Cưới người không yêu?

13/09/2013 - 12:44

PNO - PNO - Tôi chia tay người yêu cách đây hơn một năm. Ngày ấy, tôi như người trên trời rơi xuống vực thẳm, đau khổ suốt mấy tháng liền. Anh đến với tôi khi tôi đang có người yêu, kiên trì theo đuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thất tình, tôi nhanh chóng nhận lời cầu hôn của anh, dù không hề yêu. Anh là người không giỏi ăn nói, lại không có chí cầu tiến. Thế nhưng, trước ngày anh đưa gia đình sang nói chuyện, tôi như người ngủ mê chợt tỉnh, tìm mọi cách thoái thác. Anh không trách tôi điều gì, chỉ dám thi thoảng nhắc chuyện hai đứa. Để bớt trống trải, tôi đăng ký học lên cao nữa, anh cũng đăng ký học theo tôi dù không hề có ý định học lên. Anh bảo, sẽ đợi tôi hai năm nữa, tôi học xong sẽ tính. Tôi nói thẳng là em không yêu cầu anh đợi nhưng hình như anh bỏ ngoài tay câu nói ấy.

Cuoi nguoi khong yeu?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bạn bè nói anh đi học để giữ tôi. Mẹ tôi thì bảo học xong rồi cưới. Học xong tôi ngấp nghé tuổi 30, cái tuổi mà ở quê đã gọi là ế, nhưng tôi vẫn không vội. Nhìn tới nhìn lui trước giờ chỉ có anh là thật sự tốt với tôi, dù anh chưa hề nói được với tôi một lời ngọt ngào nào. Nhưng, tôi lại sợ hôn nhân không tình yêu không biết sẽ đi về đâu…

HẠNH THƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI