Đề văn "Chú robot tưởng mình là người" thi lớp Mười ở TPHCM khiến thí sinh thích thú

01/06/2026 - 11:24

PNO - Kết thúc môn Ngữ văn sáng nay, phần ngữ liệu “Chú robot tưởng mình là người” khiến không ít thí sinh thích thú, dễ bày tỏ cảm xúc.

Khoảng 10g sáng 1/6, tiếng trống kết thúc môn thi ngữ văn vang lên tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường An Phú Đông, TPHCM). Cánh cổng trường mở ra, từng tốp thí sinh nhanh chóng bước ra ngoài trong không khí rộn ràng. Phía trước cổng trường, nhiều phụ huynh đứng chờ từ sớm, liên tục dõi mắt tìm con giữa dòng người đông kín.

Vừa thấy con bước ra, nhiều phụ huynh vội tiến tới hỏi han: “Đề sao con?”, “Làm được không?”. Đáp lại là những cái gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm, xen lẫn những cuộc trao đổi rôm rả giữa thí sinh với bạn bè về nội dung vừa làm xong.

Thí sinh trao đổi đề thi với giáo viên của mình tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo - Ảnh: Nguyễn Loan
Thí sinh trao đổi đề thi với giáo viên của mình tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo - Ảnh: Nguyễn Loan

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo, đa số thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều em cho biết đề thi năm nay không quá khó, cấu trúc quen thuộc, nội dung gần gũi nên dễ tiếp cận và có nhiều “đất” để bày tỏ quan điểm cá nhân.

Em Nguyễn Minh Anh, thí sinh dự thi tại điểm Trường THCS Trần Hưng Đạo - cho biết, em khá tự tin với bài làm của mình. Theo Minh Anh, đề Ngữ văn năm nay vừa sức, cấu trúc quen thuộc nên không gây nhiều bất ngờ.

“Phần đọc hiểu với văn bản "Chú robot tưởng mình là người" khá thú vị. Nội dung nói về cảm xúc, ký ức và câu hỏi máy móc có thể trở thành con người hay không khiến em thấy rất gần gũi với cuộc sống hiện nay. Các câu hỏi không quá khó, chủ yếu cần đọc kỹ văn bản rồi phân tích và nêu suy nghĩ cá nhân. Phần nghị luận xã hội cũng là dạng tụi em đã ôn khá kỹ nên em làm bài khá thoải mái”, Minh Anh chia sẻ. Nữ sinh dự đoán mình có thể đạt khoảng 7 đến 7,5 điểm.

Các thí sinh bàn luận về nội dung chính của đề thi - Ảnh: Trang Thư
Các thí sinh bàn luận về nội dung chính của đề thi - Ảnh: Trang Thư

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, em Trần Gia Huy cho biết bản thân hoàn thành bài thi trước giờ hết môn khoảng 10 phút và còn thời gian đọc lại bài. Theo Huy, đề thi năm nay có tính mở nhưng không đánh đố.

“Em thấy đề hay vì vừa có điểm mới, vừa nằm trong những nội dung đã được giáo viên ôn tập kỹ. Phần đọc hiểu khá thú vị vì đặt ra câu hỏi về cảm xúc của con người trong thời đại công nghệ. Còn phần nghị luận xã hội về cảm xúc và sự thấu hiểu rất gần với học sinh tụi em nên dễ liên hệ thực tế. Em làm hết bài và khá tự tin, hy vọng được khoảng 7-7,5 điểm”, Gia Huy nói.

Thanh Hằng - học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm - cho biết em khá thích đề thi năm nay vì nội dung không quá xa lạ nhưng vẫn tạo nhiều cảm hứng khi viết. “Chủ đề đề văn không quá mới lạ nhưng rất phù hợp với thực tiễn xã hội. Em chọn câu nghị luận xã hội số 1 bàn về vấn đề ‘thiếu cảm xúc’. Đây là vấn đề tụi em dễ bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày nên khi viết em có nhiều điều để nói”, Hằng chia sẻ.

Trong bài làm của mình, Hằng lấy ý tưởng từ một câu nói của Hoa hậu Đoàn Thiên Ngân rằng sự thờ ơ, vô cảm đôi khi cũng là một dạng cảm xúc.

“Em nghĩ xã hội hiện nay đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn và áp lực khiến nhiều người trẻ cảm thấy ngột ngạt. Vì vậy, một số người chọn cách sống thờ ơ như một cơ chế để tự bảo vệ bản thân trước những tác động bên ngoài. Em triển khai bài viết theo hướng đó”, nữ sinh nói.

Dù chưa dám đoán chính xác điểm số, Hằng cho biết em thấy đề vừa sức, nhiều dạng câu hỏi đã được giáo viên ôn tập kỹ trên lớp nên bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá tự tin.

Đề không quá khó, thí sinh hồ hởi bàn luận bài làm của mình sáng nay - Ảnh: Trang Thư
Đề không quá khó, thí sinh hồ hởi bàn luận bài làm của mình sáng nay - Ảnh: Trang Thư

Cùng chung cảm xúc phấn khởi, Minh Khoa - học sinh Trường THCS Bạch Đằng (phường Nhiêu Lộc) - nhận xét đề thi năm nay quen thuộc nhưng vẫn thú vị nhờ tính gợi mở.

Nam sinh cũng chọn câu nghị luận xã hội về tình trạng “thiếu cảm xúc” ở người trẻ để triển khai bài viết.

“Em lấy dẫn chứng về những học sinh thiếu sự quan tâm, chăm sóc từ phụ huynh nên dành quá nhiều thời gian cho công nghệ. Từ đó dần xa cách với các mối quan hệ xung quanh và ít bộc lộ cảm xúc hơn trong cuộc sống. Em thấy đề mở nên rất dễ liên hệ thực tế và đưa quan điểm cá nhân vào bài”, Khoa chia sẻ.

Theo Khoa, phần đọc hiểu với ngữ liệu "Chú robot tưởng mình là người" để lại cho em nhiều suy nghĩ về cảm xúc con người trong đời sống hiện đại, nhất là khi công nghệ ngày càng phát triển. “Em thấy đề hay vì không đánh đố. Phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội đều nằm trong khả năng của học sinh nếu ôn tập kỹ. Em làm hết bài, còn dư ít phút để rà lại nên khá yên tâm. Em tự tin mình sẽ đạt khoảng 7 điểm và hy vọng đậu nguyện vọng 1”, Khoa nói.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 là môn môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút, từ 14g-15g30.

Nguyễn Loan - Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI