Lãng mạn hoá cuộc sống làm mẹ

28/05/2025 - 06:00

PNO - Hành trình làm mẹ dường như trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu hơn, khi bạn có thể tự làm những điều lãng mạn cho riêng mình.

Nếu được quay lại thời mang thai đầu tiên cách đây 5 năm, tôi sẽ nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của mình và thì thầm: “Đừng đọc quá nhiều về những rủi ro sau 30 tuổi. Hãy mua một bộ màu vẽ. Mỗi ngày tô một chút, cô gái lãng mạn trong em sẽ giúp em đi qua 9 tháng 10 ngày thật dịu dàng.”

Sau 5 năm, dù đã có con thứ hai và nhiều kinh nghiệm hơn, tôi vẫn sống cùng nỗi sợ: sợ con đau ốm, sợ làm mẹ không đủ tốt, sợ trở thành gánh nặng, và sợ đánh mất chính mình - một cô gái dịu dàng và mơ mộng.

Cho đến một ngày, tôi xem được một video do tác giả Thu Thuỷ chia sẻ về cách “lãng mạn hoá cuộc sống” từ chính những hoạt động hàng ngày.

Thu Thuỷ là một bà mẹ người Việt sống tại Đức, nổi tiếng với kênh YouTube "Her 86m2" - nơi cô chia sẻ cuộc sống thường nhật đầy chất thơ trong căn hộ nhỏ 86 mét vuông. Từ một nhiếp ảnh gia từng làm việc ở nhiều quốc gia, Thuỷ chọn sống chậm sau khi làm mẹ, với các thói quen như làm vườn, cắm hoa, vẽ nhật ký, nấu ăn… Các video nhẹ nhàng của cô không chỉ ghi lại khoảnh khắc đời thường mà còn truyền cảm hứng về cách lãng mạn hoá cuộc sống qua những điều giản dị.

Mỗi lần nhìn ngắm cuộc sống đẹp như cổ tích của cô ấy, tôi đã không ngừng mơ mộng về ý tưởng “lãng mạn hoá cuộc sống làm mẹ” của chính mình.

Khi bị lún sâu vào vũng lầy của những nỗi sợ hãi, tôi bắt đầu tập vẽ journal về câu chuyện của “cô nàng ốc sên” nỗ lực vượt sự trì hoãn để phát triển bản thân (ảnh do tác giả cung cấp)
Khi bị lún sâu vào vũng lầy của những nỗi sợ hãi, tôi bắt đầu tập vẽ về câu chuyện của “cô nàng ốc sên” nỗ lực vượt sự trì hoãn để phát triển bản thân (ảnh do tác giả cung cấp)

Chúng ta thường cho rằng, sự lãng mạn đối với những người mẹ thật xa xỉ với lịch trình hàng ngày bận rộn đến muốn chăm sóc bản thân cũng khó. Dường như chẳng mấy ai nghĩ đến những điều lãng mạn từ chính thói quen hàng ngày.

Mỗi sáng mai thức dậy, tôi đều mở nhạc. Khi con ngủ, tôi bật nhạc piano nhẹ nhàng. Con dậy thì có thể mở nhạc tiếng Anh. Đôi lúc, tôi mở các bài hát trẻ con cho bọn trẻ nhảy nhót.

Tất nhiên, không phải ngày nào 3 mẹ con tôi cũng “đậm chất thơ ca” như thế. Nhưng thói quen mở “nhạc nền” cho cuộc sống làm mẹ tất bật cũng có tác dụng giảm stress hiệu quả.

Gần đây, tôi bắt đầu tập vẽ nhật ký sáng tạo - nơi cảm xúc được kể lại bằng hình ảnh và màu sắc. Tôi vẽ về “cô nàng ốc sên” đang kiên trì vượt qua sự trì hoãn, hay những nỗi đau thầm lặng của người làm mẹ trên nền màu tối, để rồi nổi bật lên một đóa hoa dại trắng như biểu tượng của yêu thương và hồi sinh. Mỗi bức tranh là một cách tôi tự ôm lấy chính mình. Nhờ đó, dù ngày có mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn cảm thấy hành trình làm mẹ của mình trở nên nhẹ nhàng, thi vị và đáng nhớ.

Mỗi người mẹ đều có thể “lãng mạn hoá” cuộc sống của mình theo tính cách riêng. Không nhất thiết phải có hoa lá, âm nhạc hay tranh vẽ. Mẹ cũng có thể mang đến sự lãng mạn cho bản thân bằng những giây phút đi dạo vườn, mặc chiếc đầm đẹp hay tô chút son hồng…

Sau những giờ “làm mẹ” mệt nhoài, Khánh Hà vẫn thu xếp thời gian cho bản thân được trở về với cô gái lãng mạn thích đi dạo bên bờ sông Hương (ảnh do nhân vật cung cấp)
Là một người mẹ bận rộn, Khánh Hà vẫn thu xếp thời gian đi dạo bên bờ Sông Hương (ảnh do nhân vật cung cấp)

Là một cô gái lãng mạn lớn lên ở Huế, Khánh Hà - một người mẹ 9X có cậu con trai 8 tuổi - cũng từng chia sẻ: “Đối với tôi, lãng mạn là được thành thật với cảm xúc của chính mình. Cuộc sống làm mẹ của tôi trở nên lãng mạn hơn nhờ những thói quen nho nhỏ như nghe nhạc, cắm hoa, đi dạo ngắm sông Hương… Trong những giai đoạn khó khăn, tôi thấy mình cân bằng cảm xúc và tự do hơn khi có thể làm điều mình thích. Đó chính là niềm vui mang đến cảm giác hạnh phúc trong những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi của một người mẹ”.

Người ta thường nghĩ đến lãng mạn khi mộng mơ, yêu đương hay hâm nóng tình cảm. Thế nhưng, lãng mạn cũng có thể trở thành một thói quen chữa lành cho những tổn thương sâu sắc. Thậm chí, đây còn là một phong cách sống của những người phụ nữ độc lập luôn biết tự tìm niềm vui cho bản thân mà không cần mong chờ ai khác.

Nếu lãng mạn được xem như là một điều xa xỉ, thì đây là một trải nghiệm không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc. Quyết định dành cho bản thân một điều xa xỉ lãng mạn là một lựa chọn giúp bạn trở về với phiên bản dịu dàng của chính mình.

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI