Hai chị em trăm tuổi gặp lại nhau sau 47 năm xa cách

23/02/2020 - 10:02

PNO - Hai chị em người Campuchia - ở tuổi 98 và 101 - đoàn tụ lần đầu tiên sau 47 năm. Họ bị chia cắt vào những năm 1970 bởi chế độ Khmer Đỏ.

Một tổ chức phi chính phủ địa phương cho biết bà Bun Sen (98 tuổi) cũng đã đoàn tụ với em trai 92 tuổi của mình, người mà bà nghĩ rằng đã qua đời.

Các chị em nhìn thấy nhau lần cuối vào năm 1973, hai năm trước khi chính quyền do Pol Pot lãnh đạo nắm quyền kiểm soát Campuchia. Khoảng hai triệu người được cho là đã chết dưới sự cai trị của Khmer Đỏ.

Nhiều gia đình tan vỡ trong thời kỳ này, với những đứa trẻ thường bị bắt khỏi cha mẹ khi nhằm đặt đất nước dưới sự kiểm soát tuyệt đối.

Bà Bun Sen (phải) vui mừng gặp lại người chị gái Bun Chea sau 47 năm xa cách.
Bà Bun Sen (phải) vui mừng gặp lại người chị gái Bun Chea sau 47 năm xa cách.

 

Bà Bun Sen cũng gặp lại người em trai 92 tuổi (áo xanh bên trái) tại quê nhà.
Bà Bun Sen cũng gặp lại người em trai 92 tuổi (áo xanh bên trái) tại quê nhà.

Bà Bun Sen mất chồng dưới tay quân đội Pol Pot – vốn bị lật đổ năm 1979. Cuối cùng bà đến định cư gần bãi rác Stung Meanchey khét tiếng ở thủ đô Phnom Penh.

Trong một thời gian dài, bà dành thời gian trong ngày bới rác, tìm kiếm các vật liệu tái chế để bán và chăm sóc trẻ em trong khu phố nghèo khó.

Người phụ nữ trăm tuổi luôn ước mơ được về thăm quê nhà ở tỉnh Kampong Cham, cách khoảng 145 km về phía đông của thủ đô Phnom Penh. Nhưng nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác và hạn chế về khả năng đi lại khiến cuộc hành trình trở nên quá khó khăn.

Vì vậy, Quỹ trẻ em NGO Campuchia địa phương - nơi đã hỗ trợ bà Bun Sen từ năm 2004 - tìm cách sắp xếp cho bà một chuyến thăm quê. Sau đó họ phát hiện ra rằng chị gái và em trai của bà Bun Sen vẫn còn sống và đang ở tại làng cũ của họ.

Bãi rác Stung Meanchey khổng lồ ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.
Bãi rác Stung Meanchey khổng lồ ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.

Sau gần nửa thế kỷ, bà Bun Sen đã được đoàn tụ với chị gái Bun Chea và em trai vào tuần trước. Bà Bun Sen thổ lộ: "Tôi rời làng từ lâu và chưa bao giờ quay trở lại. Tôi luôn nghĩ rằng các chị gái và anh em của tôi đã chết. Việc tìm lại chị gái có nghĩa rất lớn đối với tôi. Đây cũng là lần đầu tiên em trai tôi chạm vào tay tôi, tôi không thể ngừng khóc".

Chồng của bà Bun Chea cũng bị Khmer Đỏ giết hại, để lại một mình bà nuôi 12 đứa con. Bà cụ ngoài trăm tuổi ngỡ rằng em gái mình đã chết.

Bà Bun Chea kể: "Chúng tôi có 13 người thân bị Pol Pot giết và chúng tôi nghĩ rằng em gái tôi cũng chịu chung số phận. Mọi chuyện đã lâu lắm rồi".

Hai chị em đã có một buổi đi chơi cùng nhau tại thủ đô vào trung tuần tháng 2/2020.
Hai chị em đã có một buổi đi chơi cùng nhau tại thủ đô vào trung tuần tháng 2/2020.

 

Ở tuổi gần đất xa trời, các chị em muốn dành thật nhiều thời gian còn lại để bù đắp cho nhau.
Ở tuổi gần đất xa trời, các chị em muốn dành thật nhiều thời gian còn lại để bù đắp cho nhau.

Bây giờ các chị em đang bù đắp lại cho nhau thời gian đã mất. Tuần này họ đã tham gia một tour du lịch tại thủ đô cùng nhau.

Bà Bun Chea bộc bạch, "chúng tôi từng nói về cô ấy. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau".

Ngọc Hạ (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI