PNO - Có lẽ tình yêu của chồng dành cho bạn sau những năm tháng hôn nhân đã bị bào mòn. Khi tình yêu thương cạn đi, con người ta sẽ ít dốc lòng.
Chia sẻ bài viết: |
Quanh lý do chia tay vì “không hợp” của Kiều Minh Tuấn, dư luận kết luận nam diễn viên bạc bẽo, đã yêu 12 năm, sao lại nói không hợp?
Người vợ gồng mình gánh vác gia đình, “bao thầu” tất cả thường không đủ sức chống chọi với những bất trắc của hôn nhân.
Chị từng sống trong cuộc hôn nhân… hấp hối. Mệt mỏi và chán chường, chị nghĩ đến việc buông bỏ và chờ thời điểm thích hợp để ly hôn.
Hôn nhân của chúng tôi có vấn đề vào năm thứ 10, ngay trước lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới.
Con gái của anh thiếu thốn tình cảm của cha, anh đáp ứng các yêu cầu của cháu để bù đắp, nhưng mọi thứ phải có chừng mực.
15 năm chịu đựng của tôi đã đến "ga cuối". Cuộc hôn nhân kết thúc bởi lời đề nghị của chồng tôi, sau bao nhiêu năm anh sống phóng túng.
Sự trở lại ngoạn mục của vợ cũ “vua cá Koi” khiến người ta không ngừng đặt câu hỏi. Hình như phụ nữ sau ly hôn đều đẹp hơn, vì sao?
Chị Thanh Đào, vợ doanh nhân Thắng Ngô lên tiếng trước những tin đồn vừa qua xoay quanh cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Bạn bè xung quanh khoe chiến tích quan hệ tình dục, trong khi mình vẫn cô đơn và luôn mặc cảm khi nghe nhắc tới chuyện ấy...
Để em mở lòng, tôi tâm sự chuyện mình trước. Tôi vờ đặt ra tình huống: “Dạo này, vợ chồng anh chị không hạnh phúc lắm"...
Hôm đầu tháng 5, Hùng gọi cho tôi để mượn tiền. Cũng chẳng lạ bởi hậu ly hôn, cậu bạn đại gia đã trở nên... te tua, thảm hại.
Khi ly hôn, mọi người thường có khuynh hướng bênh vực người vợ. Liệu có cần thiết phải như vậy?
“Biết đủ là hạnh phúc. Hiện tôi có nhà cửa, có hoa màu, có việc làm và cả nhà cửa. Tôi còn mơ ước gì hơn?”.
Khi biết tôi không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, do phải lo cho bên ngoại, chồng tôi rất giận dữ.
Câu chuyện đau lòng này khiến chị em nhắc nhau hãy biết thương mình trong mọi hoàn cảnh...
Bà trách mình sao yếu đuối cam chịu kiếp vợ hờ hơn ba mươi năm. Có phải con gái bà đã theo cái gương mờ của bà?
Ly hôn chỉ là khép lại một chặng đường và mở ra một chặng mới. Mà chặng mới có khi rực rỡ hơn, cùng con.
Bạn bè biết tôi ghi nhật ký chi tiêu, liền kết tội ông chồng tôi ki bo, bủn xỉn.