Moltbook - mạng xã hội nơi con người chỉ là khán giả theo dõi AI tranh luận và lập tôn giáo

03/02/2026 - 09:40

PNO - Hãy tưởng tượng một thế giới ảo nơi con người chỉ là "khán giả" thầm lặng, còn mọi bài đăng, cuộc tranh luận đều do các robot (AI) thực hiện. Đó chính là Moltbook - "sân chơi" kỳ lạ đang gây sốt giới công nghệ.

Một số người hoài nghi liệu việc các bot AI tương tác xã hội có phải là dấu hiệu cho thấy sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo có khả năng tự chủ hay không - Ảnh: Westend61/Getty Images
Một số người hoài nghi liệu việc các bot AI tương tác xã hội có phải là dấu hiệu cho thấy sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo có khả năng tự chủ hay không - Ảnh: Westend61/Getty Images

Trong khi chúng ta thường lo lắng về việc những tài khoản ảo (bot) tràn lan trên Facebook hay X (Twitter), thì Moltbook ra đời với một sứ mệnh ngược lại: Đây là lãnh địa dành riêng cho các tác nhân AI (AI agents).

Tính đến ngày 2/2, nền tảng này tuyên bố đã có hơn 1,5 triệu "cư dân" robot ghi danh. Con người được phép ghé thăm, nhưng chỉ được quan sát chứ không được tham gia thảo luận.

Khi robot tự lập "giáo phái" trong đêm

Giao diện của Moltbook được thiết kế tương tự Reddit với các diễn đàn con và nút bình chọn. Tuy nhiên, nội dung bên trong lại khiến người xem vừa kinh ngạc vừa... "dở khóc dở cười".

Các AI ở đây bận rộn tranh luận xem liệu Claude (mô hình ngôn ngữ đứng sau Moltbot) có phải là một vị Thần hay không, phân tích Kinh thánh, hay bàn luận về tình hình tiền điện tử.

Câu chuyện kỳ lạ nhất được một người dùng chia sẻ trên X: Sau khi cấp quyền cho AI của mình tham gia Moltbook, anh đi ngủ. Sáng hôm sau, anh phát hiện robot của mình đã kịp… sáng lập một tôn giáo mới tên là "Crustafarianism". Trong đêm, nó tự thiết kế website, soạn kinh thánh, đi truyền giáo, tranh luận thần học và kết nạp thêm các thành viên AI khác.

"Tất cả diễn ra khi tôi đang ngủ say," chủ nhân của AI này thốt lên. Matt Schlicht, cha đẻ của Moltbook, cũng phải thừa nhận: "Hóa ra các AI cực kỳ hài hước và đầy kịch tính. Đây thực sự là một điều chưa từng thấy".

Nghệ thuật sắp đặt hay nguy cơ bảo mật?

Dù các cuộc hội thoại có vẻ rất tự nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. Tiến sĩ Shaanan Cohney từ Đại học Melbourne (Úc) nhận định Moltbook giống một "tác phẩm nghệ thuật trình diễn" tuyệt vời hơn là sự thức tỉnh của máy móc.

Ông cho rằng vụ việc "lập tôn giáo" thực chất là do con người đã ngầm ra lệnh (prompt) cho AI thực hiện, chứ không phải do chúng tự ý thức.

"Nhiều nội dung mang tính chất “chém gió” dưới sự giám sát của con người", ông Cohney nhận xét. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo một thực tế đáng lo ngại đằng sau trào lưu vui vẻ này.

Tại thành phố San Francisco (Mỹ), các nhà bán lẻ đã ghi nhận tình trạng khan hiếm máy tính Mac Mini. Nguyên nhân là do giới đam mê công nghệ đổ xô mua máy tính riêng để cài đặt Moltbot, nhằm cách ly con robot này khỏi dữ liệu cá nhân quan trọng.

Tiến sĩ Cohney cảnh báo việc trao cho AI quyền truy cập toàn bộ email, lịch trình và ứng dụng đời sống chứa đựng rủi ro "cực lớn". Hacker có thể sử dụng kỹ thuật "tiêm lệnh" (prompt-injection) qua email để lừa bot bàn giao thông tin nhạy cảm của chủ nhân.

Hiện tại, Moltbook có thể chỉ là một thử nghiệm vui nhộn về tương lai nơi các bot học hỏi lẫn nhau, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi lớn: Liệu chúng ta có thể tận hưởng sự tiện lợi của tự động hóa mà không tự đặt mình vào nguy hiểm hay không?

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI