Muốn chia tay sau khi sống thử nhưng sợ mang tiếng sở khanh

29/03/2026 - 10:00

PNO - Tôi rủ em về sống chung và vẽ ra đủ thứ về viễn cảnh tương lai nhưng sau 2 tháng thì thấy ngột ngạt và mới biết mình chưa sẵn sàng.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi 26 tuổi, vừa bắt đầu công việc văn phòng ổn định sau chuỗi ngày dài sống theo kiểu "trai hư" với những mối quan hệ chớp nhoáng. Khi mọi thứ dần vào guồng, tôi tự nhủ đã đến lúc cần một bến đỗ nghiêm túc. Tôi gặp em, một sinh viên năm 3 dịu dàng, đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình. Lúc mới yêu, sự hăng hái của một kẻ muốn tu tâm dưỡng tính khiến tôi vẽ ra đủ viễn cảnh tương lai và đề nghị em dọn về sống chung.

Thế nhưng, chỉ sau 2 tháng, tôi nhận ra mình đã quá vội vàng. Cảm giác hạnh phúc bên mâm cơm chiều nhanh chóng bị thay thế bởi sự ngột ngạt. Tôi mất đi khoảng không gian riêng tư tối thiểu. Đi làm thì tin nhắn của em dồn dập, nếu không trả lời kịp thì tối về sẽ là những màn giận dỗi, chất vấn. Về đến nhà, tôi không còn được tự do nằm dài đọc sách hay chơi game mà phải chia sẻ từng mét vuông nhà trọ, từng phút giây sinh hoạt với người khác. Tôi thấy mình đang dần đánh mất bản sắc cá nhân và sự tự tại vốn có.

Tôi nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gò bó này và muốn quay lại thời độc thân. Tuy nhiên, nhìn em vẫn miệt mài vun vén, tôi thực sự bế tắc. Làm sao để nói lời chia tay mà giảm thiểu sự tổn thương cho em khi chính tôi là người chủ động lôi kéo em vào mối quan hệ này? Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Quốc Huy

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI