Chỉ một món quà nhỏ sao lại thành chơi trội?

31/03/2026 - 10:00

PNO - Từ một hành động xuất phát từ sự quan tâm chân thành, tôi bỗng bị nhìn nhận như một kẻ làm màu trước tập thể.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Hôm ấy là buổi làm việc cuối cùng của chị Thảo trước khi nghỉ hưu. Chị rất chu đáo, đặt đồ ăn về văn phòng mời cả phòng một bữa cơm chia tay ấm cúng. Nghĩ tình chị em gắn bó bao năm, lại cảm kích vì chị sắp nghỉ vẫn còn tâm huyết đãi cơm mọi người, tôi có mua tặng chị một chiếc khăn lụa nhỏ. Món quà thực sự không đắt đỏ, chỉ là chút tấm lòng làm kỷ niệm.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi trao món quà ấy cho chị, một nữ đồng nghiệp khác bỗng cười cợt, nói oang oang bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Ô kìa, cả phòng chẳng ai có gì, mình cái Loan có quà tặng chị Thảo thế này là định chơi trội, muốn trên cơ anh em à?". Câu nói ấy khiến không khí bỗng sượng trân, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ không thoải mái. Tôi đứng chôn chân vì lúng túng, còn chị Thảo thì cầm món quà mà mặt đầy vẻ ngại ngùng. Từ một hành động xuất phát từ sự quan tâm chân thành, tôi bỗng chốc bị biến thành kẻ làm màu trước mặt tập thể.

Tôi sai ở đâu? Phải chăng việc sống tình nghĩa và chỉn chu trong một tập thể vô tâm lại là một cái tội? Tôi nên ứng xử thế nào trước những lời mỉa mai kém duyên như vậy để không làm mất lòng ai mà vẫn giữ được ý nghĩa của món quà?

Quỳnh Loan

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Cách đây 1 giờ

    Cứ bình thường, không cần né tránh hay tự thu mình lại. Bạn làm đúng thì không việc gì phải thấy sai.
    Quan trọng nhất: đừng vì một câu kém duyên mà lần sau lại thôi không dám sống tử tế nữa.

  • Nguyễn Quang Cách đây 1 giờ

    Đó là bài học cho em đó, em gái. Cái gì cũng phải trả giá thì mới khôn ra được. Có lòng là tốt nhưng phải ứng xử cho hợp tình hợp lý, ăn trông nồi ngồi trông hướng là vậy đó. Còn cứ nhiệt tình nhưng ngu si thì chỉ bằng phá hoại thôi.

  • Nguyễn Thị Xuân Cách đây 1 giờ

    Tặng quà kiểu thế làm cả người nhận quà khó xử đấy. Nên rút kinh nghiệm nhé!

  • Mai Lan Cách đây 1 giờ

    Làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau đó chị ạ. Tặng quà là tấm lòng nhưng nếu không khéo léo thì khiến người nhận cũng khó xử và bản thân thì bối rối. Thế nên lần sau rút kinh nghiệm nhé. Khi tới không thấy ai mua quà, bạn nên tặng lúc không có ai sẽ dễ xử cho cả chị nữa.

  • Tuyết Hoàng Cách đây 1 giờ

    Bạn có thể tế nhị hơn mà, tặng cho chị Thảo trước hoặc sau đó. Vì tập thể không ai mang quà mà mình bạn tặng quà thì cũng là vô ý đấy, khiến tất cả cùng ngại ngùng.

  • Lê Anh Cách đây 1 giờ

    Cái đứa nữ đồng nghiệp đó sân si gớm, môi trường nào cũng có kẻ như vậy, đừng thèm bận tâm bạn ạ. Ghen ăn tức ở đó mà, làm gì cũng không vừa mắt những kẻ như vậy đâu.

  • Mỹ Duyên Cách đây 1 giờ

    Bơ cái bà đồng nghiệp vô duyên đó đi, không thèm trả lời là bà đó sẽ tự quê độ.

  • My Ha Cách đây 1 giờ

    Đừng tranh cãi tay đôi, vì người nói kiểu đó thường không tìm lý mà chỉ thích gây chú ý.

  • Tùng Châu Cách đây 2 giờ

    Ngay lúc đó, bạn có thể cười nhẹ: “Em chỉ muốn có chút kỷ niệm riêng với chị Thảo thôi, không có ý gì đâu ạ.” Vừa hạ nhiệt vừa giữ được ý nghĩa món quà.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI