Một cuộc đời bị đánh cắp

06/04/2013 - 19:42

PNO - PNO - Câu chuyện về một bé gái 10 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục trong suốt tám năm tại nước Áo, từng khiến cả thế giới chấn động giờ đây sẽ được tái hiện qua màn ảnh với bộ phim có tên Ác mộng 3096 ngày (tựa gốc: 3096...

Mot cuoc doi bi danh cap

3096 ngày, đó là thời gian Natascha Kampusch (sinh ngày 17/2/1988) tại Vienna (Áo) bị Wolfgang Priklopil bắt cóc và giam cầm trong một căn hầm chật hẹp, tối tăm để làm nô lệ tình dục cho hắn từ khi còn là một cô bé đến lúc trở thành thiếu nữ. Vào ngày 23/8/2006, nhờ sự lơ đễnh của Wolfgang, khi đang rửa xe cho hắn trong vườn, Kampusch đã lợi dụng cơ hội để chạy trốn. Ngay khi cảnh sát nhập cuộc, Wolfgang đã tự vẫn.

Câu chuyện bi thảm của cô bé ngay lập tức được báo chí khai thác trên toàn thế giới và nhiều đài truyền hình, hãng phim tìm cách tiếp xúc với cô để đưa câu chuyện phần đời bị đánh cắp khủng khiếp lên màn ảnh.

Bộ phim Ác mộng 3096 ngày gần như tái hiện chân thực câu chuyện về Natascha Kampusch. Ở tuổi lên 10, sau cuộc cãi vã với mẹ, cuộc đời bình thường của Natascha chính thức bị tước đoạt, khi một thanh niên lạ mặt chồm lấy và trói cô quẳng lên chiếc xe tải nhỏ, ngay khi vừa chạm mặt hắn. Priklopil - một kỹ sư công nghệ thông tin thất nghiệp đã xây sẵn căn hầm nhỏ khép kín trong nhà hắn ở ngoại ô Vienna để giam giữ con tin của mình suốt đời. Tám năm cô bé nạn nhân phải trải qua bao đau đớn thể xác lẫn tinh thần trong 5m2, cách biệt với thế giới bên ngoài, chịu tra tấn như một tù nhân giữa xã hội hiện đại... Cô phải làm cách nào để trốn thoát và lấy lại cuộc đời ngỡ như vĩnh viễn bị lấy mất của mình?

Với nghệ thuật điện ảnh, cả hai vai diễn Natascha và Wolfgang đều rất khó vì diễn viên phải thể hiện được những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Đạo diễn bộ phim Sherry Hormann nói rằng rất nhiều nam diễn viên đã từ chối vai kẻ bắt cóc khi còn chưa đọc kịch bản. Cuối cùng, sau rất nhiều thời gian tìm kiếm, ông đã tìm được nam diễn viên Thure Lindhardt, từng đóng trong các bộ phim như Princess, Into the wind, Flammen & Citronen… - mà ông cho là rất phù hợp và sẵn sàng nhận vai diễn khó khăn này. Trong khi đó, vai Natascha Kampusch do nữ diễn viên Antonia Campbell-Hughes thể hiện. Cô được xem là ngôi sao quốc tế đầy triển vọng và từng nhận giải thưởng Ngôi sao điện ảnh Berlinale năm 2012. Khắc hoạ nỗi khốn khổ, sự tuyệt vọng lẫn ý chí sinh tồn, tinh thần quật cường của một cô gái lớn lên trong môi trường không bình thường không phải thử thách đơn giản với một diễn viên trẻ.

Mot cuoc doi bi danh cap

Một ấn tượng khác là Amelia Pidgeon trong vai Natasha Kampusch hồi nhỏ. Nét bụ bẫm, đáng yêu của cô bé càng tăng thêm đau xót cho khán giả khi chứng kiến sự trong sáng ấy bị hành hạ.

Ác mộng 3096 ngày sẽ ra rạp Việt vào ngày 26/4/2013.

NGỌC THƯ - A.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI