếng gõ, tiếng cào xước từ bên trong lăng mộ, hoặc những tiếng động bí ẩn dưới lòng đất đã được ghi nhận.

Bên trong nghĩa trang Greyfriars Kirkyard đầy rùng rợn
Bên trong nghĩa trang Greyfriars Kirkyard đầy rùng rợn

Với những người duy tâm, không ít tin rằng đây là biểu hiện của các oán khí chất chồng từ những người chết trong nghĩa trang vào thế kỷ XVII. Họ cho rằng các oan hồn muốn người sống đến đây cảm nhận nỗi đau của họ khi bị giam giữ hành hạ. Cũng có lời giải thích còn rùng rợn hơn cho là chính bạo chúa Mackenzie sau khi bị thoát khỏi mộ năm 1998 đã gây ra hiện tượng ma quái. Vì tin đồn này, có người muốn dùng tâm linh để giải quyết chuyện tâm linh nhưng có lẽ “đạo hạnh” chưa đủ.

Vào năm 2000, một pháp sư tên là Colin Grant đã được mời đến Greyfriars Kirkyard để thực hiện một nghi lễ trừ tà cho linh hồn của Mackenzie. Tuy nhiên, Colin Grant đã bỏ dở giữa chừng và rời đi ngay lập tức. Ông phán rằng "nguồn năng lượng xấu xa" ở đó là quá mạnh và Grant sợ rằng nó sẽ làm ông vong mạng. Sau đó, có tin đồn rằng ông đã qua đời không lâu sau nỗ lực trừ tà này, càng làm tăng thêm sự rùng rợn cho câu chuyện.

Cần chuẩn bị tâm lý khi đến nghĩa trang

Do số lượng và mức độ nghiêm trọng của các báo cáo, Hội đồng Thành phố Edinburgh đã phải niêm phong và khóa khu vực Covenanters' Prison và lăng mộ của Mackenzie khỏi công chúng. Ngày nay, cách duy nhất để tiếp cận khu vực này là thông qua các tour du lịch ma quái có tổ chức và những người tham gia được cảnh báo về các rủi ro có thể xảy ra.

Cánh cổng bên ngoài nghĩa trang luôn khép
Cánh cổng bên ngoài nghĩa trang luôn khép

Dưới góc độ khoa học, các hiện tượng ở nghĩa trang Greyfriars Kirkyard cũng không quá bí ẩn. Chẳng hạn, các lăng mộ cũ, nhà tù và các lối đi có thể tạo ra luồng gió bất thường hoặc sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, gây cảm giác lạnh hoặc rợn người. Hơn nữa do cơ sở vật chất xuống cấp, tiếng động từ các cấu trúc cũ, gỗ mục nát, hoặc đá nứt vỡ có thể bị hiểu là tiếng bước chân hoặc tiếng cào.

Ngoài ra, về góc độ tâm lý học, những người đến Greyfriars Kirkyard, đặc biệt là những người tham gia các tour ma ám, thường đã có kỳ vọng rằng họ sẽ trải nghiệm điều gì đó siêu nhiên. Lịch sử đen tối, những câu chuyện kinh dị được kể bởi hướng dẫn viên, và không khí u ám của nghĩa trang có thể tạo ra một tâm lý dễ bị ám thị. Khi kỳ vọng này được thiết lập, não bộ có thể tự động diễn giải các kích thích mơ hồ như tiếng động nhỏ, cảm giác lạ, bóng tối… thành bằng chứng của hoạt động siêu nhiên.

Anh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI