Bản người Thái bên dòng Nậm Nơn tan hoang sau lũ dữ

26/07/2025 - 19:52

PNO - Trận lũ chưa từng có càn quét qua bản người Thái nằm bên bờ Nậm Nơn khiến gần một nửa nhà sàn ở bản này bị xóa sổ, người dân trắng tay.

Bản Xiềng Tắm nằm ở trung tâm xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) có 188 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Thái sinh sống bên dòng sông Nậm Nơn. Đây được xem là vùng đất trù phú, với những ngôi nhà sàn kiên cố, khang trang. Thế nhưng sau trận lũ lịch sử tối 22/7, quang cảnh các bản làng của xã vùng biên tan hoang, ngổn ngang.
Bản Xiềng Tắm nằm ở trung tâm xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) có 188 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Thái sinh sống bên dòng sông Nậm Nơn. Đây được xem là vùng đất trù phú, với những ngôi nhà sàn kiên cố, khang trang. Thế nhưng sau trận lũ lịch sử tối 22/7, quang cảnh các bản làng của xã vùng biên tan hoang, ngổn ngang.
May mắn tất cả đều kịp “tháo chạy” trước khi lũ tràn về nên không thiệt hại về người. Tuy nhiên, khi chạy lũ trở về, họ khóc nghẹn khi chứng kiến bản làng thơ mộng trước đây đã không còn, thay vào đó là cảnh ngổn ngang. Nhiều ngôi nhà sàn bị cuốn trôi hoàn toàn, còn trơ lại nền móng.
May mắn tất cả đều kịp chạy lũ nên không thiệt hại về người. Tuy nhiên, khi trở về, họ khóc nghẹn khi chứng kiến bản làng thơ mộng trước đây đã không còn, thay vào đó là cảnh ngổn ngang. Nhiều ngôi nhà sàn bị cuốn trôi hoàn toàn, còn trơ lại nền móng.
4 ngày sau trận lũ dữ càn quét qua, bản Xiềng Tắm vẫn ngổn ngang, xác xơ bên dòng Nậm Nơn. Theo thống kê của UBND xã Mỹ Lý, hơn 54 ngôi nhà ở bản này bị lũ cuốn trôi hoàn toàn và hàng chục ngôi nhà khác bị hư hỏng. Phần lớn những ngôi nhà này đều bị hư hỏng quá nặng, không còn khắc phục được.
4 ngày sau trận lũ dữ càn quét qua, bản Xiềng Tắm vẫn ngổn ngang, xác xơ bên dòng Nậm Nơn. Theo thống kê của UBND xã Mỹ Lý, hơn 54 ngôi nhà ở bản này bị lũ cuốn trôi hoàn toàn và hàng chục ngôi nhà khác bị hư hỏng. Phần lớn những ngôi nhà này đều bị hư hỏng quá nặng, không thể sửa chữa được.
Ngồi thẫn thờ trước căn nhà cấp 4 chỉ còn lại mỗi bức tường, anh Lô Văn Hiển (45 tuổi) nghẹn ngào nói: “Những năm trước nước ngập, bùn tràn vào thì còn dọn dẹp được. Giờ nhà bị cuốn phăng luôn rồi, còn gì nữa đâu mà dọn dẹp”.
Ngồi thẫn thờ trước căn nhà cấp 4 chỉ còn lại mỗi bức tường, anh Lô Văn Hiển (45 tuổi) nghẹn ngào nói: “Những năm trước nước ngập, bùn tràn vào thì còn dọn dẹp được. Giờ nhà bị cuốn phăng luôn rồi, còn gì nữa đâu".
Những ngôi nhà sàn bị dòng nước đẩy trôi, chồng lên nhau.
Những ngôi nhà sàn bị dòng nước cuốn chồng lên nhau.
Một ngôi nhà sàn bị lật ngửa. Theo người dân địa phương, sống bên bờ sông nên hầu như năm nào họ cũng phải sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ chứng kiến một trận lũ kinh hoàng như năm nay.
Một ngôi nhà sàn bị lật ngửa. Theo người dân địa phương, sống bên bờ sông nên hầu như năm nào họ cũng phải sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ chứng kiến một trận lũ kinh hoàng như năm nay.
Gắng bới lấy chiếc giường bị đất cát vùi lấp, Vi Văn Trường (23 tuổi) nói rằng, khi chạy lũ về thì căn nhà sàn của gia đình chỉ còn trơ trọi lại bãi đất trống. Phần lớn tài sản đã bị cuốn trôi theo dòng nước bạc, chỉ còn lại một số đồ dùng bị vùi lấp dưới lớp bùn, cành cây, rác và đất đá. “Nhà mất trắng luôn, chỉ còn mỗi chiếc giường bị vùi lấp, tôi cố gắng đào lấy lên để cả nhà nằm ngủ tạm” - anh Trường nói.
Cố gắng bới lấy chiếc giường bị đất cát vùi lấp, anh Vi Văn Trường (23 tuổi) cho biết khi chạy lũ về thì căn nhà sàn của gia đình chỉ còn trơ trọi lại bãi đất trống. Phần lớn tài sản đã bị cuốn trôi, chỉ còn lại một số đồ dùng bị vùi lấp dưới lớp bùn, cành cây, rác và đất đá. “Nhà mất trắng luôn, chỉ còn mỗi chiếc giường bị vùi lấp, tôi cố gắng đào lấy lên để cả nhà nằm ngủ tạm” - anh Trường nói.
May mắn hơn một số người khi nhà vẫn còn, song bà Lò Thị Hòa (72 tuổi) vẫn không cầm được nước mắt khi nhắc đến tương lai. Bà nói rằng, ngôi nhà sàn là tài sản tích cóp cả đời của gia đình. Nhà vẫn còn đó, nhưng đã bị hư hỏng quá nặng, đất đá và rác gỗ tràn vào phủ kín cả ngôi nhà khiến 2 vợ chồng bà không biết phải dọn dẹp thế nào.
May mắn khi nhà vẫn còn nhưng bà Lò Thị Hòa (72 tuổi) vẫn không cầm được nước mắt. Bà nói ngôi nhà sàn là tài sản tích cóp cả đời của gia đình. Nhà vẫn còn đó nhưng đã bị hư hỏng quá nặng, đất đá và rác gỗ tràn vào phủ kín cả ngôi nhà khiến 2 vợ chồng bà không biết phải dọn dẹp thế nào.
Chiều 26/7, khi trời ngớt mưa, một số người dân bản Xiềng Tắm tranh thủ bới lớp bùn dày hơn 2m để tìm lại những vật dụng có thể tận dụng, nhưng tất cả đều biến dạng, vỡ nát.
Chiều 26/7, khi trời ngớt mưa, một số người dân bản Xiềng Tắm tranh thủ bới lớp bùn dày hơn 2m để tìm lại những vật dụng có thể tận dụng, nhưng tất cả đều biến dạng, vỡ nát.
Quen với mưa lũ, nhiều người đã chủ động dùng dây thừng chằng chống nhà sàn trước khi lũ về. Song khi lũ dữ đi qua, những sợi dây thừng này chỉ giữ lại được một số cột nhà.
Nhiều người đã chủ động dùng dây thừng chằng chống nhà sàn trước khi lũ về. Tuy nhiên, những sợi dây thừng này chỉ giữ lại được một số cột nhà.
Cửa cổng của một số gia đình vẫn còn đó nhờ bị đất cát bồi lấp, song nhà phía sau đã không còn.
Cửa cổng của một số gia đình vẫn còn đó nhờ bị đất cát bồi lấp, nhưng ngôi nhà phía sau đã không còn.
Chị Vi Ỏn (48 tuổi) khóc nghẹn khi thấy đoàn từ thiện đi ngang qua hỗ trợ một ít mỳ tôm và nước sạch. Người phụ nữ 48 tuổi này cho biết, lũ về quá nhanh nên không kịp mang theo bất kỳ một tài sản nào. “Giờ chỉ còn bộ quần áo mặc trên người thôi, tất cả đều bị lũ cuốn đi hết rồi. Củi nhặt về cũng không biết nấu ăn ở đâu nữa” - chị Ỏn nói trong nấc nghẹn.
Chị Vi Ỏn (48 tuổi) khóc nghẹn khi được đoàn từ thiện đi ngang qua hỗ trợ một ít mỳ tôm và nước sạch. Chị cho biết, lũ về quá nhanh nên không kịp mang theo bất kỳ một tài sản nào. “Giờ chỉ còn bộ quần áo mặc trên người thôi, tất cả đều bị lũ cuốn đi hết rồi. Củi nhặt về cũng không biết nấu ăn ở đâu nữa” - chị Ỏn nói trong nấc nghẹn.
Ông Lương Văn Bảy - chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua khiến 388 hộ dân bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Hiện gia đình bị lũ cuốn trôi nhà đang tạm thời tá túc ở nhà người thân, hàng xóm. “Có 2 bản bị thiệt hại nặng gồm Xiềng Tắm và bản Xốp Tụ. Hiện đường giao thông lên một số bản đang bị chia cắt khiến việc khắc phục hậy quả mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn” - ông Bảy nói.
Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua khiến 388 hộ dân bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Hiện gia đình bị lũ cuốn trôi nhà đang tạm thời tá túc ở nhà người thân, hàng xóm. “Có 2 bản bị thiệt hại nặng gồm Xiềng Tắm và bản Xốp Tụ. Hiện đường giao thông lên một số bản đang bị chia cắt khiến việc khắc phục hậy quả mưa lũ gặp rất nhiều khó khăn” - ông Bảy nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI