Tuổi già chật vật tiết kiệm để tích vàng cho con cháu

31/03/2026 - 18:00

PNO - Tiền vàng tích lũy không phải để cất trong két sắt mà để giúp cuộc sống của chúng ta lúc về già an toàn, thoải mái và dễ chịu.

Chào cô Hạnh Dung,

Tôi đã ngoài 70 tuổi, chồng tôi sắp chạm mốc 80. Chúng tôi là giáo viên hưu trí sống trong một căn chung cư nhỏ. Tôi có 5 con cả trai lẫn gái. Không muốn phiền cuộc sống của các con, cách đây 10 năm, chúng tôi bán căn nhà lớn, dọn về chung cư. Lúc đó, sức khỏe tôi còn tốt, tôi tự tin mình có thể chăm lo cho chồng và duy trì cuộc sống độc lập, chỉ cần con cháu thi thoảng về thăm.

Thế nhưng từ sau tết tới giờ, vợ chồng tôi đều không khỏe, nhất là chồng tôi, vì tuổi cao. Các con đưa giải pháp thuê người giúp việc ở lại nhà. Nhưng nghĩ tới cảnh tốn chục triệu đồng mỗi tháng, hơn cả lương hưu của mình, tôi gạt đi.

Tiền bán nhà trước đây, tôi vẫn gửi tiết kiệm, hằng tháng lấy lãi và góp thêm lương hưu mua vàng, mai kia để lại cho con cháu làm kỷ niệm. Chồng tôi cũng thống nhất rằng già rồi, ăn uống sinh hoạt phiên phiến cho qua ngày, tốn kém làm gì. Nhưng với tình hình sức khỏe chồng thế này, tôi lo không những không để dành được mà còn xài lậm vào phần dành cho con. Điều đó khiến chúng tôi rất buồn…

Thi Mai (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cô Thi Mai kính mến,

Thật trân trọng tấm lòng của cô chú. Thời nào, tuổi nào cũng vậy, cha mẹ luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cháu. Thế nhưng, Hạnh Dung mong cô nhìn nhận vấn đề theo một góc khác. Có tiền, vàng để lại cho con là rất quý. Tuy nhiên, vì điều đó mà đánh đổi bằng sức khỏe của cha mẹ già thì hoàn toàn không nên. Con cháu nếu biết nghĩ cho cha mẹ, ông bà cũng sẽ không bao giờ ủng hộ giải pháp này.

Có một vấn đề cô đã nhìn thấy và cần chấp nhận: sức khỏe cô chú đang suy yếu dần. Đây là quy luật không ai tránh khỏi. Thông thường, cha mẹ già cần cậy nhờ con cháu. Việc cô chú tự lo cho mình hơn 10 năm nay là sự cố gắng và hy sinh to lớn. Giờ đây, khi tuổi già, bệnh tật kéo tới, nếu không có người bên cạnh sẽ dễ xảy ra các tình huống: cô chú té ngã không ai phát hiện, hỗ trợ kịp thời; khi bệnh không người kề bên, chuyện ăn uống dễ qua loa không đảm bảo dinh dưỡng; chưa kể vợ chồng già kiệt sức chăm nhau… Một sự cố sức khỏe, một đợt nằm viện dài ngày còn tốn kém hơn tiền thuê người giúp việc hoặc đầu tư ăn uống bồi bổ từ bây giờ.

Cả cuộc đời cô chú đã làm việc chăm chỉ, tích góp nuôi 5 con ăn học, dựng vợ gả chồng, đó là thành quả rất lớn. Đặt trường hợp cha mẹ nghèo không có của cải để lại, con cháu cũng phải phụng dưỡng chăm lo. Cô chú đã không cần con cái góp tiền nuôi mình, không phiền họ bỏ công chăm sóc thì dùng tiền tích lũy để lo cho bản thân là việc nên làm. Tiền vàng tích lũy không phải để cất trong két sắt mà để giúp cuộc sống của chúng ta lúc về già an toàn, thoải mái và dễ chịu.

Điều các con cô cần là thấy cha mẹ sống bình an, khỏe mạnh. Đừng áy náy vì sợ không còn gì để lại cho con. Giữ tiền mà để mình khổ thân, các con khổ tâm thì rõ ràng vô nghĩa. Cô hãy gạt hết lo lắng, cùng các con bàn phương án cho hiện tại: Nên thuê người giúp việc ở lại nhà hay thuê theo giờ, theo buổi? Vấn đề ăn uống của ông bà có cần hỗ trợ không? Chẳng hạn các con nấu đưa đến hay thuê người nấu, mua thêm sữa, thuốc bổ, trái cây… Chi phí cho những khoản này cha mẹ trả từ tiền tiết kiệm hay các con đóng góp?

Tin rằng các con cô sẽ vui vẻ cùng đồng hành để tuổi già của cha mẹ trôi qua bình yên. Cha mẹ bình yên cũng là cách giúp con cháu yên tâm học tập, làm việc, kiếm tiền và xây dựng tổ ấm.
Chúc cô vui khỏe, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI