Ngán ngẩm khi nhà anh trai chồng về quê đón tết

13/02/2026 - 11:32

PNO - Nghe cha chồng thông báo nhà anh trai chồng sẽ về quê đón tết, cảm giác háo hức chờ đón tết trong tôi không còn nữa.

Năm nay, tôi được nghỉ tết sớm nên đã tranh thủ sắm sửa xong xuôi cho nhà mình và nhà cha mẹ chồng. Vậy mà, tối nay, cha chồng thông báo gia đình anh trai sẽ về quê đón tết từ ngày 28 tháng Chạp đến này mùng Năm tháng Giêng và nhắc tôi mua thêm đồ. Thật sự, tôi thấy rất mệt mỏi, cảm giác háo hức chờ đón tết đến đã không còn.

Nhà chồng tôi có 3 anh em trai và 1 chị gái, anh trai đầu lấy vợ cách nhà 100 km, chị gái lập gia đình ở riêng và em trai út đang học đại học. Trước đây, vợ chồng tôi ở chung với cha mẹ chồng, hai năm trước, cha chồng đã sang sổ mảnh đất bên cạnh cho chúng tôi làm nhà riêng.

Dù không còn sống chung nhưng tôi vẫn đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho ông bà thường xuyên. Đến tết, tôi cũng mua sắm luôn cho cả 2 nhà từ đồ đặt bàn thờ, thức ăn trong tủ lạnh cùng bánh mứt dọn khách. Mẹ chồng có đề nghị gửi tiền nhưng tôi không nhận vì lương hưu của ông ít ỏi.

Từ ngày tôi về làm dâu, năm nào gia đình anh trai cũng về quê đón tết. Chỉ có điều, khi về, anh chị chỉ mua cho ông bà 1 chậu mai, 2 chậu cúc đặt trước sân và một ít nem chả nhưng ở lại ăn tết gần 1 tuần. Tất nhiên mọi thứ đều do vợ chồng tôi lo lắng vì cha mẹ chồng đã già.

Tết lẽ ra là thời gian sum vầy, nghỉ ngơi, vậy mà với tôi, nó giống như một “mùa trực chiến” không lối thoát.
Mỗi lần gia đình anh trai chồng về quê, tết đối với tôi giống như một “mùa trực chiến” không lối thoát. Ảnh minh hoạ: Freepik

Đến khi tôi ra riêng, mỗi lần về tết, anh chị có 3 đứa con mà nhà ông bà chật nên qua nhà tôi ở luôn. Vừa phải tốn thêm tiền mua thức ăn, tôi vừa phải chịu những phiền toái rất khó chịu. Vì ở xa về nên anh chị đi chúc tết liên tục, chỉ ghé về nhà ăn cơm rồi đi tiếp, tôi phải lo nấu nướng dọn dẹp. Mấy đứa cháu rất nghịch ngợm, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn dù trước đó đã dọn dẹp gọn gàng.

Chị dâu còn khoe, nhà mình đón tết đơn giản, không tốn kém nhiều. Tôi nghĩ, nhà chị đóng cửa về quê cả tuần thì cần gì mua sắm, tiếp khách mà tốn tiền. Thêm nữa, khách đến chơi, anh chồng đều giới thiệu mình mua mai, mua cúc chưng tết làm mọi người nghĩ anh chị về lo tết cho ông bà.

Năm ngoái, tôi định đóng cửa nhà về ngoại ăn tết để tránh mặt nhưng cha chồng nói để chìa khoá cho anh chị ở mấy ngày tết. Tôi về quê mà lòng như lửa đốt khi xem camera thấy gia đình anh trai chồng sinh hoạt bừa bộn, nhà cửa bẩn thỉu. Chưa kể, thức ăn tôi chuẩn bị trong tủ lạnh cũng bị đem ra nấu nướng ăn uống sạch sẽ chứ không mua thêm một thứ gì.

Tôi trở về sau mấy ngày tết mà lòng nặng trĩu. Bước chân vào nhà, cảm giác bực bội dâng lên khi từ phòng ngủ đến phòng khách đều bừa bộn, bếp núc ám mùi dầu mỡ, tủ lạnh trống trơn.

Tôi nói thẳng với chồng rằng tôi không thể tiếp tục chịu đựng như vậy nữa. Tôi mệt mỏi thật sự. Anh thừa nhận tôi thiệt thòi nhưng anh cũng ngại va chạm với gia đình vì biết lấy lý do gì để phản đối do anh chị về ăn tết cùng ông bà mà.

Tết lẽ ra là thời gian sum vầy, nghỉ ngơi, vậy mà với tôi, nó giống như một “mùa trực chiến” không lối thoát. Năm nay, khi cha chồng bảo mua thêm đồ vì gia đình anh trai sẽ về sớm và ở lâu, tôi rất khó chịu. Không phải vì tiếc tiền mà tôi thấy bản thân đang gánh vác những việc không thuộc về trách nhiệm của mình.

Thảo Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI