'Khéo co' vẫn chưa đủ

29/11/2014 - 18:00

PNO - PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Em và chồng kết hôn gần 20 năm, có một con gái 18 tuổi, một con trai hơn năm tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nhìn chung chồng em là người hiền lành, thương con, cuộc sống cũng yên ổn. Nhưng, chuyện tài chính luôn là nguyên nhân khiến vợ chồng em chiến tranh lạnh với nhau. Thu nhập hàng tháng của chồng em khoảng chín triệu đồng, em rút tiền từ thẻ ATM của chồng để lo chi tiêu tất cả. Thỉnh thoảng chồng em lấy vài trăm ngàn tiêu vặt. Chúng em có một số tiền gửi ngân hàng, tiền lãi dùng xây mộ cho bố chồng, thuốc men cho mẹ chồng… Còn các khoản thưởng của chồng, thỉnh thoảng mới có, thì chi tiêu cho ngày lễ, đi chơi hoặc quà cáp đủ kiểu. Em cũng buôn bán, nhưng ế ẩm, khó khăn. Số tiền lương của chồng em có phải là lớn lắm không chị?

Từ ngày lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ chồng em hỏi han, quan tâm em buôn bán khó khăn như thế nào, chỉ cần biết khi nào cần tiền để làm gì là nói em đưa. Mới đây cũng vì chuyện tiền bạc thiếu hụt mà hai tuần chúng em không nói chuyện với nhau. Những lúc như vậy, câu cửa miệng của chồng em luôn là “Bao nhiêu năm làm lụng chẳng có cái gì!”. Làm vợ, nghe câu đó tủi thân lắm! Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ em hạnh phúc, an nhàn, buôn bán cho vui thôi, nhưng thực tế em phải lo lắng hết, từ chuyện con cái, nhà cửa, hiếu hỉ hai bên. Em chấp nhận gánh vác, nhưng làm thế nào cũng không vừa lòng chồng. Em không biết phải làm sao để giải quyết khúc mắc này. Em hoàn toàn không muốn bỏ chồng, nhưng anh đã không là chỗ dựa cho em. Anh quá đáng khi nghĩ đồng tiền mình làm ra là lớn. Chị có thể giúp em lời khuyên? Em có ghi sổ chi tiêu và vài lần có đề nghị chồng em xem, nhưng anh không quan tâm.

Thủy (Q.4, TP.HCM)

'Kheo co' van chua du

Em Thủy mến,

Thật ra, cách ứng xử của chồng em cũng là cách ứng xử chung của khá nhiều ông chồng: làm bao nhiêu giao khoán cho vợ hết, chỉ giữ một ít tiêu vặt, vợ chi tiêu thế nào không quan tâm đến, nhưng khi có chuyện gì đó cần tiền, vợ nói không có là buông ngay một câu tương tự: “Bao nhiêu năm làm lụng chẳng có cái gì!”. Khoán hết cho vợ, các ông chồng vẫn nghĩ, lương mình như thế là đã có dư, vợ phải biết cân đối chi tiêu, biết tích lũy. Với các ông chồng này, vợ có cố giải thích chuyện chi tiêu cũng bỏ ngoài tai, khi nhà thiếu hụt là cứ đổ ngay cho vợ vụng về.

Tâm lý chung của nhiều ông chồng là vậy, em cũng đừng buồn, đừng nghĩ chồng đã không còn là chỗ dựa của mình. Không tin vợ, không làm trụ cột cho gia đình thì sao chồng em giao hết lương tiền cho vợ tự quyết chuyện chi tiêu? Trăm dâu đổ đầu tằm. Khi vợ là người tay hòm chìa khóa, quán xuyến tất cả, thì người chồng cứ nghĩ mình giao hết lương cho vợ là đã đủ bổn phận, quên mất trách nhiệm phải chia sẻ với vợ việc cân đối thu chi trong gia đình, trong khi đó cũng là một gánh nặng. Bởi, lương tiền có hạn, mà những thứ cần chi hàng ngày thì không thể đếm xuể.

Chồng đã như thế, việc em nên làm là thường xuyên bàn bạc với chồng về những khoản chi hàng ngày trong gia đình, thống nhất những khoản chi đột xuất với chồng. Em phải khéo léo dẫn dắt để vợ chồng cùng nhau trả lời những câu hỏi kiểu như tiền tháng này chi vào những chuyện gì? Mua sắm những gì? Chi đột xuất những khoản nào? Tính vào đâu? Còn được bao nhiêu cho quỹ dự phòng?… Ít có ông chồng nào hình dung ra hết những khoản chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Em đã có thói quen ghi sổ thu chi, cần chia sẻ nhiều hơn nữa chuyện chi tiêu với chồng, để dù không mấy quan tâm, chồng em cũng hiểu được phần nào tiền tiêu vào đâu, vợ phải đau đầu nhức óc thế nào vì thu nhập eo hẹp.

Không chỉ với chồng, con cái cũng đã lớn, việc thu chi của gia đình em nên bàn bạc, tính toán với con, một mặt tập cho con thói quen tiêu xài cẩn trọng, biết tính toán trước sau; một mặt để con cái hiểu mẹ, trở thành đồng minh tốt của mẹ trong việc giải thích với cha những tốn kém trong nhà.

Mâu thuẫn từ việc quản lý chi tiêu trong gia đình là chuyện muôn thuở, gia đình nào ít nhiều cũng vướng phải, đừng để việc đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc. Quan trọng là mình biết khéo léo tìm cách giải quyết. Một bà nội trợ tốt không chỉ biết “khéo co” mà còn phải biết làm cho chồng con hiểu và chia sẻ những khó khăn với mình.

HẠNH DUNG

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI