Không thể tưởng tượng được, tại sao anh trai tôi lại có thể lấy một cô gái như thế về làm vợ.
"...Việc chọn vợ rất quan trọng. Lấy được người phụ nữ tốt là thịnh vượng ba đời, lấy nhầm người phụ nữ không tốt, lụn bại đến sáu đời”.
Mọi tội lỗi chị giúp việc kia đứng ra chịu hết: “Chị quá lứa lỡ thì, năn nỉ chồng em cho chị xin 1 đứa con trông cậy tuổi già..."
Vậy là bao hưng phấn, hứng thú bay biến hết nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành vở kịch
Ông bảo đời mình chẳng mê gì nhà cao xe đẹp, chỉ ước thêm một lần được phiêu bạt hải hồ cho thỏa mắt ngắm “bồng lai tiên cảnh”.
Tôi tưởng anh ta tốt đẹp thế nào... chứ thế này thì còn xanh lắm, nên... vợ hết thời như chị cứ để anh tôi dạy.
Chị có họ hàng của chị, anh cũng có họ hàng của anh! Chị biết lo cho tình thân thì anh cũng không thể bỏ quên ruột rà của mình.
Chỉ 1 câu thôi mà đã làm tôi đau điếng: "Trước khi lấy tôi, cô đã là 1 con đĩ, tưởng được tôi cứu vớt rồi thì phải biết điều chứ!" .
“Có lẽ tôi sống rất lý trí. Nhưng tôi nghĩ, khóc không phải là chuyện riêng có của phụ nữ hay nam giới. Đó là cảm xúc của con người..."
Nhưng kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. “Vợ chồng về bàn chuyện xin con nuôi đi! Kết quả không thể khác đi được!”
Mệt mỏi, chị quyết định ly hôn, anh gật. Chị bảo bán nhà chia đôi tài sản, anh gật. Nhưng, ngày tòa gọi anh không đến, người tới xem nhà anh đuổi...
Chồng có bồ, hết đợt này đến đợt khác. Tôi cũng cay cú lắm, sau dần cũng quen... vì hắn vẫn nồng nàn với tôi. Lần này thì khác.
“Có khi hết năm nay mà vẫn không đẻ được, em phải trả nó về nơi sản xuất mất, chứ nhà con một, mong ngóng khổ quá!”
Nghe các chị phụ nữ có mong muốn trở thành đàn ông, tôi băn khoăn. Có lẽ chưa hiểu rõ đàn ông, nên phụ nữ thường nghĩ làm đàn ông sướng thật!
“Nếu được mơ ước, tôi chỉ xin có một người đàn ông yêu thương mình. Người phụ nữ nào cũng muốn được sống với người đàn ông thương yêu, quý trọng mình..."
Sao lại có người mắt béo tẹo thế này? Ngay lúc đó tôi đã muốn tranh thủ lúc anh cười, không thấy tôi mà biến mất khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, 1 đoạn chát hiện lên với nội dung có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi khiến tôi muốn ngã gục.
Họ cũng cùng mong muốn phụ nữ có thêm tình yêu của chồng, thêm tinh thần nội trợ, thêm hạnh phúc, thêm tự do và bớt tủi thân, bớt lo toan...
Nhiều ông bố quyết đưa con đi xét nghiệm ADN chỉ vì hai đứa con không giống nhau hoặc con không giống bố.
Hãy để cuộc hôn nhân thực sự trở thành đôi cánh để bạn bay lên chứ không là cái cùm ghì riết, bóp nghẹt bạn.
Chính xác là chồng mua quà tặng gái. “Em ơi! 8.3 sớm nhé! Chuẩn màu em hay dùng luôn. Vẫn chỗ cũ nhé!”.
Chỉ là, yêu một người lỡ duyên là yêu thêm rất nhiều. Yêu cả đoạn đường không may trắc trở mà người thương đã va vấp bước qua.
Tôi trách mình. Trách mình kém duyên có mỗi ngày được ân huệ thì chẳng ai ngó ngàng. Trách sao chẳng có lấy một người bận tâm đến mình. Buồn biết mấy.
Chẳng có một quy ước, nhưng cứ đến hẹn lại… mong, ngày 8/3 nào cánh phụ nữ chúng mình cũng lại háo hức nhận quà, được nghe những lời yêu thương.
Thời buổi bây giờ, hầu hết phụ nữ, nhất là phụ nữ thị thành đều nhận ra rằng tình dục là “vũ khí ” lợi hại để vun đắp hạnh phúc...