Đi tiếp hay dừng lại

24/11/2014 - 20:35

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em năm nay 29 tuổi, người yêu hơn em một tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em năm nay 29 tuổi, người yêu em hơn em một tuổi. Cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập cũng tương đối, chúng em là mối tình đầu của nhau, đến với nhau thật nhẹ nhàng, trong sáng. Mỗi sáng dậy chúng em gọi điện cho nhau trước khi đi làm, nghỉ trưa cũng gọi cho nhau, sau giờ làm hẹn nhau cùng đi chợ, nấu cơm, tối nhắn tin chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ… Vào những ngày lễ hay sinh nhật, cả hai hẹn nhau đi chơi hoặc nấu ăn tại nhà. Cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng gần đây, bỗng dưng anh có những biểu hiện lạ: ít gọi điện hay nhắn tin, có lúc em nhắn tin thì không thấy anh nhắn lại, gọi điện thì anh không nghe máy hoặc tắt máy, hoặc lát sau mới gọi lại. Tình trạng này kéo dài được hai tuần, em có hỏi lý do, anh bảo anh không thể lúc nào cũng gọi điện hay nhắn tin cho em, vì tài chính không cho phép.

Di tiep hay dung lai

Yêu nhau mỗi ngày nhắn một tin hay một cuộc điện thoại là yêu cầu quá đáng sao chị? Em thấy buồn và hụt hẫng lắm. Không những thế, ngày 20/10 anh cũng không hề chúc mừng em, đến tối, em có gọi điện hỏi thì anh bảo không biết hôm nay là ngày gì. Em cảm nhận là anh đang nói dối, nên rất đau lòng. Hẹn anh ra nói chuyện thì anh bảo hai đứa tạm thời xa nhau từ nay đến Tết để anh tĩnh tâm, anh đang bị stress. Qua tìm hiểu từ bạn bè và gia đình, em được biết công việc của anh không có vấn đề gì, chuyện gia đình cũng yên ả. Mấy ngày trước, anh có đưa một cô gái đi dự sinh nhật đồng nghiệp (cũng là đồng nghiệp cũ của em). Em biết được, hỏi thì anh nói đó là người yêu của bạn anh nhờ anh chở về vì bạn của anh có việc gấp. Em không tin đòi chia tay thì anh nói anh vẫn yêu em và xin cho anh thời gian. Em không hiểu được anh đang nghĩ gì, muốn gì? Em thật sự rối trí, muốn chia tay, nhưng lại còn rất yêu anh. Em phải làm sao?

Thu (TP.HCM)

Em Thu mến,

Hạnh Dung thật sự ngỡ ngàng với tính cách anh bạn trai của em. Mỗi ngày vài cuộc điện thoại, vài cái tin nhắn cho người yêu mà không làm được vì “tài chính không cho phép” là một lý do hết sức vô lý. Đang yêu mà tính toán kiểu đó đúng là… bất bình thường. Đang gắn bó, anh ta bỗng dưng thay đổi thái độ, thờ ơ với em có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng em đã kiểm tra lại công việc không có vấn đề gì, gia đình cũng yên ổn thì e rằng nhiều khả năng đã có thêm người thứ ba chen vào tình cảm của hai em. Anh ta đang buông dần em ra để “bắt” cô ấy. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán, thực hư thế nào em cần xác minh lại cho rõ, không nên võ đoán thiếu cơ sở.

Lúc này, có lẽ em chẳng còn cách nào khác là tạm để cho anh ấy yên một thời gian theo yêu cầu của anh ấy. Hãy xem đó cũng là khoảng thời gian để em nhìn lại tình cảm của mình xem hai người có thật sự cần nhau, điều gì đã khiến cho sự rạn nứt dễ dàng xảy ra đến vậy. Em cũng nên yêu cầu anh ta giải thích rõ sự thật về sự thờ ơ đó. Thẳng thắn với nhau luôn là cách tốt nhất để xây dựng lòng tin và tình cảm. Hãy khẳng định, nếu anh ta có người khác thì nên nói thật, em sẽ không níu kéo. Em hãy nghĩ thoáng hơn là khi người ta đã thay lòng thì mình có yêu đến mấy cũng chẳng làm được gì. Biết rút lui khi người ta đã không còn xứng đáng với tình yêu của mình cũng là một cách tôn trọng bản thân, tôn trọng tình yêu chân thật của mình. Nhìn thẳng vào thất bại còn là cách để mình rút kinh nghiệm, trưởng thành hơn lên. Khi em thật sự tĩnh tâm thì sẽ không còn rối trí nữa, mà sẽ tỉnh táo quyết định việc đi tiếp hay dừng lại.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI