Vợ dửng dưng khi chồng có người khác

30/03/2026 - 07:00

PNO - Phía trước còn 30, 40 năm cuộc đời, đừng tự biến mình thành bà nội trợ không công, sống chung nhà với một người đàn ông phản bội và cạn kiệt cảm xúc.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 40 tuổi, kết hôn đã 16 năm, hiện có 2 con 14 tuổi và 8 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng em từ lâu đã nhạt. Em biết rõ chồng mình đang ngoại tình, thậm chí biết cả người phụ nữ kia. Nhưng thật lòng em không hề thấy ghen tuông hay đau khổ. Em nhận ra mình không còn yêu chồng nữa. Nhiều khi em còn nghĩ hay bản tính mình không bị hấp dẫn bởi đàn ông, lúc trẻ chưa nhận rõ mọi chuyện, còn bây giờ em hoàn toàn lãnh cảm với chuyện gần gũi vợ chồng. Chồng bây giờ chỉ là người ở chung nhà, cùng đứng tên nhà cửa tài sản, hằng tháng đóng góp tiền sinh hoạt, nuôi con.

Bù lại, chồng em rất cưng chiều và yêu thương 2 con. Em tự nghĩ một gia đình bây giờ vợ chồng không còn tình cảm cũng được, miễn là trong nhà vẫn đầy đủ tình yêu thương dành cho những đứa trẻ. Em cũng không bận tâm chuyện anh ta tìm niềm vui bên ngoài, miễn là hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Tình thương con là ngọn lửa duy nhất trong tổ ấm của em. Em chỉ còn hơi băn khoăn mình lựa chọn vậy có đúng và có an toàn bền vững không, xin chị cho em lời khuyên.

Mai Thy (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Mai Thy thương mến,

Hạnh Dung đọc thư em và cảm nhận được một sự bình thản đến nao lòng. Ở tuổi 40, em đã đủ sự từng trải để không gào thét, đánh ghen hay vật vã khi phát hiện chồng ngoại tình. Việc em không ghen chứng tỏ tình yêu em dành cho người đàn ông đó đã chết. Em chọn cách vin vào tình yêu thương con cái để duy trì vỏ bọc hôn nhân và tự thuyết phục mình rằng như thế là đủ. Nhưng điều đó không đúng và rất nguy hiểm.

Tình yêu thương con là điều kiện cần nhưng tuyệt đối không phải là điều kiện đủ để duy trì một gia đình đúng nghĩa. Em cần dũng cảm đối mặt với sự thật. Những đứa trẻ nhạy cảm hơn em tưởng rất nhiều. Em nghĩ rằng vợ chồng không cãi vã, cùng chăm lo cho con thì con sẽ hạnh phúc? Không đâu em. Con đầu lòng của em đã 14 tuổi - độ tuổi định hình tâm lý và nhân cách. Trẻ con rất tinh tế. Chúng thừa sức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, gượng gạo và sự thiếu vắng tình yêu thương giữa cha và mẹ. Nếu em tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng này, em đang vô tình dạy cho các con một bài học sai lệch về hạnh phúc, rằng hôn nhân là sự cam chịu, là sống giả tạo và chấp nhận sự lừa dối miễn là có lợi ích. Con gái em sau này có thể sẽ cam chịu một người chồng phản bội giống mẹ và con trai em có thể sẽ cho mình cái quyền được ngoại tình giống cha.

Bề chìm của một cuộc hôn nhân vỏ bọc là sự thỏa hiệp, chai sạn cảm xúc và lừa dối. Bầu không khí ấm áp, chân thành, kết nối sâu sắc giữa các thành viên gia đình sẽ lạnh dần đi thay bằng sự lạnh nhạt, phòng thủ, việc ai nấy làm. Bên cạnh đó là những rủi ro thực tế không thể kiểm soát.

Em không ghen vì em không còn yêu nhưng việc chồng em ngang nhiên ngoại tình sẽ kéo theo những hệ lụy thực tế. Chồng em ra ngoài chung chạ, ai biết được anh ta mang những căn bệnh xã hội nào về nhà? Anh ta có thể dùng tiền bạc, tài sản chung của gia đình để bao nuôi người tình hoặc có con riêng bên ngoài, quyền lợi của chính em và 2 con sẽ bị đe dọa.

Sẽ ra sao nếu người tình của anh ta muốn giành giật tài sản, danh phận, tìm đến tận nhà gây rối? Sẽ ra sao nếu bạn bè, họ hàng, nhà trường của các con biết chuyện cha chúng đang trăng hoa bên ngoài? Các con em sẽ đối diện với dư luận ra sao?

Em mới 40 tuổi, độ tuổi chín muồi và mặn mà nhất của đời người phụ nữ, nên đừng tự chôn mình. Phía trước em còn nhiều năm cuộc đời nữa, đừng tự biến mình thành bà nội trợ không công, sống chung nhà với một người đàn ông phản bội và cạn kiệt cảm xúc. Em hoàn toàn có quyền được yêu thương, được trân trọng bởi một người khác hoặc ít nhất là được sống một cuộc đời thanh thản, tự do, không phải diễn kịch mỗi ngày.

Hãy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng. Nếu cả hai đã cạn tình và anh ta đã có người khác, hãy chọn cách ly hôn văn minh. Chồng em vẫn có thể chu cấp, yêu thương và chăm sóc các con vô điều kiện dù hai người không còn sống chung nhà. Một người mẹ đơn thân tự chủ, vui vẻ và một người cha có trách nhiệm dù đã ly hôn sẽ mang lại cho những đứa trẻ môi trường sống lành mạnh hơn rất nhiều so với một ngôi nhà đầy sự giả dối.

Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn độc hại này, vì em và vì tương lai hạnh phúc thực sự của các con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Uyên Hà Cách đây 16 phút

    Bạn nên hỏi lại bản thân: mình đang thật sự ổn hay chỉ đang né tránh cảm xúc? Nếu một ngày con lớn, mỗi người một hướng thì bạn còn lại gì cho riêng mình?

  • meo meo Cách đây 20 phút

    Không còn yêu thì đúng là khó ép nhưng còn chuyện chấp nhận chồng ngoại tình mà không cảm xúc gì cũng là dấu hiệu em đang “đóng băng” bản thân. Cái này không hẳn là ổn đâu, có khi em đang tự bảo vệ mình thôi.

  • Việt Anh Cách đây 27 phút

    Nghe câu chuyện của em thấy rõ là em đã rất tỉnh táo, không phải không biết mà là đã “chọn cách sống”. Nhưng sống kiểu này lâu dài dễ mệt lắm, vì nó giống như giữ một căn nhà còn hình mà thiếu hồn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI