Vũ việc đã trôi qua nhiều năm, nhưng Nguyễn Thùy Dung, trú tại (xã Chàng Sơn, H.Thạch Thất, TP.Hà Nội) vẫn nhiều đêm mơ thấy chồng lạnh lùng cầm can xăng đuổi theo, tạt vào người rồi châm lửa khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Không biết có phải vì do vừa nhỏ cái răng khôn, đau quá ảnh hưởng thần kinh, hay điều gì chạm vào quá khứ đau buồn, mà thím không còn kiểm soát được mình. Nổi cơn ghen tuông vô lối.
Ngôi nhà khang trang bốn tầng, xây xong bạn bè đến mừng tân gia rộn ràng suốt cả tuần liền. Vậy mà sau những rôm rả nói cười, chị lại thẫn người vì chán nản.
Mỗi khi nhớ lại, chị không thể quên được cái ngày người ta bỏ chị đi, những giọt nước mắt bẽ bàng, tủi hổ cho đời con gái. Thời sinh viên đó, nỗi tủi hổ đó là một bài học đắt giá của cuộc đời chị.
Tiêu chuẩn hàng đầu để trở thành phụ nữ hấp dẫn là ở bên cô ấy, anh cảm thấy tự tin mình là một người đàn ông thật sự. Còn to béo, mũm mĩm lại là một phạm trù khác, đôi khi lại là sự đáng yêu!
Mới đây, một người nổi tiếng trên mạng đã đăng bài viết chỉ trích một phụ nữ làm người thứ ba suốt sáu năm và đang bấn loạn vì người tình bỏ rơi. Người đàn bà đó đã bị cộng đồng mạng dập tơi tả...
Người đàn ông tuổi sắp 40, dám bỏ hai tỷ mua bài học cho mình, làm gì còn xứng đáng là chồng cô?
Một nghiên cứu mới cho thấy sắc đẹp nơi làm việc mang lại nhiều phiền toái hơn là thuận lợi trên con đường sự nghiệp của phụ nữ.
Bạn cần nhìn vào sự thật, rằng hôn nhân không chỉ là cảm giác hạnh phúc, mà còn là những cuộc xô xát nảy lửa, là những lời như dao cắt, là sự bất đồng trong quan điểm, thậm chí còn là những hành động bạo lực...
Chúng tôi hay gọi chị là "người phụ nữ dễ nguôi ngoai nhất thế giới". Bởi hễ bị chồng gây "sốc", hễ tình yêu tưởng đã “chết trong lòng" thì sau một khoảnh khắc lại thấy chị "bần thần sống dậy" sau… một cuộc gọi của mẹ chồng.
Nhớ lúc mới quen nhau, Tuấn biết phía bên vợ rất dư dả về kinh tế. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ chính cái khoảng cách về tài sản, tiền bạc ấy lại khiến cho cuộc hôn nhân lâm vào bi kịch.
Thay vì bảo vệ vợ con, kết luận của anh là: “Em cứ hay làm quá”. Và cô em chồng được nước lấn tới: “Đây là nhà của ba má, ai ở được thì ở, không ở được thì đi nơi khác”.
Cái giá phải trả cho việc đổi lấy niềm vui trong chốc lát có khi là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn và dằn vặt trong việc đè nén cảm xúc bản thân, có khi là nguyên nhân đẩy những cuộc hôn nhân vào ngõ cụt.
Có ai tò mò hỏi: “Sao cô giáo mà lấy chồng nhà quê? Đi hội họp, giao lưu dắt ông chồng nhà quê đi theo, có ngại không?”. Chị cười tự tin. “Có gì mà ngại. Nhà quê có cái giá của nhà quê chứ!”.
Đừng quá chỉ trích đời sống tình cảm trên mạng. Con người ta có nhu cầu được giải phóng tình cảm. Mạng đáp ứng nhu cầu đó.
Nỗi buồn chồng mình tơ tưởng bóng hình khác là có thật. Vậy đó. Có lẽ việc “quen biết” cô ấy khiến chồng càng thấy rõ khiếm khuyết hậu đậu của tôi chăng?
“Em thật sự ổn chứ?”, “Em không ổn chút nào!”. Chỉ một câu của anh làm cô rụng rời, muốn dốc hết tâm can về những tháng ngày hôn nhân lạc nhịp...
Không bao giờ tự nhiên mà ai đó có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, nó là cả một chặng đường dài xây dựng, và có thể cả nước mắt...
Anh thấy hai người như đi miết trên hai con đường càng ngày càng xa nhau, chẳng có cơ may gặp ở đoạn nào. Điểm giao nhau trên con đường của hai người chỉ là các con...
Tháng 5/2019, nữ đạo diễn - luật sư Sharon Rowen đến Việt Nam theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM để thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới thông qua trình chiếu phim và giao lưu cùng khán giả.
Đàn bà có những giấc mơ tự vẽ ra và họ sống bằng nỗi đợi chờ những giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Mỗi giấc mơ tan vỡ, mỗi mong đợi không thành, mỗi kỳ vọng tắt ngóm, là rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Nhiều bạn trẻ sau nhiều tiếng làm việc căng thẳng, về đến nhà là mệt rũ người, không còn muốn ra đường. Họ lười yêu hơn.
Anh không ngừng “đẩy công” cho vợ, và chị cũng nào kém, hễ có dịp là đẩy sang cho chồng, rằng anh đã kiên trì nên mới có hôm nay.
Các diễn đàn phụ nữ đang tiếp tục chia sẻ những hình ảnh kinh khủng: một cô gái Đà Nẵng bị chồng sắp cưới hủy hoại dung nhan và thân thể; một giáo viên Hà Nội bị người đàn ông chung nhà tưới 4 lít axit lên người...
Chị của ngày xưa nhiều tham vọng, nhưng rồi chị dần hiểu ra cái gì giữ được thì sẽ giữ, không được thì để nó đi, “cố quá là quá cố” mà.