Tại sao khi chồng ngoại tình, chị đều đổ lỗi cho tôi phá tan hạnh phúc gia đình chị mà không nhìn vào thực tế chính chồng chị là nguyên nhân.
Nếu không vì sex, đàn ông chẳng dấn vô các mối quan hệ ngoài luồng. Đàn bà, có chút tình cảm thì mới cam tâm “thất thân”.
Cô ấy còn nói: “Cho anh ta 1 chút thì mình được nhiều chứ có mất gì đâu?”.
Hạnh phúc của người đàn bà thật giản đơn nhưng cũng vô cùng cao sang. Họ chỉ cần một ánh mắt ấm áp, một lời nói yêu thương hay một bông hoa...
Trong thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính của anh, tôi chết đứng khi tận mắt chứng kiến chồng đang làm tình với 1 ai đó.
Sau 3 năm tự do chỉ sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng, liệu chúng tôi lại quay về với nhau khi đã chán cảnh mua vui bên ngoài.
"Cùng là con của thằng khốn nạn ấy mà con cô lại được chăm sóc từ trong trứng, còn con tôi là thứ con bờ con bụi không được chấp nhận”.
Có gì hạnh phúc hơn khi cất tiếng khóc chào đời ta được mẹ ôm ấp, nựng nịu bằng lời ru thấm đẫm tình thương. Những bước đi lẫm chẫm đầu đời...
Chồng quá ngoan, quá khuôn mẫu, qúa bình thản khiến tôi cảm thấy nhàm chán và tù đọng. Nhiều lúc tôi chỉ ước chồng mình được như anh hàng xóm.
Sau chuyến công tác miền Bắc, vợ có vẻ lo âu sợ sệt. Anh thấy rõ có điều gì đấy bất an đang hiện diện trong nhà.
Không ít những phụ nữ tự cho mình hiện đại rằng, những gì “bọn đàn ông” làm được mình cũng làm được, họ ngoại tình được tội gì mình phải chính chuyên?
Tôi khéo léo nói với mẹ chồng sắp cưới để bà ta biết bà ta không nên giáo dục tôi khi mình chưa có một điều gì tốt đẹp.
Miệng ông không còn xơn xớt tươi cười mỗi cuối tuần về nhà nữa, chỉ còn những lời càu nhàu, mắng mỏ, rằng nhà có đàn bà cũng như không.
Thấy tôi phản ứng như vậy anh ta cũng chẳng kém lời: “Về với vợ mà bắt khoan bắt nhặt đủ điều. Hỏi sao đàn ông hay đi tìm của lạ!”.
Lòng em bùi ngùi khi nghĩ đến ngày xa chị. Với em, xa chị khác nào xa mẹ, bởi đời em không mồ côi là nhờ có chị.
Tôi mới nghe tin ông ngoại mấy đứa nhỏ (tức là rể bà) chết rồi, chết vì ma túy. Cả gia đình tôi tan nát vì ma túy...
“Lần sau cẩn thận nhé! Vừa nạo thai, chưa kịp ổn định đã quan hệ rồi!”. Tôi sốc nặng vì nghe được thông tin đó.
Lúc mới cưới, các cặp vợ chồng thường đặt nhiều hy vọng vào cuộc hôn nhân của mình, nhưng mức độ hài lòng cứ suy giảm theo từng thời kỳ.
Tôi thấy mình thật kém cỏi, tôi có nên xử đẹp cô ta bằng một tờ đơn để chấm dứt cuộc hôn nhân này không?
Vợ tôi nói với cái giọng rất khổ tâm: “Bà ngoại cố chăm cháu hộ con, làm mẹ mà con nằm viện chẳng thấy mặt mẹ đâu, con cũng sốt ruột lắm!”.
Dấu hiệu dự đoán ly hôn rõ nhất là khi một hoặc cả hai vợ chồng có những biểu hiện coi thường nhau.
Và một điều lạ là chiếc nhẫn đó chỉ giống chiếc nhẫn cưới của tôi chứ không phải chiếc nhẫn cưới vợ chồng tôi đi đặt hôm nào.
Em bằng lòng với việc đứng thấp hơn chồng một bậc. Có sao đâu khi người vợ chịu “lép” một chút so với chồng để nuôi giữ sự yên ấm, hạnh phúc...
Nhiều cặp uyên ương cứ ngỡ "khô hạn" mới là rào cản khó chịu cho chuyện "cày bừa" không ngờ rằng tình trạng "ngập úng" cũng làm khó công cuộc "canh tác".
Ừ thì chẳng phải kén chọn, chỉ vì con còn muốn bay nhảy, nhưng con đừng đợi tới khi mỏi mệt mới tìm một chỗ dựa lúc đó ai cũng mệt rồi.