Không phải mọi rung động đều cần hồi đáp

24/01/2026 - 19:46

PNO - Anh tự trách bản thân đã có lúc mềm lòng, thả trôi theo cảm xúc nhất thời để rồi suýt nữa tự châm một mồi lửa vào gia đình yên ấm.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Điện thoại anh báo tin nhắn đến. Cô ấy gửi ảnh nồi cá dứa đang kho liu riu trên bếp kèm lời nhắn: “Chuẩn bị cơm ngon ngày mai cho anh”.

Cô ấy là đồng nghiệp, đã có chồng. Ngày cô mới vào công ty, anh là người chỉ việc tận tình. Cô biết ơn, hay mua quà tặng. Vài chiếc áo sơ mi, đôi giày, chiếc cà vạt… - món nào cô chọn cũng tinh tế, vừa vặn. Rồi không biết từ lúc nào, anh phát hiện trò chuyện với cô thật thú vị, không như khi trò chuyện với vợ. Cuộc trò chuyện mỗi tối của vợ chồng anh chỉ quanh quẩn chuyện rau cá lên giá, con cái học hành tốn kém. Vợ vừa cất lời là anh đã ngao ngán, không muốn nghe tiếp.

Vợ anh hình như dự cảm được điều gì. Trong cơn mưa nước mắt của vợ và ánh mắt hoang mang của con, anh nhận ra mình vẫn là chỗ dựa của gia đình.

Anh bắt đầu giữ khoảng cách, từ chối những ly nước và phần ăn sáng cô mời. Cơ quan chuyển về trung tâm hành chính mới do sáp nhập tỉnh, đường xa nên lãnh đạo bố trí phòng cho nhân viên ở lại. Cô hay vào phòng anh dọn dẹp. Anh biết, chỉ cần đưa tay kéo cô lại, cảm xúc sẽ bùng nổ. Thế nhưng, anh đã cố ngăn mình, bằng cả ý chí.

Anh điều chuyển cô sang bộ phận khác. Anh cố dời mồi lửa ấy ra thật xa đống rơm. Anh tự trách bản thân đã có lúc mềm lòng, thả trôi theo cảm xúc nhất thời để rồi suýt nữa tự châm một mồi lửa vào gia đình yên ấm.

Anh hiểu thành công của đàn ông không chỉ nằm ở việc làm ra tiền mà là đủ tự trọng và bản lĩnh để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không đánh rơi lý trí.

Đức Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI