Tôi từng thề sẽ không đời nào đụng đến loại đàn ông đã có vợ còn giăng hoa. Thế nhưng, tôi đâu có ngờ mình lại cặp đúng loại đó.
“29 tuổi mới có người rước, may cho cái số cô lấy được chồng, vậy mà còn làm trò nữa! Phải chiều chồng chứ ai nằm trơ như cô không?”.
"Anh nhà chị hứa hẹn với em nhiều chuyện, nhưng khi em có thai với anh ấy thì anh ấy lại thẳng thừng từ chối. Cực chẳng đã em mới phải...''
“Mình đã cùng nhau vượt qua bao tháng ngày gian khó, cớ gì giờ cuộc sống đủ đầy lại phải xa nhau?”.
Với cái kiểu không chịu tiếp thu như ông chồng tôi thì trời có sập ông ấy cũng không thay đổi thói xấu đó.
Gần đây chồng ăn uống có vẻ không ổn, ngồi vào bàn là than ngán dầu mỡ thịt cá, chỉ muốn ăn rau chấm tương.
Tôi đủ tự tin để biến anh ta về đội của tôi, nhưng với mẹ chồng đầy mánh khéo như bà thì e... hơi khó với một đứa ngược đời như tôi.
Tối hôm kia mình nằm mơ thấy mệ về, mệ kêu lạnh tay. Kể từ dạo mệ mất năm 2009, mình mơ thấy mệ chưa tới năm lần.
Hơn nửa đời làm vợ của họ là cam chịu, nhẫn nhịn, mãi đến tuổi xế chiều mới dám cháy một lần cho thỏa bao năm uất ức kìm nén.
Thủy hiểu lòng mẹ nhưng cô vẫn lăn tăn. Cô vốn thành kiến với việc bố mẹ già đang có con cái mà phải vào trung tâm dưỡng lão ở...
Tuy không ồn ào, lộ liễu như đàn ông nhưng phụ nữ cũng chẳng vừa, chuyện “phong độ đàn ông” thế nào vẫn thường xuyên được các bà đưa ra “thảo luận”.
Ông chồng tôi quỳ sụp, lạy lục xin tôi tha thứ. Chứng kiến cảnh hèn hạ đó mà lòng tôi như xát muối.
Quyết định sai lầm nhất đời em chính là chuyện đã nghe lời anh xin nghỉ việc ở nhà chăm con.
Bạn cần gì ở một người chồng? Câu hỏi ấy, nếu đặt ra cho 100 người phụ nữ, chắc chắn sẽ nhận được 100 câu trả lời không giống nhau.
Khi cuộc đời vẫn chảy theo cách của nó, thì tôi tập mỉm cười để sống đơn thân một cách chủ động, tích cực.
Chị từng không có những ngày được mẹ yêu thương nựng nịu, để nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Nhưng, thôi thì lúc này, cứ tận hưởng tình mẹ, sự yêu thương của mẹ...
Bao nhiêu lần em và anh cãi nhau, ngay sau đó em trút giận lên đầu các con, nhẹ thì em la mắng con ầm ĩ, nặng hơn thì em đánh con.
Với những chị em gặp phải người chồng tiết kiệm, căn cơ tính toán chi tiêu thực sự là một áp lực, đôi khi họ cảm thấy rất mệt mỏi.
Thật dễ chịu khi ngắm nhìn ngôi nhà của mình trong ngày đầu tiên của năm mới, không gian quen thuộc bỗng trở nên lung linh nhờ mọi thứ đều tinh tươm...
Vì sao ta từng yêu nhau giờ lại chán nhau? Vì sao “hóa chất yêu” không còn sản sinh ra nữa?
Đến giờ phút này, khi mọi chuyện đang bung bét, tôi vẫn không nghĩ mình có lỗi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh.
Hôm rồi dọn dẹp phòng con, tôi sững người phát hiện trong ngăn tủ của nó đầy quần lót phụ nữ, loại đã dùng rồi.
Lần đầu đón tết ở nhà chồng, tôi nhận ra mẹ chồng mình tuy bề ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng tính tình rất cởi mở, dễ chịu.
Tình cũ không rủ cũng tới, tôi đã lén lút phản bội chồng... nhưng cách anh đối xử với tôi khiến tôi lo sợ.