Hãy giúp anh trai có cơ hội yêu thương

22/09/2013 - 16:41

PNO - PN - ● Hồng Yến (36 tuổi, Q.Tân Bình): Em hoài nghi chị L. không thật lòng, đến với anh Hai bị di tật ở chân của em chỉ có ý đồ lợi dụng tiền bạc, tài sản của gia đình. Tài sản do vợ chồng tạo lập sau kết hôn mới là tài sản...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hay giup anh trai co co hoi yeu thuong

● Ngọc Ánh (28 tuổi, Q.9): Bé Su là con của em và chồng mà em cứ dạy Su gọi người tình của em là ba thì thật khó nghe. Khi đang tán tỉnh mẹ, anh ta nịnh luôn con chứ chắc gì những cử chỉ quan tâm, chăm sóc kia xuất phát từ tình thương thật sự. Mái ấm hiện có của em không dễ gầy dựng, sao có thể đánh đổi chỉ sau một vài tháng quen biết anh bạn hào hoa ấy? Em đang sống với chồng mà tâm hồn đặt nơi người khác thì sau này dù đến được với nhau, chắc gì người chồng sau trân trọng và tin tưởng sự đoan chính của em? Mong em chóng qua cơn “say nắng”.

● Trâm Anh (Q.9): Chính vì thương ba mẹ nên con phải cương quyết… cãi lời. Không yêu mà cưới thì khó có hạnh phúc. Sau này nếu con sống bất hạnh thì ba mẹ cũng sẽ ray rứt. Ba mẹ và bác Hạnh quý nhau nên muốn kết thông gia, nhưng để thắt chặt tình thân thì không chỉ có mỗi cách… làm sui. Đôi trẻ lục đục lại mất tình người lớn. Ba vốn cố chấp, hay áp đặt thì con đừng phản đối thẳng thừng, gay gắt; có thể tìm cách trì hoãn, xin thêm thời gian, từ từ hẵng tính.

● Phước Tùng (43 tuổi): Do cuộc sống túng thiếu, lại đèo bòng thêm vợ và dòng con sau nên đã hai năm anh không đoái hoài gì đến con gái đang sống với mẹ. Giờ anh nhận ra mình là người cha vô trách nhiệm thì sự việc cũng dễ giải quyết. Anh nên thu xếp để về thăm nom, giáo dục con. Được cha quan tâm, con cũng sẽ dần gạt bỏ được nỗi hận do mẹ gieo rắc. 

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI