Giữ con hay 'bắt cóc' con?

26/11/2014 - 16:51

PNO - PNO - Câu chuyện của anh Trần Trung An và chị Hà Thị Bích N trong bài "Vợ...quá chứng" đã được đăng trên PNO vào ngày 15/10/2014. Đến nay, cô vợ còn “nổi cơn” chứng hơn nữa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh An cho biết:

Vào ngày thứ 7 (22.11.2014) vừa qua bà ngoại của con gái tôi là bà T có sang nhà tôi xin rước cháu về chơi với bà tới chiều sẽ trả. Do không biết là mẹ bé đã về nên ông bà nội bé và tôi An đồng ý cho bà T rước bé đi nhưng cũng dặn bà ngoại là phải trả đúng hẹn vì ngày thứ 2 (24.11) bé còn phải đi học. Thế nhưng chiều hôm đó bà không trả bé, mãi sang chủ nhật (23.11.2014) thì tôi được điện thoại của mẹ bé bảo rằng cô ta đã về và sẽ giữ bé luôn, không cho học hành gì nữa và bé sẽ theo mẹ ra nước ngoài làm ăn!

Tôi tức tốc sang nơi tạm trú của mẹ vợ (sau khi Bích N. bỏ nhà chồng ra đi thì bà T cũng bỏ chồng tên Lê H. T. 53 tuổi, lấy hết đồ đạc của mấy mươi năm sống chung để “ra riêng” và đi mướn một căn nhà khác, ở xã T.H - huyện H.T để hai mẹ con tạm trú và “làm ăn”- NV) thì bị vợ đuổi về sau khi bảo rằng: “Tôi với anh không còn tình nghĩa gì nữa, anh về đi, con tôi, tôi nuôi”. Bà T thì im lặng không có lời nào phân giải, nhưng con tôi thì bị giấu đi đâu đó không có mặt tại nhà.

Giu con hay 'bat coc' con?

Tuy nhiên vì nghĩ rằng hôm đó chưa phải là ngày đi học, nên cứ để sang hôm sau (thứ 2 ngày 24.11.2014) thế nào mẹ bé cũng đưa con trở lại trường, chứ ai nỡ để con nghỉ học như thế nên tôi ra về. Sáng ngày thứ 2 (24.11), tôi vào trường Mẫu giáo bé học thì không thấy bé được đưa đến lớp. Tôi liền sang nơi mẹ và bà ngoại cháu đang tạm trú để hỏi về bé và xin mang bé về đi học thì bà T bảo đừng hỏi gì nữa, xem như mất nó luôn rồi! Lúc ấy N. đã không còn ở nhà, cả con tôi cũng “biến mất”.

Ba tôi đã làm đơn xin cứu giúp gửi tới công an xã T. H - huyện H.T - tỉnh Tây Ninh- nơi bà T đang cư trú để yêu cầu bà T trả cháu bé cho gia đình tôi để bé được đến trường vì dù bé đi theo mẹ nhưng tất cả các giấy tờ tùy thân khác của bé đều do tôi cất giữ. Tuy nhiên, đại diện công an xã trả lời rằng “Chủ yếu là thuyết phục mẹ bé mang con về cho đi học, chứ thật sự bây giờ nó đi đâu làm sao công an biết mà tìm!” Tôi không biết công an xã trả lời như vậy là hợp pháp không? Hành vi này của mẹ con bà T có thể gọi là tội “bắt cóc trẻ em” không? Còn N. thì gọi cho tôi bảo, đừng đi “thưa” cho mất công, mẹ giữ con thì không pháp luật nào quy tội là “bắt cóc” cả.

Hiện giờ tâm trí anh An đang rối như canh hẹ vì cho rằng không đơn thuần là Bích N. mang con đi để chăm sóc, nuôi dưỡng. Huống chi việc còn là vợ hợp pháp của anh mà bỏ nhà chồng ra đi không rõ lý do, rồi lại đi nước ngoài “làm ăn” thì là một điều hết sức khó hiểu.

HOÀNG PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI