PNCN - Cuộc sống bận rộn, bữa cơm sum họp ngày càng “xa xỉ”, thời gian các thành viên trong gia đình dành cho nhau cũng trở nên hiếm hoi. Hơn lúc nào hết, ngọn lửa gia đình đang rất cần được giữ bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, thông cảm…
PNCN - Mẹ vẫn nhớ cảm giác bất ngờ lẫn thất vọng khi gặp con lần đầu tiên. Có lẽ, mẹ đã tưởng tượng nhiều về cô gái đủ sức “kềm giữ” đứa con trai ngang tàng, ương bướng, kén chọn của mình. Nên mẹ không khỏi ngỡ ngàng thấy con nhỏ bé, đơn giản, rụt rè hơn cả mức cần thiết. Mẹ không giấu diếm sự phản đối của mình, rằng con như thế này, làm sao có thể cáng đáng nổi việc gia đình, gầy gò quá sợ không thể sinh con…
PNCN - Anh hai Quốc Khánh chín tuổi, còn em gái Cát Tường hai tuổi rưỡi. Được cả nhà thương, cưng chiều nên em hay ăn hiếp anh, có lúc em quá mạnh tay làm anh khóc.
PNO - "Thai giáo - Hành trình của yêu thương" là chuyên đề do Hội quán Các bà mẹ tổ chức, thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Lan Hải trình bày lúc 8g30-10g30 ngày 30/6 tại Hội Nhà báo TP.HCM, số 14 Alexandre De Rhodes, Q.1.
PN - Không gian chương trình giao lưu Hoa nếp nhà (diễn ra sáng 26/6 tại tòa soạn Báo Phụ Nữ) mỗi lúc thêm ấm áp hơn với niềm vui, hạnh phúc pha lẫn sự xúc động qua những câu chuyện đời, chuyện nhà được sẻ chia từ các khách mời. Họ là những nhân vật điển hình từng “xuất hiện” trong các bài viết đăng trên mục Nếp nhà của báo - nơi tôn vinh sự gắn bó, thương yêu và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc. Không có nguyên tắc hay quy ước chung, hạnh phúc, nền nếp gia đình được họ vun vén, gìn giữ theo những cách rất riêng.
PNO - Cứ hè sang là tôi lại nhớ hương thơm thoang thoảng đượm trong nắng gió miền Trung từ những cái nong, nia phơi khoai chà thấp thoáng trong các khu vườn quê.
Bữa cơm chung, đầm ấm, thân mật trong gia đình Việt một thời còn thiếu thốn giờ đang dần biến mất vì thừa kinh tế nhưng thiếu thời gian. Trong những ngôi nhà rộng rãi, xây dựng theo kiểu hiện đại, không ít gia đình mỗi người một tô, ngồi một góc, kẻ ăn trước, người ăn sau.
PNO - Sáng nay lội bộ qua những con phố dài vắng vẻ, bỗng chợt nghe vọng lại đâu đây tiếng hát ru “Chiều chiều mây phủ Hải Vân/chim kêu gành đá ngẫm thân lại buồn/chiều chiều chim vịt kêu chiều/ bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau”. Mình bỗng đứng khựng lại, một cảm xúc bỗng trỗi dậy trong mình, cảm xúc như gặp lại những thương yêu đã xa cách mấy năm trời.
PN - Từ hồi còn tiểu học, mỗi chiều mẹ đón con đi học về luôn có câu hỏi “mẹ thích nghe chuyện vui trước hay chuyện buồn trước?”.
PNO - Cách đây nhiều năm, chuyên mục Nếp nhà đã xuất hiện trên Báo Phụ Nữ nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.
PNO - Mẹ vắng nhà mới một tháng, cả nhà dường như đảo lộn. Vợ chồng chú út hôm nào làm ca sáng thì chiều chạy về phía vợ ăn cơm, vợ chồng mình thì bữa cơm, bữa hủ tíu, bún bò… còn ba thì sáng nào cũng mì tôm.
Càng nhiều tiện nghi, con người càng ít nói chuyện và ít thời gian riêng cho nhau.
PNO - Sao em ngủ sớm? Sáng nay, học trò của mẹ đến chơi đấy! Chắc lát nữa mẹ lại sang để “nêu gương sáng” cho anh em mình. Ngủ sớm đi anh. Mong là ngày mai mẹ quên chuyện so sánh. Ừ, nghe mãi chán thật. Sao mẹ hay so sánh vậy nhỉ?…
PN - Vừa kết thúc chương trình tiểu học, Phương Nguyên về nhà đòi làm… người lớn. Con muốn được đi chợ một mình, tự tay mua thức ăn cho cả nhà.
PN - Chị chồng tôi có ba đứa con: hai trai một gái. Cuộc sống ở quê khó khăn, việc học hành chẳng mấy được quan tâm, nên các con chị đều chưa học hết cấp II. 17, 18 tuổi, các cháu được cho đi học nghề, hoặc tìm kiếm việc làm. Mới đây, vợ chồng tôi đồng ý cho đứa con trai lớn của chị tá túc trong nhà, tạo điều kiện cho cháu không tốn tiền ăn, ở, để cháu có cơ hội giúp đỡ bố mẹ.
PN - Con tròn một tuần tuổi thì bà ngoại phải về nhà. Trong những ngày không có bà ở bên, ba đi làm tối ngày, mẹ một mình xoay xở chăm con. Những lúc con thức giấc, khóc ngằn ngặt, lòng mẹ như lửa đốt.
PNO - Ly chè đầu tiên và ngon nhất trong đời mà tôi được ăn đã hơn 30 năm rồi.
PNCN - Cuộc sống không chỉ màu hồng, tôi biết vậy từ lúc hạnh phúc rơi xuống vỡ tan như quả cầu pha lê mỏng manh. Dẫm lên những buồn đau hờn tủi, tôi nghĩ mình phải ráng mà đứng dậy, làm việc, sống và nuôi con.
PNCN - Cả tuần nay tôi và con gái xảy ra chiến tranh lạnh và không ai nhượng bộ ai, chỉ vì bất đồng trong việc chọn ngành nghề của con. Vừa qua, khi con nộp hồ sơ thi đại học (ĐH), tôi đã định hướng cho con chọn ngành y.
PNCN - Cho dù con đã lớn và đã trưởng thành, nhưng mẹ vẫn luôn đau đáu vì sợ con không an toàn trong tuổi hẹn hò, tìm hiểu. Mẹ biết mỗi người đều có những tiêu chuẩn để tìm một nửa cho mình. Mẹ chỉ muốn dặn một điều này thôi nhé, con đừng nhận lời khi có cảm giác đang muốn cưu mang và hy vọng cải tạo người ta.
PN - Sau khi sinh tôi mẹ ra đi mãi mãi. Thương tôi mới chào đời đã mất mẹ, thương em trai còn trẻ đã một đời vợ, cô Hai dành nuôi tôi từ khi còn đỏ hỏn, ngằn ngặt khóc vì khát sữa.
PNCN - Mặc dù đã sáu tuổi nhưng nhìn Sang nhỏ thó so với tuổi, bé Quyên bốn tuổi, là chị họ của Sang. Hai bé rong ruổi theo đại gia đình làm thợ hồ nay đây mai đó, đúng nghĩa “rong chơi”. Không được học hành, không được ở cố định một nơi nào lâu dài, hai bé hồn nhiên trải qua tuổi thơ gắn liền với công việc phụ hồ nặng nhọc của cha mẹ.
PN - Đối với trẻ em dưới 10 tuổi, đồ chơi không đơn thuần là thú vui mà còn giúp bé phát triển tâm lý, nhận biết, so sánh và học hỏi điều mới lạ. Vì thế, việc chọn đồ chơi, học cách chơi với con của phụ huynh sẽ giúp bé hoàn thiện tâm lý, nhân cách sau này…
PN - Ba nằm đó, bất động trong phòng hồi sức sau ca đại phẫu kéo dài sáu tiếng. Bác sĩ kéo con ra một góc, nói nhỏ: “Hiện giờ ông cụ đã tạm ổn, tuy nhiên kết quả còn phụ thuộc vào phác đồ điều trị”.
PN - Mẹ chịu ảnh hưởng từ ông ngoại, cái gì cũng phải quy củ và khuôn phép nên luôn nghiêm khắc với con. Con làm không đúng ý mẹ, liền bị la; lỗi nghiêm trọng, bị phạt đòn. Mẹ không muốn lúc nào cũng đóng vai ác với con, nhưng công việc bộn bề, con lại nay đau mai ốm khiến mẹ luôn nặng gánh lo âu.