Mùa hoa phượng

03/06/2013 - 16:57

PNO - PN - Những cây phượng lại đồng loạt đơm búp và nở hoa trên những nhánh cây già nua giữa sân trường. Tưởng như suốt trong thời gian trước, loài cây ấy đã ngủ vùi. Loài cây ấy chọn đúng thời điểm để tỉnh giấc, để tiễn đưa...

Những thế hệ học sinh thời 8X trở về trước hẳn không thể quên những trang lưu bút mùi mẫn chia ly, những cánh phượng ép khô giữa trang giấy kèm theo nét vẽ bay bướm. Thời đó sẽ trở về trong mỗi lần họp lớp, trong nụ cười và cả nước mắt ngày gặp lại thầy cô nơi trường cũ, khi phượng rực lửa trên cây…

Mua hoa phuong

Thế hệ 9X về sau, ít ai chơi trò viết lưu bút, hoa phượng cũng ít khi được ép vào trang giấy học trò. Nhưng thế hệ sau này lắm chiêu trò hơn khi vào ngày lễ ra trường, người ta lại thấy lũ học sinh cuối cấp hùa nhau bẻ những nhánh phượng to ngoài đường về trang trí lớp học. Thầy cô đau đầu răn đe, nhưng rồi ai nỡ trách phạt “lũ quỷ” ấy, khi ngập giữa màu hoa phượng chói chang, lũ quỷ ấy lại ôm nhau khóc như mưa vì sắp sửa phải giã từ thời áo trắng…

Có ai từng là học trò mà không một phút xao xuyến khi bắt gặp cả một vùng hoa rực cháy giữa nắng hè? Ai từng bước ra khỏi cổng trường mà không rưng rưng ngoái đầu nhìn lại những năm tháng đã đi qua với vô vàn câu chuyện dưới gốc phượng? Loài hoa ấy đã trở thành kỷ niệm gắn bó sâu sắc với quãng thời gian hồn nhiên và sôi động nhất của mỗi người. Để bây giờ, khi những cô cậu ngày xưa đã trưởng thành và quên cả công thức đạo hàm, lượng giác thì cảm giác xôn xao khi mùa hoa phượng nở vẫn nguyên vẹn trong mỗi người. Hoa phượng lại nở rồi, bao giờ chúng ta mới về thăm trường xưa…?

 Bích Thảo

Từ khóa Mùa hoa phượng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI