Hôn nhân do mẹ chồng sắp đặt

15/08/2025 - 06:00

PNO - Quyên đã hiểu, mẹ chồng không thể là chỗ dựa cho đời cô. Tiền bạc, tài sản của mẹ cho cũng không giúp cô hạnh phúc.

Cô có bầu trước khi có tình yêu (ảnh minh họa)
Cô có bầu trước khi có tình yêu (ảnh minh họa)

“Chồng em có bồ rồi chị, con nhỏ đó đeo dính ảnh. Em phải làm sao hả chị?”. Tôi bối rối trước những giọt nước mắt của Quyên. Chuyện của mình, Quyên còn không biết cách giải quyết, tôi làm sao có câu trả lời.

Tôi hỏi Quyên: “Mẹ chồng em nói sao?”. Quyên ấm ức: “Mẹ nói vợ chồng em muốn làm sao thì làm, mẹ đã lo nhiều rồi”.

Đúng là dì Hồng, mẹ chồng Quyên đã lo cho vợ chồng Quyên - Khang không thiếu thứ gì. Cuộc hôn nhân của họ cũng do mẹ chồng sắp đặt.

Từ nhỏ Khang đã không chịu học hành. Mới học lớp 11 đã thua độ bóng đá cả trăm triệu đồng. Hết cách, dì Hồng đưa Khang sang Nhật Bản hợp tác lao động. Không còn điều kiện ăn chơi, Khang mới chịu làm việc.

Dì Hồng có tiệm văn phòng phẩm khá lớn. Trong số các nhân viên, dì Hồng nhìn ra Quyên, một cô gái chăm chỉ, dễ bảo. Dì ra sức đào tạo Quyên cách quản lý cửa hàng với lời hứa sẽ cưới cô làm con dâu.

Khang về nước, trước sự vun đắp nhiệt tình của dì Hồng, Khang vẫn thờ ơ, không có tình cảm với Quyên. Dì Hồng lại tin rằng, sự gần gũi lâu ngày thế nào tình cảm của tụi nhỏ cũng phát sinh.

Dì Hồng đoán việc như thần, nhưng ngặt nỗi tụi nhỏ phát sinh quan hệ xác thịt trước khi phát sinh tình cảm. Một bữa Khang đi nhậu về, đã u mê đưa Quyên lên giường. Gạo nấu thành cơm nhưng Khang vẫn nói không yêu thương gì cô gái. Đến lúc phát hiện Quyên dính bầu, Khang đành theo ý mẹ, gấp rút tổ chức đám cưới.

Hôm gửi thiệp mời, Quyên thẹn thùng nói với tôi: “Ảnh nói thương hại em mới cưới em, nhưng em tin có con rồi, tụi em sẽ thành một gia đình. Em sẽ ráng vun đắp tình cảm với ảnh. Mẹ nói sẽ cho tụi em căn nhà, cho luôn cửa hàng. Mọi thứ mẹ sắp đặt hết rồi”.

Nhìn Quyên tự tin trước thềm hôn nhân, tôi thấy băn khoăn. Liệu có hạnh phúc nào do người khác sắp đặt giùm? Hôn nhân nào mà phải ráng vun đắp tình cảm để bền lâu bên nhau? Thương hại mới cưới, tình thương đó liệu tồn tại được bao nhiêu ngày? Mọi chuyện đều có mẹ chồng chống lưng: tiền bạc không lo, việc làm không thiếu, nhà cửa cũng sẵn rồi… Nhưng bước vào hôn nhân chỉ với bấy nhiêu điều kiện, liệu có đủ?

Quyên sinh con mới 10 tháng, Khang đã tái diễn cảnh ăn chơi trước kia, còn lấy đi số tiền lớn của vợ. Mỗi lần con bệnh, Quyên gọi cho chồng. Khang thờ ơ: “Em đẻ được thì nuôi được, gọi anh làm gì?”.

Mỗi lần có chuyện, Quyên chỉ biết níu áo mẹ chồng, đòi mẹ chịu trách nhiệm. Khang thì đổ vấy lý do con dâu do mẹ chọn, mẹ làm sao thì làm. Dì Hồng rất đau đầu. Mỗi lần điện thoại reo, thấy số của con trai và con dâu là dì muốn tăng huyết áp.

Giờ thì Khang có bồ. Dì Hồng dọa sẽ lấy lại cửa hàng, cắt tiền chu cấp… nhưng Khang vẫn ngựa quen đường cũ.

Quyên đã hiểu, mẹ chồng không thể là chỗ dựa cho đời cô. Tiền bạc, tài sản của mẹ cho cũng không giúp cô hạnh phúc. Bước đầu tiên Quyên đã sai lầm, những bước tiếp theo càng lạc lối. Cô không biết cách nào để đi tiếp cùng chồng. Nền tảng cốt lõi của hôn nhân là tình yêu thương giữa 2 tâm hồn đồng điệu. Có yêu thương mới dìu đỡ nhau đi qua chông gai đường đời, nâng nhau đứng dậy khi vấp ngã, bao dung khi người kia sai lầm… Yêu thương không đủ nhiều, nền móng hôn nhân sẽ rệu rã khi sóng to gió lớn.

Phụ nữ bước vào hôn nhân là phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, bản thân phải đủ tự tin, bản lĩnh để đi qua những tháng ngày làm vợ, làm mẹ, sinh con nuôi con vất vả... Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, không nên xem ai đó là điểm tựa, càng không để người khác sắp đặt cuộc đời mình. Bởi không ai có thể sống thay mình.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI