Tình càng đẹp ví càng rỗng

30/04/2026 - 07:00

PNO - Nếu sống tối giản, tiết kiệm, tạm dừng việc mua sắm và ăn uống bên ngoài, em hoàn toàn có thể trả dứt điểm 40 triệu đồng trong vòng nửa năm.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em mới ra trường và đi làm gần 1 năm, thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng. Nghe thì ổn nhưng thực tế em đang rơi vào một vòng xoáy tài chính và tình cảm khiến em rất bế tắc.

Từ thời sinh viên, do gia đình không khá giả, ba em bệnh nặng, em phải vay tiền đóng học phí. Hiện tại, em vẫn còn nợ khoảng hơn 40 triệu đồng. Nếu sống tiết kiệm, khoảng 5 - 6 tháng nữa em sẽ trả xong.

Nhưng mọi chuyện không còn đơn giản từ khi em có người yêu. Tụi em quen nhau hơn 1 năm. Bạn gái em tốt tính, rất quan tâm em. Hai bên gia đình cũng đã biết chuyện. Khi yêu, em luôn chủ động chi trả trong hầu hết các buổi đi chơi, ăn uống.

Tụi em gặp nhau khá thường xuyên, trung bình 2 - 3 buổi/tuần. Mỗi lần như vậy dù chi tiêu không nhiều nhưng cộng dồn lại cũng thành áp lực lớn. Đỉnh điểm là mấy tháng trước em bị bệnh phải nhập viện, rồi điện thoại hư, em buộc phải dùng đến hình thức trả sau và vay tiêu dùng. Từ đó, em bắt đầu rơi vào cảnh nợ chồng nợ. Lương về gần như chỉ đủ trả các khoản vay, không còn dư đồng nào.

Em có nói điều này với bạn gái nhưng vì sĩ diện nên chỉ nói một nửa sự thật. Vài lần cô ấy cũng giành trả tiền nhưng thu nhập của cô ấy không cao nên cũng không đáng kể. Em đề nghị hai đứa ít gặp nhau lại để tiết kiệm tiền nhưng cô ấy có vẻ giận dỗi nên em lại ráng gồng tiếp.

Hiện tụi em vẫn duy trì việc đi ăn, cà phê đều đặn mỗi tuần. Sắp tới còn kỳ nghỉ dài, lại đúng kỷ niệm 1 năm quen nhau nên cô ấy rất mong chờ em sẽ làm điều gì đó bất ngờ. Nghĩ tới chuyện đó, em thấy áp lực khủng khiếp.

Em cảm thấy mình đang bị kẹt giữa một bên là trách nhiệm tài chính đang đè nặng, một bên là tình cảm em không muốn đánh mất. Em từng nghĩ đến việc chia tay để tập trung trả nợ nhưng lại không nỡ vì tình cảm tụi em vẫn đang rất tốt và cô ấy cũng là người dễ tổn thương. Chị ơi, em nên làm gì bây giờ?

Mạnh Hùng

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Mạnh Hùng thân mến,

Ở tuổi mới chập chững vào đời, với đồng lương 12 triệu đồng mà vừa phải gánh trên vai cả việc trả nợ học phí vừa lo toan cho tình yêu là nỗ lực rất đáng trân trọng. Em đang mệt mỏi vì phải cố gồng để tròn vai người đàn ông thành đạt, hào hoa... trong khi nội lực kinh tế chưa cho phép. Hãy hít một hơi thật sâu, cùng Hạnh Dung nhìn thẳng vào thực tế để tháo gỡ từng nút thắt nhé!

Thứ nhất, em hãy phá vỡ sĩ diện. Khi chỉ nói một nửa sự thật, vô tình em đã tước đi cơ hội được thấu hiểu và đồng hành của cô ấy. Khi em nói muốn giảm tần suất gặp mà không nêu rõ lý do thực sự, cô ấy chỉ thấy mình bị bỏ rơi, dẫn đến buồn giận. Nếu thực lòng yêu em, cô ấy sẽ đau lòng khi biết em đang phải nhịn ăn, nhịn mặc hoặc vay nợ tiêu dùng chỉ để mua cho cô ấy một ly cà phê hay một món quà nhỏ.

Hãy chọn một buổi tối tĩnh lặng, nói hết sự thật với cô ấy: "Anh rất yêu em và trân trọng mối quan hệ này nhưng hiện tại anh đang gặp áp lực tài chính lớn từ các khoản nợ cũ và chi phí phát sinh. Anh cần sự giúp đỡ của em bằng cách chúng ta cùng tiết kiệm trong vài tháng tới".

Thứ hai, em cần tái cấu trúc chi phí yêu. Yêu nhau không nhất thiết phải đi ăn uống quán xá, cà phê đắt đỏ 2 - 3 lần/tuần. Em thử thay đổi hình thức hẹn hò xem sao. Thay vì đi ăn ngoài, sao hai em không cùng nhau đi chợ, nấu một bữa cơm giản dị tại nhà? Thay vì cà phê máy lạnh, có thể cùng đi dạo công viên, hóng gió... Chỉ cần bên nhau là đã có biết bao kỷ niệm đẹp với nhau rồi.

Kỷ niệm 1 năm quen nhau, em chỉ cần gửi cô ấy một lá thư tay chân thành, một bó hoa nhỏ và lời hứa về một tương lai ổn định. Theo Hạnh Dung, điều đó còn giá trị hơn nhiều so với một món quà xa xỉ vượt quá khả năng.

Về khoản vay tiêu dùng và trả sau - "hố đen" cực kỳ nguy hiểm với lãi suất rất cao, em cần ưu tiên xử lý các khoản này trước. Với mức lương 12 triệu đồng, nếu sống tối giản, tiết kiệm, tạm dừng việc mua sắm và ăn uống bên ngoài, em hoàn toàn có thể trả dứt điểm 40 triệu đồng trong vòng nửa năm như em tính toán.

Hạnh Dung nghĩ mối quan hệ của em chưa đến mức phải chia tay. Chia tay chỉ vì nợ nần khi cả hai còn yêu nhau là một quyết định trốn chạy chứ không phải giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, đây chính là bài kiểm tra cho tình yêu của hai em. Nếu sau khi em nói thật, cô ấy thấu hiểu và cùng em vượt khó, đó là người phụ nữ xứng đáng để cùng em đi suốt cuộc đời. Ngược lại, nếu cô ấy vẫn chỉ biết đòi hỏi và giận dỗi khi không được chi tiêu, em nên cân nhắc về sự phù hợp lâu dài.

Sự chân thành và bản lĩnh đối mặt nghịch cảnh mới nuôi sống được tình yêu. Hãy mạnh dạn cởi bỏ chiếc mặt nạ "mọi chuyện vẫn ổn" để cùng người yêu xây dựng một nền tảng vững chắc hơn, em nhé! Chúc em sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm trí và thành công trong sự nghiệp.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI