• Trẻ cần biết sợ

    04-02-2015 15:24

    PN - Chúng ta thường nói với nhau về việc con sợ cái này, cái kia và làm cách nào để trẻ không còn sợ hãi. Đã có nhiều đứa trẻ được nuôi dạy và giáo dục theo cách “không có gì phải sợ”. Trong số đó, có những đứa trẻ đã lớn lên không phải bằng sự can đảm như kỳ vọng của người lớn mà bằng sự lì lợm, bướng bỉnh và đôi khi tỏ ra bất cần.

  • Niềm vui nho nhỏ

    04-02-2015 12:17

    PN - Cả tuần nay, ba mẹ tất bật với công việc, Ti ở nhà với bà ngoại. Mẹ hứa nếu Ti ngoan, chiều cuối tuần mẹ sẽ chở Ti đi siêu thị.

  • Những trò chơi thú vị ngày Tết cho gia đình

    Những trò chơi thú vị ngày Tết cho gia đình

    04-02-2015 09:04

    PN - Không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi. Tết này, hãy tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình, bạn bè bằng những trò chơi tại gia độc đáo sau nhé.

  • Xả stress cuối tuần với tiệc sinh nhật phong cách Carnival của McDonald's

    03-02-2015 17:28

    PN - Nếu như cuối tuần này bạn chưa biết làm gì để buổi họp mặt của gia đình thật sôi động và hứng thú, hãy đến ngay nhà hàng McDonald’s ĐaKao (Quận 1) vào ngày 08/02.

  • Yêu thương không bao giờ muộn

    03-02-2015 16:13

    PN - Lời yêu thương đôi khi thật khó nói, đặc biệt với người thân yêu nhất. Trong bộn bề cuộc sống hôm nay, vẫn có những người gói trọn tình cảm qua những cánh thư, dòng tin nhắn viết tay cho người thân của mình.

  • Giúp bé học cách tự phục vụ

    03-02-2015 10:24

    PN - Chắc hẳn đã nhiều lần bố mẹ gặp khó khăn trong việc khuyến khích các bé ăn rau, trái cây. Một cách phổ biến để giải quyết vấn đề này là đưa các món trái cây vào thực đơn ăn vặt của trẻ thay cho các loại bánh kẹo, sử dụng sự thơm ngon tự nhiên để hấp dẫn các bé. Mặt khác, trẻ cần được dạy cách tự chăm sóc chính mình từ sớm. Có thể dạy bé cách nấu ăn với các công thức đơn giản mà ngon miệng.

  • Những đứa trẻ vượt trội có một nền tảng vững chắc từ trong bụng mẹ

    03-02-2015 07:59

    PN - Mỗi đứa trẻ đều có thể trở nên vượt trội. Không phải do gen di truyền mà được quyết định bởi sự nuôi dưỡng đúng cách của người mẹ, ngay từ trong thai kì.

  • Nỗi niềm tha phương

    02-02-2015 19:58

    PN - Những ngày cận Tết, dạo quanh các xóm trọ của những người tha phương như “xóm bắp luộc”, “ xóm ve chai”, không khí làm việc khá tất bật. Vì cuộc mưu sinh, chồng vợ phải xa nhau, con cái không được gần gũi cha mẹ… Nhiều câu chuyện gia đình của họ cảm động, đầy ắp tình người.

  • ‘Chui gầm chạn’… xịn

    02-02-2015 15:46

    PN - Ba tôi thường tuyên bố với cả nhà là sau này sẽ kiên quyết không cho hai thằng con trai đi ở rể. Bởi ba tôi quá ám ảnh cảnh mình lấy vợ là con gái độc nhất. Yêu vợ, ba tôi đã khăn gói về nhà vợ. Không biết bao nhiêu ngày, mẹ tôi khóc sưng đỏ cả mắt khi đứng ở cửa giữa, một bên là chồng, một bên là ba mẹ mình.

  • Cuộc đời là những chuyến đi

    02-02-2015 11:30

    PNCN - Tôi là một chàng trai lãng tử, ngoài 40 vẫn chưa lập gia đình và rất đam mê công việc của một chuyên viên trang điểm. Với một người luôn ở xa gia đình như tôi thì những khoảnh khắc yêu thương chính là những giờ phút hóa trang cho các diễn viên đoàn phim, gặp gỡ, trò chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất. Tôi yêu nghề và gắn bó với họ như những người thân của mình.

  • Mê lướt mạng… quên con

    02-02-2015 06:59

    PNCN - Tình trạng những chiếc smartphone tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng phổ biến. Nhiều ông bố, bà mẹ thay vì chăm sóc, chơi đùa với con, thì lại “bận” làm bạn với chiếc điện thoại, máy tính. Thậm chí, để khỏi bị “làm phiền”, họ còn “quăng” cho con một chiếc mà không nghĩ đến hệ lụy.

  • Người đàn ông đích thực

    01-02-2015 18:52

    PNCN - Năm nay con trai lớn tướng hẳn ra, con thích làm những việc nặng nhọc cho ra vẻ đàn ông đích thực. Một lần con lôi ra cái rìu bổ củi cũ đầy bụi, giọng nghiêm trọng: “Mẹ có cần củi nấu cái gì đó không, để con giúp!”. Mẹ tìm khắp nơi mới lôi ra được miếng ván mục cho con thỏa chí "đàn ông nhỏ" của mình. Thấy con hớn hở, mẹ bày thêm ba cục gạch cho ra cái lò rồi dạy con trai đun nước. Mặc dù sau đó mẹ hì hụi cả ngày chùi rửa, cái ấm bóng loáng trước đó vẫn đầy vết đen khói củi.

  • Máu… dơ?

    01-02-2015 16:29

    PNCN - Lớp cháu có hai bạn kết mô-đen nhau (giống như là yêu vậy đó). Bạn trai thường xách cặp và thỉnh thoảng mua đồ ăn sáng hoặc nước uống cho bạn gái.

  • Cái đầu đang… dài ra

    01-02-2015 11:35

    PN - Gần đây, bé Mun hay than nhức chân, có khi vừa khóc vừa đấm vào chân khiến mẹ lo lắng. Dẫn bé đi khám, bác sĩ cho biết bé không bị bệnh, chỉ do ở độ tuổi lên bảy, bé bắt đầu lớn nhanh, “chân tay dài nhanh” nên có cảm giác hơi đau nhức. Hiểu được căn nguyên, bé và mẹ không phải lo lắng nữa, lại càng vui mừng vì bé sắp thành… thiếu nữ chân dài.

  • Tết - ngày ấy, bây giờ

    01-02-2015 06:39

    PN - Thời buổi công nghệ, không về quê cũng có thể biết rõ tình hình ở quê như thế nào. Gọi điện thoại cho mẹ: “Tết chuẩn bị đến đâu rồi mẹ? Mẹ đã sắm sửa gì nhiều chưa?”. Đầu dây bên kia, mẹ buông nhẹ tiếng cười: “Bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu. Vài buổi đi chợ là xong, mua sắm sớm làm gì cho mệt người”.

  • Mạng ảo, rắc rối thật

    31-01-2015 18:44

    PN - Cứ tưởng sắp được dự đám cưới Hoàng - cậu em họ tôi thì đùng một cái, cô tôi (mẹ của Hoàng) cho biết gia đình đã hoãn đám cưới. Lý do cô tôi kể lại là Hương, chị của Hoàng, tình cờ phát hiện trên facebook của người yêu Hoàng những tấm ảnh cô ấy mặc bikini chụp chung với vài người đàn ông nước ngoài trong những tư thế rất gợi cảm, thân mật.

  • Tôi thành công nhờ nghe theo lời ba dạy

    31-01-2015 13:01

    PN - “Lúc nhỏ, tôi thường nghe ba tôi bảo: nhà mình nghèo, ba không có tiền bạc của cải gì cả, nên ba chỉ biết ráng tạo đức để dành cho các con. Những gì ba nói ngày xưa, giờ nghĩ lại đều thấy đúng”. Chị Võ Thị Lấn, Giám đốc Công ty Trà Tâm Lan khởi đầu câu chuyện lập nghiệp của mình như vậy.

  • Đòn bẩy tâm lý

    31-01-2015 06:59

    PN - Em trai tôi tổ chức mừng tân gia. Lần đầu tiên nhà có tiệc lớn nên em dâu bận tối tăm mặt mũi trong bếp. Mọi người cũng tất bật nấu nướng, bày biện, trải khăn dọn bàn chuẩn bị đãi khách. Trong khi đó, hai đứa con gái song sinh cứ lấp ló trong phòng. Thỉnh thoảng các cháu dạo xuống bếp một vòng, nhìn ngó mọi thứ, ngoan ngoãn khoanh tay chào hỏi người quen, xong lại rút vào phòng riêng.

  • Nhật ký làm dâu

    30-01-2015 19:19

    PN - Năm thứ nhất

  • Con ngủ riêng

    30-01-2015 16:46

    PN - Vừa bước vào nhà, con trịnh trọng tuyên bố: “Từ hôm nay Nhím sẽ ngủ riêng, bố đừng làm phiền Nhím đấy, giờ Nhím chuyển sang phòng mới luôn nha!”. Nghe xong, bố ngỡ ngàng nhìn mẹ mong chờ giải thích, mẹ chỉ biết mỉm cười nhìn con gái đang tất bật sắp xếp đồ đạc “dọn về nhà mới”.

  • Trò chuyện giúp con thông minh hơn

    30-01-2015 14:58

    PN - Làm phong phú vốn từ và khả năng giao tiếp cho trẻ từ khi còn nhỏ có thể giúp trẻ làm chủ ngôn ngữ, tạo tiền đề cho sự phát triển năng lực trong tương lai.

  • Có 3 con dâu, vẫn phải sống một mình

    30-01-2015 07:09

    PN - Bà mang rổ kim chỉ bày ra bàn, ngồi mân mê những chiếc áo cũ, cố tìm cho ra mấy lỗ rách nhỏ xíu để vá cho có chuyện mà làm. Ba bữa cơm với đàn gà và đám rau ngoài vườn dường như vẫn chưa đủ để giúp bà tiêu xài hết thời gian trong ngày, nên bà vẫn cảm thấy cô đơn, hiu quạnh.

  • Bác sĩ riêng

    29-01-2015 19:29

    PN - Có cách nào để có một bác sĩ (BS) “riêng” không? Dễ mà không dễ! Thường chỉ khi đau ốm hoặc bệnh đã nặng rồi thì người ta mới vội vàng chạy kiếm BS, may nhờ rủi chịu. Đặc biệt với người già hay đau yếu bệnh hoạn, nhiều lo âu sợ hãi lại càng cần một BS “riêng”.

  • Đại gia đình, nơi yêu thương ngập tràn

    29-01-2015 16:37

    PN - Dắt tôi len lỏi vào con ngõ sâu, bà Lê Thị Cẩm Nhung (Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hồ hởi: “Ở đây, gia đình tam, tứ đại đồng đường khá nhiều. Đặc biệt, gia đình trên dưới thuận hòa, hiếu kính, một lòng yêu thương, xúm xít cùng nhau thì không ai bằng nhà này...”. Trước mắt tôi là mảnh đất rộng rãi, riêng biệt với sáu ngôi nhà quây quần. Ấy là “xóm gia đình” của vợ chồng ông Thiều Mỹ Hinh (SN 1940) và bà Lê Thị Kính (SN 1937) cùng các con, cháu, chắt.

  • Vui với đồ chơi tự tạo

    29-01-2015 11:42

    PN - Không phải cứ đồ chơi ngoại nhập là tốt, bởi có những sản phẩm sử dụng nguyên vật liệu có chất độc hại cho sức khỏe. Do đó, khi con trai đòi mua các thứ đồ chơi trong siêu thị, chị bạn tôi lắc đầu. Dù con nằng nặc, phụng phịu, nhưng chị vẫn đánh trống lảng rồi dẫn qua gian hàng khác.