Khi chồng bị xếp hạng hai, vợ sẽ mất nhiều thứ

11/08/2020 - 05:11

PNO - Đã có hai bé gái rất xinh, nhưng đang đứng trước áp lực sinh con thứ ba, vì gia đình chồng muốn có cháu trai.

Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 34 tuổi, lấy chồng tám năm, đã có hai bé gái rất xinh. Em đang đứng trước áp lực gia đình chồng muốn có cháu trai. Chồng em là con trai duy nhất trong nhà, nhưng ba má chồng đâu phải là dòng trưởng, bác Hai của anh ấy cũng đã có con trai, cháu trai. 

Nghĩ lại ba má chồng em cũng chỉ có hai con, sao lại bắt em phải sinh thêm con thứ ba khiến em thấy rất áp lực? Chồng em thì nghe lời ba má, cũng cố thuyết phục vợ, còn nói mình chỉ còn ít thời gian, thêm năm nữa thì em có muốn cũng không sinh con được.

Em nói luôn: “Em không cần con trai, chỉ cần nuôi dạy hai bé gái thật tốt, còn hơn chục lần sinh thêm đứa nữa để rồi vất vả cực nhọc. Mình thì tàn tạ, mà rồi cũng không nuôi dạy con được đến nơi đến chốn”. Má chồng em nói xa nói gần, đại khái có người này người kia lăng nhăng vợ bé, nhân tình, chẳng qua vì muốn kiếm con trai. Bây giờ Nhà nước cho sinh đứa thứ ba, về già rồi mới biết con đông đỡ lắm, có đứa này đứa kia… 

Em nghe mà mệt, em đâu phải cái máy đẻ. Em nghĩ hạnh phúc gia đình đâu phải chỉ tùy thuộc nơi chồng em, nên nếu vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng giảm bớt, em cũng chấp nhận. Em còn các con, còn công việc, bạn bè, bản thân em nữa. Bây giờ, các con em là nguồn hạnh phúc lớn nhất của em, chứ không chỉ là chồng. Vậy nên em mặc kệ. Khi thuyết phục vợ không được, chồng em cũng có vẻ bực, tính tình thay đổi, ít nói chuyện và lầm lì hơn, hay cáu gắt những chuyện không đâu. Thời gian gần đây ảnh còn về nhà trễ, sau giờ làm hay đi nhậu với bạn. 

Em vẫn mong rõ ràng chuyện con cái, để vợ chồng tập trung lo cho kinh tế gia đình khá lên, cho các con có điều kiện ăn học. Tình hình chồng như thế này làm em lo quá. Chẳng lẽ ảnh nghĩ làm vậy em sẽ thay đổi suy nghĩ của em, sẽ chấp nhận sinh con trai cho ảnh? 

Minh Thùy (TP.HCM)​

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Minh Thùy thân mến, 

Thời nay, chuyện con trai con gái không còn nặng nề nữa. Với gia đình em, em tự cân nhắc xem đằng sau chuyện muốn có cháu trai, còn chuyện gì mà mình chưa hiểu hết nữa không? Em cứ thử nói chuyện với má chồng, nếu em sinh thêm bé gái nữa thì sao? Chẳng lẽ có bầu biết con gái thì không giữ nữa? Là ba má muốn có đông cháu, hay ba má nhất định phải có cháu trai?

Hiểu thật rõ chuyện này rồi em sẽ có cách nói chuyện với chồng, với ba má chồng sao cho thuyết phục nhất. Mặt khác, nếu em có thay đổi quyết định cũng có cơ sở vững vàng.

Với chồng em, cách tốt nhất là vợ chồng nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em không nên nói với chồng rằng anh ấy không phải nguồn hạnh phúc duy nhất, hay em coi các con mới là hạnh phúc của em. Nói vậy không thay đổi được gì, mà chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Khi người đàn ông cảm thấy họ bị coi thường, bị xếp hạng hai trong gia đình, em sẽ thấy em mất nhiều thứ hơn đấy. Em bàn với chồng về việc nuôi dạy hai con gái, về kinh tế gia đình, về các dự định lớn như nhà cửa, dành dụm cho tương lai…

Khi tất cả những chuyện này đều đã trong kế hoạch, có thể quản lý được, em sẽ cùng chồng xem nếu có thêm con, mình được gì, mất gì, có thể nuôi dạy các con một cách đàng hoàng tử tế hay không… Tất cả những câu chuyện đó không phải nói một ngày hai ngày mà xong, mình cứ rủ rỉ từ ngày này sang tháng khác.

Đừng đẩy chồng ra xa mình, em hãy giữ mạch nói chuyện với chồng, mới mong thay đổi được anh ấy và giữ gia đình yên ổn. Hạnh phúc mong manh lắm, đừng chủ quan em nhé. 
Chúc em thành công. 

HẠNH DUNG

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI