Ở nhà nội cho tiện rồi quay sang chê nghèo

06/05/2026 - 10:00

PNO - Tôi từng đề nghị ra ngoài thuê trọ nhưng vợ gạt đi vì muốn có ông bà phụ giúp cơm nước, trông con để đi làm.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Căn nhà nhỏ của gia đình tôi từ đời ông bà để lại giờ đây trở nên chật chội đến ngạt thở. Cha mẹ tôi đã hy sinh, dọn ra phòng khách ngủ để nhường căn phòng duy nhất cho vợ chồng tôi và đứa con 3 tuổi. Tôi luôn biết ơn điều đó nhưng vợ tôi thì không. Con nhỏ thường xuyên đau ốm, tháng nào cũng đi viện và đó cũng là lúc sự chịu đựng của tôi chạm đáy.

Vừa bế con đi khám về, vợ tôi ném túi thuốc xuống bàn, bắt đầu bài ca đay nghiến: "Anh xem, sống trong cái môi trường ẩm thấp, chật chội thế này thì bảo sao con không bệnh cho được? Hết viêm mũi đến viêm phổi, tiền thuốc còn quá tiền ăn". Tôi im lặng, lòng đau như cắt. Cô ấy thừa biết hoàn cảnh nhà tôi từ trước khi cưới, biết cha mẹ tôi đã buông bỏ sự riêng tư để chúng tôi có chỗ chui ra chui vào.

Mỗi lời chì chiết của vợ như một cái tát vào sự tự trọng của tôi và sự hy sinh của cha mẹ tôi. Tôi từng đề nghị ra ngoài thuê trọ nhưng cô ấy gạt đi vì muốn có ông bà phụ giúp cơm nước, trông con để đi làm. Cô ấy muốn sự tiện lợi của nhà nội nhưng lại ghét bỏ cái nghèo của cha mẹ tôi. Tôi cảm thấy mình bị dồn vào chân tường, một ngõ cụt không lối thoát. Tôi phải làm gì khi nỗ lực của mình không bao giờ là đủ và tổ ấm lại trở thành nơi buông ra những lời cay độc nhất?

Toàn Nguyễn

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI