Đừng vội gắn cuộc đời với người chưa hiểu rõ

12/07/2013 - 16:25

PNO - PN - ● Tuyết Mai (26 tuổi, Q.2): Trên giấy tờ, anh T. vẫn là người có vợ dù thực tế vợ đã bỏ đi. T. chưa ly hôn nên lo lắng của em là hoàn toàn có cơ sở.

Người phụ nữ vốn có sức chịu đựng bền bỉ mà đến phải ôm con, bỏ trốn sau hai năm chung sống thì em cần tìm hiểu cẩn trọng xem cái cách T. làm chồng, làm cha như thế nào. Đừng vội vàng gắn cuộc đời với T. khi chưa hiểu rõ anh ta.

Dung voi gan cuoc doi voi nguoi chua hieu ro

● Hoàng Mơ (36 tuổi, Q.Bình Thạnh): Em đã rất sốc khi chồng thú thật quan hệ với cô gái ấy chỉ là “ăn bánh trả tiền”. Cảm giác ghê tởm luôn vây lấy em. Khi em chưa đủ sức đối mặt, sao cứ cố ép chồng nói ra? Nếu bảo “ăn bánh trả tiền” thì vợ cho là dơ bẩn, còn bảo quan hệ với tình nhân thì e vợ sẽ cho là dây dưa tình cảm. Sống với chồng hơn mười năm, em cũng hiểu bản chất chồng không phải người trăng hoa. Hãy bỏ qua nhưng phải cho chồng biết sự bao dung của em có giới hạn.

● Nguyễn Thị Nhạn (27 tuổi): Hạnh Dung chia sẻ với “nỗi đau kép” của em: mồ côi mẹ, cha lấy vợ khác, lại còn bị tật. Có lẽ ông Trời đã bù đắp cho em tình cảm từ một chàng trai khỏe mạnh, có học thức. Sự mặc cảm khiến em chạy trốn tình yêu và cứ lừa dối bản thân “anh ta chỉ thương hại”. Đừng suy đoán lung tung, hãy tự tin thừa nhận mình vẫn có những nét đẹp có thể thu hút người khác. Bạn trai không nên giấu gia đình về tình trạng của em. Em có thể sớm ra mắt để tỏ rõ sự chân thành, tôn trọng của mình dành cho những người thân tương lai. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI