Phương án “tổ chim” có nhiều mô hình. Bố mẹ nào có điều kiện, có ba căn nhà, các con sẽ ở căn nhà chính, bố mẹ mỗi người một căn...
Đàn ông chiếm ưu thế trong khoa học kỹ thuật, trên chính trường... Nhưng tại sao họ lại không thành công trong việc xây dựng gia đình nhỏ bé của mình?
Vậy mà 1 lát sau, bác sĩ lại thông báo: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể giữ được cái thai, chị nhà bị ngã mạnh quá!”.
“Nhà đẻ mày không cho được cái gì thì cũng chẳng tội gì tao phải cho gì cả. Số vàng mà lúc tôi tao trao, giờ trả lại hết cho tao!”
Nếu cuộc sống vợ chồng đã đi quá giới hạn của yêu thương. Không còn như bạn mong muốn, hãy mạnh dạn vứt bỏ để sống hoàn thiện hơn.
Luật pháp bảo vệ hôn nhân một vợ một chồng nhưng vẫn công nhận những “sản phẩm” từ quan hệ ngoài luồng.
“Tôi tính trả cho nhà bà 50 triệu, coi như là giá phát ra để mua vợ cho con, ý bà thấy sao?”
Tôi đặc biệt đồng cảm cùng những thân phận phụ nữ chờ chồng đi biển nơi những làng chài nghèo khổ. Lặng lẽ những hòn vọng phu, tuổi xuân trôi...
Tôi cũng là một người mê nhậu, thường la cà quán xá nhưng thú thật là... không thể chịu nổi nhiều cảnh cười ra nước mắt của những đệ tử Lưu Linh.
Gọi điện than thở với chồng mong được nhận lời động viên mà chồng lại nói: “Đã bảo bỏ đi không nghe, chửa với đẻ như cái máy ý!”.
Mẹ vô tình đọc được tâm sự của con. Con than, ba lúc nào cũng nghiêm khắc, chẳng cưng chiều con bao giờ. Mẹ hiểu nỗi niềm đó của con.
Nhà ít xe ngẫm ra lại hay. Tuy hơi bất tiện một chút nhưng vợ chồng có điều kiện quan tâm nhau nhiều hơn.
Ba mạ tôi đông con, vậy mà tuổi xế chiều họ như vợ chồng son, ra ra vào vào cũng chỉ... “tui với bà”.
Dọc đường cô ấy khóc như mưa, còn tôi chỉ im lặng vì thấy nhục nhã thay cho vợ.
“Nhà chỉ là nơi cha về để có người giặt đồ, nấu ăn cho cha; chỉ như nhà trọ của cha. Cha không thương chúng ta như người trong một gia đình…”
Chị Tiên lúc nào cũng quần xắn quá gối như bà giúp việc. Bốn giờ sáng, đèn sau nhà chị đã bật.
Người ngoài cứ bảo bà thiệt có phước, chồng vừa đẹp trai, có địa vị lại đàng hoàng, đứng đắn. Nhưng chính ông lại thấy mình mới là người may mắn.
"Chỉ là yêu thương trao nhầm cho một người không biết trân trọng, nên em hãy luôn tự hào là người phụ nữ bị bỏ rơi bởi em mạnh mẽ, tự tin..."
Sau những cuộc điện thoại hẹn hò, thúc giục, sau cả những giận dỗi, trách móc, cuối cùng nhóm bạn thân chúng mình cũng tụ về đông đủ.
Có những khi bức bí trong cuộc sống, không phải vì không còn thương yêu nhau, mà vì thấy không làm sao thoát khỏi chiếc vòng lẩn quẩn hết lương...
14 năm, gia đình tròn đầy thêm với một trai, một gái, thế nhưng vợ chồng họ chưa khi nào có một chuyến đi chơi trọn vẹn cùng nhau.
Nghi rất khổ tâm vì bị chồng ghen tuông hoang tưởng, bất kể hành động nào của Nghi cũng quy kết thành phản bội.
Vợ chồng tôi khắc khẩu nặng, đến lúc gần gũi vẫn có chuyện cãi nhau.
“Ông ấy cần tôi cho ăn, cần tôi giúp về sinh hoạt cá nhân, nếu tôi không làm những việc đó, ai lo cho ông ấy?”.
Bốn giờ sáng, Huệ khều khều nách chồng: “Dậy cưng! Chụm lẹ cái bếp lò. Má đang ho kìa!”. Phòng trong, tiếng ho của bà Mười khúc khắc, thúc giục.