Hung dữ… vì con

22/09/2013 - 16:43

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Gia đình em xưa nay yên ổn, chồng cũng chẳng chê em điều gì.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vậy mà gần đây anh kinh doanh thêm, hay ra các quận vùng ven để thu mua nguyên liệu thì sinh chuyện. Anh công nhận đã quan hệ với một cô gái lỡ thì, bảo do hoàn cảnh cô ấy đáng thương. Em đã tới nhà cô ấy, nói rõ anh có gia đình con cái yên ổn, mong cô đừng lấn sâu thêm. Thoạt đầu, cô ấy sợ và hứa, nhưng sau khi chồng em về mắng mỏ em, cấm không được động chạm gì tới cô ấy, cô ấy được thể làm tới, công khai mối quan hệ. Em đã dằn mặt, tát cô ấy mấy cái. Thế là chồng em dọa, nếu em không để yên sẽ ly hôn, bán nhà chia. Lý do vì em dữ quá. Em nói em dữ vì các con. Đang yên lành, anh đi ra ngoài phá nát gia đình, lỗi đó sao anh không thấy. Người mẹ phải bảo vệ con mình, dữ vì con. Không lẽ cứ im lặng chịu đựng cảnh chồng ngoại tình, nếu ly hôn bán nhà cửa, con cái biết sống thế nào trong cảnh chia lìa?

Thưa chị, em không phải người hung dữ, chỉ do quá bức xúc mới hành xử như vậy. Sao anh không thấy cô gái kia - kẻ phá gia đình người khác - mới thật sự là kẻ ác? Em nên hành xử thế nào?

Phạm Thị Yến (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Hung du… vi con

Ảnh:  Mang tính minh họa. Shutterstock 

Thân gửi em Yến,

Một người ngoại tình có thể vì nhiều lý do. Khi xưa vợ chồng khốn khổ sát cánh nuôi con. Con lớn hơn một chút, cuộc sống mở ra những cơ hội gặp gỡ, khiến nhiều người quên cả gia đình, rồi bị tình cảm mới cuốn hút, không cưỡng lại được. Khi đã dấn sâu, họ có nhiều “lý lẽ mới” lắm. Tại vợ thế này, tại vợ thế kia, lúc ấy mà người vợ không kiềm chế, thì càng tạo lý do cho họ bám vào. Họ tự xoa dịu lương tâm (nếu còn có) cho rằng mình tuy sai, nhưng tại vợ hết. Họ chẳng còn nhớ ngày xưa yêu nhau, xây dựng gia đình, cô vợ đã tận tụy khổ sở thế nào. Giờ họ như “khám phá “ra cô vợ xấu tính quá. Không thể nào so với người tình mới (đang trong giai đoạn “biểu diễn”, chỉ thấy cái hay cái đẹp, mà nếu sống lâu bên nhau, khi hết diễn rồi, cũng “lòi ra” những thứ không ra gì). Diễn biến tình cảm vốn phức tạp vậy, phụ thuộc vào cảm xúc, vào tình yêu, tình thương và trách nhiệm, chứ ít phụ thuộc vào đúng-sai. Có thể bây giờ chồng em mới thấy vợ mình dữ quá. Cũng có khi đó chỉ là cái cớ. Người ta có câu: “Đàn ông gây lỗi, còn chính đàn bà gây đổ vỡ”. Chưa phân tích câu này đúng hay sai, nhưng nó chỉ ra rằng, cách hành xử cảm tính của phụ nữ thường làm cho sự tan vỡ đến nhanh hơn.

Vậy em phải làm sao? Hãy nhìn lại cuộc sống gia đình trước đây, chắc chắn mối quan hệ vợ chồng đã lỏng lẻo rồi. Việc xảy ra có phần của vợ và chồng (Hạnh Dung tránh nói lỗi của ai, vì sẽ phải phân tích sâu hơn). Em nên tận dụng sức mạnh tình cảm của một gia đình lớn, có con cái. Cho dù tình mới có “nặng đô” hơn, chồng đang say đắm “mù lòa”, thì nghĩa gia đình vẫn rất sâu nặng, nếu vợ con còn tử tế với anh, vẫn mong anh quay về. Làm được điều này thật khó, nghe tức anh ách (sao phải vờ vịt nuốt giận?)… nhưng không phải giả vờ, em phải coi chồng như một người thân đang... bệnh nặng, cần gia đình ở bên. Bệnh nặng thì việc thuốc thang phải kỳ công, sức chịu đựng của người bệnh và người chăm sóc phải lớn, độ rủi ro cao… Dữ vì con là lý lẽ sai, dù tình thương con là có thật. Sự cay đắng cá nhân sẽ dẫn đến đổ vỡ dễ hơn. Nó đẩy người đang u mê ngả về phía kia nhiều hơn. Có khi hình ảnh “bà chằn dữ dằn, độc ác” làm cho cô bồ càng nổi bật trong vai “người yếu đuối, đau khổ bị xúc phạm, người hiền cần được che chở”.

Em nên suy nghĩ kỹ hơn với sự tỉnh táo, bình tĩnh để tìm ra cách xử sự theo hướng lôi kéo chồng về phía mình và con.

Chúc em mạnh mẽ và may mắn. 

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI