Không nên chiều ý chồng mà sinh con thứ ba

19/07/2013 - 15:52

PNO - PN - * Hạnh Linh (39 tuổi, Q.10): Em không nên chiều ý chồng mà sinh con thứ ba. Lời úp úp mở mở “bà không chịu đẻ thì tui đi gửi người khác” chỉ dọa em để em sợ mà miễn cưỡng chấp nhận.

Khong nen chieu y chong ma sinh con thu ba

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bản thân em muốn dừng lại ở hai con, kinh tế gia đình lại chỉ thuộc dạng “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, sức khỏe không đủ để vượt cạn nên việc cố kiếm con trai xem ra lành ít dữ nhiều. Tại sao phải quàng vào cổ quá nhiều gánh nặng chỉ để đáp ứng cái “ham” vô lối của chồng?

* Chị Ngọc Lê (60 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu): Chồng chị và bạn thân của chị có dấu hiệu quan tâm nhau trên mức cho phép. Chỉ vì ngại, chị lại không chấp nhận lời chồng để ba bên giáp mặt, mổ xẻ sự thật. Chị cứ vờ như không, hàng tuần ba người vẫn gặp nhau, tổ chức ăn uống. Chị đang tạo điều kiện cho cuộc tình kia và tạo điều kiện cho mình… đau khổ. Có gì là xấu, là sai khi người vợ phản ứng trước nguy cơ mất chồng! Chị nên đối mặt, nghe chồng giải thích để giải tỏa những hiềm nghi. Trường hợp xấu nhất, nếu chồng đã lỡ, chị càng nên nói ra để các bên chấm dứt.

* Lý (22 tuổi): Vào bệnh viện thăm con của người họ hàng bị tai nạn, em “thức dậy thiên lương và cảm nhận sâu sắc vai trò của người cha, người mẹ đối với con cái là quan trọng đến mức nào”. Từ đó, em thay đổi quyết định, muốn giữ lại giọt máu đang tượng hình từ một phút nông nổi với cô gái mới gặp. Hạnh Dung mừng khi em không lẩn tránh trách nhiệm nhưng lại thấy lo khi em định cưới cô ấy. Em đang có người yêu và cũng không có gì hứa hẹn là em sẽ yêu được cô ấy. Đừng cố sửa chữa sai lầm bằng một sai lầm khác.

* Kim Anh (28 tuổi, Q.Bình Thạnh): Em một mình nuôi con, chăm sóc mẹ chồng, lo trả nợ nần, mà chồng vừa mãn hạn tù về lại nói lời đắng cay, phụ bạc: “Cô lo cho tôi chẳng qua vì sợ điều tiếng”, “chả việc gì phải chiều lụy vợ, không ở được thì bỏ, lấy đứa khác”… Dù thất vọng nhưng em đừng vội nộp đơn ly hôn. Em tổn thương vì đã hy sinh quá nhiều mà không được ghi nhận, bù đắp thì chồng em còn áp lực hơn. Tâm lý của người “tái hòa nhập” thường tự ti, mặc cảm, bất mãn, buông xuôi, rất cần được lắng nghe, chia sẻ. Có thể thái độ ngang ngược, bất cần ấy là phản ứng bị “nhiễu” từ tâm trạng “đã nợ vợ quá nhiều, làm sao trả đây?”. Tạm thời em đừng chấp những gì chồng nói, hãy nhìn những gì chồng làm! 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI