• Tìm đâu người đàn ông hoàn hảo?

    10-02-2015 12:31

    PN - Tối nay con gái đi dự tiệc chiêu đãi khách hàng nhân dịp tổng kết cuối năm của công ty. Bộ đầm dạ hội lộng lẫy, tôn thêm vóc người cao ráo và khuôn mặt xinh xắn của con. Nhìn con xinh đẹp, mẹ tự hào lắm. Nhưng ẩn sau niềm tự hào ấy là nỗi lo thắt lòng của người làm mẹ. Bởi lẽ, một năm nữa đã qua, đứa con gái duy nhất của mẹ giờ đã 36 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình.

  • Chúng ta còn được bao nhiêu lần để mừng tuổi mẹ cha?

    Chúng ta còn được bao nhiêu lần để mừng tuổi mẹ cha?

    10-02-2015 08:52

    PN - Ngày nay có rất nhiều người không về nhà đón Tết cùng gia đình, với suy nghĩ "Tết năm nào cũng có, năm nay không về thì năm sau về". Thế nhưng câu nói "Mình còn bao nhiêu lần mừng tuổi ông bà nữa vậy ba?" trong clip Tết 2015 của nhãn hàng dầu ăn Neptune khiến nhiều người xem như bừng tỉnh.

  • Về quê

    10-02-2015 06:49

    PN - Từ khi xem ti vi biết thông tin kỳ nghỉ lễ năm nay, bà hồi hộp đợi chuông điện thoại reo.

  • Cà kheo hộp thiếc

    09-02-2015 19:34

    PN - Tết Nguyên đán là ngày lễ tưng bừng nhất trong năm, cũng là dịp mà nhiều trò chơi dân gian được tổ chức nhất, nào là bịt mắt bắt dê, kéo co... Dù được nghe kể hay thấy các trò chơi này từ ti vi, các bé chắc hẳn cũng sẽ bị cuốn theo không khí ngày Tết. Hầu hết các trò chơi truyền thống này đều dành cho thanh thiếu niên, không mấy thích hợp cho các bé lứa tuổi mầm non, tiểu học. Dù vậy, bố mẹ vẫn có cách “cải tiến” các trò chơi truyền thống này để bé có thể tham gia.

  • Không đưa iPad cho trẻ đang la khóc để dỗ dành chúng

    09-02-2015 16:11

    PN - Đưa iPad cho một đứa trẻ đang la khóc để dỗ chúng nín sẽ làm còi cọc sự phát triển nhân cách của chúng. Các nhà tâm lý trẻ em cho rằng trẻ sẽ không học cách kiềm chế tình cảm.

  • 'Cháy' hết mình

    09-02-2015 12:07

    PNCN - Tôi 27 tuổi, còn độc thân. Tôi làm việc ở một ngân hàng, là người năng động, vui tính và tự thấy mình có cuộc sống thú vị.

  • Chợ Tết

    09-02-2015 06:49

    PN - Chợ Long Hoa này, hai mươi năm về trước, ở độ tuổi 12, tôi từng lẽo đẽo theo cha…

  • Đập 'niêu' giấy

    08-02-2015 18:05

    PN - Đập niêu đất là một trong số các trò chơi dân gian thường được tổ chức trong dịp Tết. Với vài cái niêu đất cột trên cao, người chơi sẽ phải tìm cách đập vỡ chúng bằng một cây gậy, trong khi họ bị bịt mắt hoặc được cõng bởi một người chơi khác. Với yêu cầu như thế, trò chơi đòi hỏi phải được tổ chức ở các không gian rộng như sân vườn. Đã thế, niêu đất khi vỡ ra có thể gây nguy hiểm cho người chơi nên trò chơi này không thích hợp với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo hay tiểu học tham gia.

  • Em bé ăn gì?

    08-02-2015 16:43

    PN - Bo nhìn ảnh mẹ mập, bụng to, tay cầm ly sữa nên hỏi: “Sao mẹ thích sữa dữ vậy?”. Mẹ bảo, vì Bo lúc đó còn trong bụng mẹ, cứ đòi uống sữa nên mẹ phải uống giùm Bo. Sau khi sinh Bo, lúc con bú mẹ, bố cũng thường chụp ảnh. Lúc Bo ăn dặm, miệng há ra tròn vo, bố cũng “săn” mấy kiểu ảnh…

  • Những mùa xuân nho nhỏ

    08-02-2015 11:17

    PNCN - ● Tết Tân Mão (2011), nhà mình có hai “mùa xuân nho nhỏ” là Bảo Châu gần hai tuổi, còn Bảo Trân mới được chín tháng. Lúc đó các con quá bé nên ngày nào cũng náo nhiệt như Tết.

  • Bà tiên

    08-02-2015 06:59

    PN - Ngày ấy, ở tuổi 30, bà Huỳnh Thị Thêu (thường gọi là bà Sáu) ngụ xã Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh góa chồng khi đã có bốn con trai. Thân phụ nữ thời bom đạn mà không có nơi nương tựa rất khổ, nên vài năm sau đó, được cha mẹ chấp nhận, bà kết duyên với ông Võ Văn Sẳn ở cùng xã.

  • Dạy trẻ dùng tiền lì xì hợp lý

    07-02-2015 18:59

    PN - Thực tế, không ai có thể phủ nhận quyền năng cũng như những mặt trái mà tiền bạc đem đến. Việc nhận thức được tính hai mặt của đồng tiền giúp các bậc cha mẹ hướng dẫn con dùng tiền hợp lý, nhất là vào những ngày Tết - khoảng thời gian mà các bé được nhận rất nhiều tiền lì xì mừng tuổi.

  • Người đàn bà của cha

    07-02-2015 11:42

    PN - Tết năm nào, hai anh em tôi cũng đến nhà người em ruột của dì để thắp cho dì nén nhang.

  • Dầu… nguội

    06-02-2015 23:01

    PN - Mỗi khi Bo bị kiến, muỗi… cắn là mẹ thoa dầu cho bớt ngứa, nhưng con lại không thích dầu vì sợ nóng. Con thường bảo: “Thôi kệ nó mẹ, ngứa một chút cũng hết à!”.

  • Tối nay… nằm đâu?

    06-02-2015 23:00

    PN - Con trai nằm nôi cho đến một tuổi thì được ngủ chung với ba mẹ. Hôm đầu tiên rời xa không gian nhỏ của mình, con cứ chớp chớp mắt nhìn nóc mùng, luôn miệng ư a với mẹ và nhoẻn miệng cười tươi mỗi khi ba chồm người qua ngắm con. Từ đó con ngủ một mạch tới sáng, ít giật mình thức giấc giữa đêm, có lẽ con cảm nhận được sự yên bình khi cả nhà bên nhau.

  • Những mẹo vặt giúp đón Tết thảnh thơi

    Những mẹo vặt giúp đón Tết thảnh thơi

    06-02-2015 18:00

    PN - Tết có vài ngày mà chuẩn bị đón Tết mất vài tháng. Tết có vài ngày mà đồ ăn, đồ mặc nhiều như cả tháng… Tết vất vả là vậy nhưng mỗi năm chỉ có một lần, nên ai cũng chẹp miệng “Tết mà”, chỉ có mẹ, nghe đến Tết vừa mừng vừa lo, lại bận rộn, quần quật gấp đôi gấp ba ngày thường. Bạn - chủ nhân tương lai của gia đình, sẽ làm gì để đỡ đần cho mẹ? Hãy cùng thực hiện những mẹo hay sau đây để giúp Mẹ một tay đón Tết.

  • Nhà chồng

    06-02-2015 16:06

    PN - Mỗi ngày con lại bắc ghế đứng lên xé một tờ lịch trên tường rồi háo hức, gọi:

  • Người mẹ hành khất và lá thư đẫm nước mắt

    06-02-2015 10:53

    PN - Thư đã dài nhưng dường như chưa gói ghém đủ ý tình, chị lại sang trang, tái bút; miên man những lời căn dặn vì “Tết này chắc mẹ sẽ không về với con”. Đây không phải lần đầu chị xa con ngày Tết sau tám năm trời xa nhà chữa bệnh, vậy mà vẫn nghe rát lòng… Nghĩ phận con mình nhà nghèo không có đồ mới, không có thức ăn ngon, không có tiền lì xì đã đành, nhưng mong ước có cha mẹ bên cạnh để cảm nhận hơi ấm sum vầy cũng không thể, chị không cầm được nước mắt.

  • Dùng mạng xã hội tra tấn trẻ: Nhiều nguy hại!

    06-02-2015 09:29

    PN - Nhiều bậc phụ huynh không dùng đòn roi hay những lời mắng nhiếc để dạy con. Cách mà họ làm đối với con còn độc ác, khủng khiếp hơn nhiều, có thể gây tổn thương tâm lý cho đứa trẻ suốt đời.

  • Một góc riêng tư cho tuổi già

    05-02-2015 17:34

    PN - Chỗ ở của người già cần thiết kế sao cho gọn gàng, gần gũi, ấm cúng, mà đầy đủ tiện nghi. Công-tắc điện vừa tầm tay với, không phải mò tìm, không phải chồm lên để nhấn nút.

  • Dẫn con đi ăn tiệc

    05-02-2015 16:21

    PN - Vào những dịp cuối năm, có nhiều lời mời, liên hoan tổng kết, tất niên khiến chị bạn tôi phát mệt. Mệt không phải do ăn uống vô điều độ, vì tự mình biết kiềm chế, mà mệt vì phải dẫn theo cô nhóc đến chỗ đông người, bởi cháu hiếu động, tinh nghịch quá. Lúc nào chị cũng phải lăm lăm để mắt tới, chẳng thể yên tâm chút nào. Tưởng là “chuyện nhỏ như con thỏ”, nhưng dẫn con đi ăn tiệc quả là mệt cả đầu. Dặn dò, hướng dẫn thế nào để con trẻ có thể hiểu và thực hiện?

  • Nhà hàng McDonald’s - điểm hẹn lý tưởng cuối tuần cho gia đình

    05-02-2015 14:48

    PN - Sau một năm có mặt ở Việt Nam, McDonald's dần trở thành điểm lựa chọn lý tưởng cho nhiều gia đình ở TP.Hồ Chí Minh vào dịp cuối tuần. Quan sát nhanh các nhà hàng của McDonald’s sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh cả gia đình gồm cha mẹ con cái quây quần bên nhau thưởng thức những chiếc humbergur và khoai tây nóng giòn. Không thể phủ định rằng thương hiệu này đang dần khẳng định vị trí của mình trong lòng thực khách Việt trong một thời gian rất ngắn. Điều gì đã khiến cho thương hiệu này “được lòng” cả trẻ nhỏ lẫn người lớn?

  • Mẹ bất tỉnh, con 5 tuổi gọi điện kêu cứu

    05-02-2015 11:14

    PN - Bé Sienna Aderley, năm tuổi, được cảnh sát khen ngợi sau khi cô bé đã có công trong việc gọi cảnh sát đến cứu mẹ bị bất tỉnh.

  • Phạt con kiểu nào?

    05-02-2015 06:44

    PN - Gần đây, đầu bếp nổi tiếng ở Anh, được nhiều người yêu mến Jamie Oliver tiết lộ trên một chương trình ti vi, anh đã phạt con gái Poppy 12 tuổi bằng cách cho ớt scotch bonnet (một loại ớt cực cay) vào quả táo của cô bé. Anh kể lại: “Poppy đã không tôn trọng và khá thô lỗ với tôi. Khi tôi còn bé, nếu làm vậy thì đã bị đánh đòn rồi, nhưng bây giờ chúng ta không được phép đánh trẻ con. Năm phút sau, bé tưởng tôi đã quên và đến xin tôi một quả táo. Tôi cắt táo và trét ớt vào. Tôi nấp ở cầu thang và nhịn cười khi thấy bé chạy vào khóc trong lòng mẹ”.

  • Mong đợi ngày xuân

    04-02-2015 17:31

    PN - Sáng nay, đứa cháu háo hức với phát hiện mới. Cháu đố ai trong đại gia đình bên ngoại là người trông đợi mùa xuân nhất. Mọi người bảo mấy đứa tụi bây chứ ai, vì được mua sắm giày dép, quần áo mới, được lì xì đầy túi. Tôi huých nhẹ vào vai cô Út: “Tết này khác à nha, có người ngày đêm mong ngóng, vì cuối tháng Chạp được lên xe hoa”. Tưởng trúng ý, ai dè đứa cháu vẫn lắc đầu. Biết chắc không ai đoán được, cháu ra đáp án luôn: “Bà ngoại”.