Đường bị lũ xé nát, cán bộ xã “cắt rừng” vào bản nhận hàng cứu trợ

27/07/2025 - 11:05

PNO - Đường giao thông bị tàn phá nặng nề khiến bản làng bị chia cắt, cán bộ các xã vùng cao Nghệ An phải đi bộ, đi thuyền cả ngày trời để vào nắm bắt tình hình và nhận hàng cứu trợ cho người dân.

“Cắt rừng” vào bản

Bản Cha Nga nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, cách trung tâm xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) gần 30km. Con đường độc đạo cheo leo lưng chừng núi, men theo dòng Nậm Nơn để vào bản nay đã bị nước lũ xé toác, đất đá vùi lấp khiến bản bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Tổ công tác xã Mỹ Lý và lực lượng biên phòng gùi hàng vào bản Cha Nga - Ảnh: Hải Thượng
Tổ công tác xã Mỹ Lý và lực lượng biên phòng gùi hàng vào bản Cha Nga - Ảnh: Hải Thượng

Lãnh đạo xã Mỹ Lý cho biết, đợt mưa lũ lịch sử đã tàn phá nặng nề các bản làng nằm ven sông. Sau khi lũ rút, nhiều bản bị cô lập hoàn toàn do “mất đường”, không có điện và sóng điện thoại liên lạc. Ngày 24/7, UBND xã Mỹ Lý thành lập tổ công tác, cùng bộ đội biên phòng Mỹ Lý mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết “cắt rừng” vào bản Xốp Dương, Cha Nga nắm bắt tình hình thiệt hại cũng như động viên, hỗ trợ dân bản.

Ông Đào Công Thịnh - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết, quãng đường gần 30km, song tổ công tác phải mất 1 ngày mới vào tới bản Cha Nga. Họ chủ yếu đi bộ men theo sườn núi và dọc vết đứt gãy của con đường hiện đang trong tình trạng sạt lở và tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao. Nhiều đoạn nền đất nhão, bùn ngập quá đầu gối khiến việc di chuyển rất khó khăn.

“Tổ có 6 người đi, vì đường đi quá vất vả nên mỗi người chỉ gùi được 1 thùng mì và ít đồ dùng cần thiết. Do thuyền chỉ có thể chở 3 người nên sau khi đi bộ tới bản Xốp Dương, 3 người ở lại nắm bắt tình hình, còn lại tiếp tục ngược sông lên bản Cha Nga” - ông Thịnh kể.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Mỹ Lý mang bánh chưng, nước sạch cứu trợ đến cho người dân
Chiến sĩ Đồn biên phòng Mỹ Lý mang bánh chưng, nước sạch cứu trợ đến cho người dân

Vất vả và nguy hiểm, song khi tới bản Cha Nga, tổ công tác phần nào nhẹ lòng khi biết người dân trong bản đã kịp di dời, sơ tán lên vị trí cao nên toàn bộ hơn 400 nhân khẩu trong bản đều an toàn.

Bản người Thái này từng có 93 nóc nhà, song đã bị lũ cuốn trôi 39 nhà. “Sau lũ, người dân chủ động góp gạo, đồ ăn hỗ trợ những gia đình bị lũ cuốn trôi nhà nên chưa ai bị thiếu đói. Nhưng với tình hình hiện tại thì không thể cầm cự lâu dài được” - ông Thịnh nói.

Lãnh đạo xã Mỹ Lý cho biết, vì vội vã chạy lũ nên phần lớn tài sản của dân bản đã bị cuốn trôi theo dòng nước. “Hiện người dân đang rất cần gạo, quần áo và bạt dựng lều tạm để trú ẩn” - ông Thái nói.

Chèo thuyền ngược sông đi nhận hàng cứu trợ cho dân

Xã Nhôn Mai bị cô lập do đường giao thông bị xé toác sạt lở nghiêm trọng
Xã Nhôn Mai bị cô lập do đường giao thông bị "xé toác" sạt lở nghiêm trọng
Ông Nguyên cùng tổ công tác băng rừng đi nhận hàng cứu trợ về cho người dân - Ảnh: Khánh Trung
Ông Nguyên cùng tổ công tác băng rừng đi nhận hàng cứu trợ về cho người dân

Cách trung tâm xã chỉ khoảng 5km, song để vào được bản Phá Mựt, tổ công tác xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) phải trèo đèo, lội suốt mất hơn 5 tiếng. Do đường vào đi lại quá gian nan nên tổ công tác gồm 12 người chỉ cõng theo được 9 thùng mì, 8 gói bánh ngọt, một ít lương khô.

Thấy cán bộ xã, lực lượng biên phòng và các đoàn thể vào thăm hỏi, động viên, nhiều người không kìm được nước mắt.

Nhôn Mai là xã biên giới thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Khơ Mú. Đợt mưa lũ những ngày qua đã khiến các bản làng ở xã Nhôn Mai bị tàn phá nặng nề, thiệt hại ước tính lên tới gần 800 tỉ đồng. Xã vẫn đang bị cô lập do Quốc lộ 16 đi qua xã bị “xé nát” bởi hàng chục điểm đứt đường và sạt lở núi, bùn nhão sâu khoảng nửa mét.

Cán bộ xã Nhôn Mai tranh thủ ăn xôi nắm mang theo trong lúc chờ hàng cứu trợ
Cán bộ xã Nhôn Mai tranh thủ ăn xôi nắm mang theo trong lúc chờ hàng cứu trợ
Bữa cơm trưa được ăn lúc 15g chiều kèm lá đu đủ hái bên đường
Ăn cơm trưa lúc 15g kèm lá đu đủ hái bên đường

Ăn vội nắm xôi ngay trên thuyền, ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư xã Nhôn Mai - cho biết, phải mất hơn 3 tiếng tổ công tác của xã mới ngược dòng sông Nậm Nơn lên tới bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) để nhận hàng cứu trợ mang về cho người dân. Họ đi xe máy xuyên qua đồi keo, đi bộ và xuồng máy ngược sông Nậm Nơn.

Sau nhiều ngày nỗ lực, hiện đã tiếp cận được với người dân các bản xa. Tuy nhiên, xã vẫn đang bị cô lập với bên ngoài do đường giao thông bị chia cắt và hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn.

“Nhiều bản bị thiệt hại rất nặng nề, gần như bị xóa sổ. Nếu không có phương án hỗ trợ thì có nguy cơ thiếu đói trong những ngày tới. Lo nhất là trung tâm xã cũng đã cạn kiệt lương thực và nhiên liệu” - ông Nguyên nói.

Xã Nhôn Mai đã thành lập tổ công tác với sự tham gia của các đoàn thể và lực lượng biên phòng “cắt rừng”, ngược dòng Nậm Nơn lên xã Mỹ Lý để nhận hàng cứu trợ mang về xã để chia cho người dân. Đại úy Đinh Bạt Trí - Đồn biên phòng Nhôn Mai - cho biết, từ ngày lũ dữ tràn về, hầu như chưa đêm nào anh ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ. Nhưng chẳng sao, miễn là có thể giúp dân vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất hiện nay.

Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng xuồng về phát cho người dân
Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng xuồng về phát cho người dân

“Vì đường vào xã chưa thể khắc phục nên chúng tôi đã thông báo địa điểm nhận hàng cứu trợ trên mạng xã hội để mọi người nắm được. Xã sẽ cử tổ lập chốt ở bản Xiềng Tắm trong những ngày tới nhận hàng cứu trợ từ các tổ chức và mạnh thường quân rồi dùng xuồng chở về các bản” - ông Nguyên nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI