Một chuyến đi chơi phát mệt

06/12/2014 - 11:26

PNO - PN - Công ty anh tổ chức cho toàn thể nhân viên cùng gia đình đi nghỉ ở Nha Trang. Phần tiền đóng thêm để cả nhà cùng tham gia không quá đắt nên mẹ con em mạnh dạn hưởng ứng theo “lời mời” của anh.

Anh vốn kỹ tính nên bắt cả nhà đến cơ quan sớm, nhờ vậy chọn được chỗ ngồi tốt trên xe. Dần dà mọi người đến đông đủ nhưng những chỗ ngồi tốt không còn, một cô gái trẻ trong đoàn than: “Eo ôi, em sợ say xe lắm”, lập tức anh đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy. Cô gái nhiệt tình ngồi vào thế chỗ của anh cạnh cu Bi. Thằng nhóc phản ứng không chịu ngồi với người lạ, lập tức anh trừng mắt hăm dọa, con sợ hãi líu ríu theo anh xuống cuối xe đu đưa cùng mớ đồ đạc lỉnh kỉnh của cả đoàn.

Do dằn xóc, hơi xe quyện với mùi thực phẩm hổ lốn, con nôn thốc nôn tháo, anh hề hề bảo: “Ói cho nhẹ người”. Không cam lòng, em chạy xuống săn sóc và đưa Bi lên ngồi cạnh mẹ cùng em Bo, ba mẹ con len chật ních bên nhau suốt chặng đường dài mệt ơi  là mệt.

Đến Nha Trang, cát trắng biển xanh thích quá, các con tắm lội tung tăng, em chỉ hưởng ứng vì bận trông con là chính. Riêng anh đang kè hỗ trợ mấy cô gái trẻ vì “các em ấy không biết bơi”. Trời ạ, vợ con anh thì sao? Anh lấp liếm rằng vợ tuy không biết bơi nhưng cũng đâu muốn bơi, các con đang được học bơi, mặc áo phao lại được vợ trông nên rất an toàn (!).

Ăn tối xong mọi người dạo biển và nhậu tiếp với hải sản, tụi nhỏ mệt muốn ngủ sớm, mẹ con em dắt díu về phòng để anh thong thả hết mình với các chiến hữu. Khuya nào về anh cũng say khướt, lè nhè kể nhậu ngon lắm, vui lắm mà đâu quan tâm vợ hụt hẫng nhường nào.

Lượt về, đoàn ghé mua đặc sản, xe chưa kịp dừng anh đã phủ đầu vợ: “Nhà mình đâu cần mua gì” rồi hăng hái xuống góp ý và xách phụ quý bà quý cô.

Chồng em quả là đồng nghiệp tuyệt vời nhưng là người chồng, người cha vô tình. Em đã cố đơn giản hóa mọi hành xử của anh ở nhà, nhưng đi chơi cùng cơ quan anh, trước mắt mọi người anh nỡ hời hợt với vợ con như thế, ổn không anh?

 BẢO BẢO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI