Con gái bị chồng bỏ vì lười làm, ham sống ảo

24/05/2025 - 19:03

PNO - Hoàn cảnh kinh tế không khá giả, nhưng chúng tôi đồng lòng với quan điểm "lấy giàu sang nuôi con gái".

Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái. Hoàn cảnh kinh tế tuy không khá giả nhưng chúng tôi đồng lòng với quan điểm "lấy giàu sang nuôi con gái". Về vật chất, biết mình không thể "giàu sang" nên tôi và chồng chiều con hết mực, ráng sức dành tất cả những gì tốt nhất cho con.

Học xong lớp 12, con gái tôi không thi đại học. Lúc đó, tôi nghĩ mỗi người có một khả năng riêng, không thể ép buộc con theo một khuôn mẫu nào. Tôi cũng muốn cho con có thời gian thoải mái 1-2 năm để suy nghĩ, định hướng tương lai. Bây giờ người ta học nghề, đi làm hay đơn giản là ở nhà buôn bán nhỏ cũng đủ trang trải cho cuộc sống.

Với suy nghĩ đó, tôi không hề lo lắng hay thúc ép con phải đi làm hay tiếp tục đi học lên cao. Kết quả, gần 2 năm ở nhà, con chỉ rong chơi, đua đòi, thích mua sắm. Bao nhiêu bộ quần áo đẹp đẽ chỉ được con diện vài lần để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, rồi sau đó bị bỏ xó. Cứ vài ba tháng, tôi lại phải gom bớt quần áo của con cho mấy đứa cháu.

Thấy con mải mê vui chơi, không biết lo toan cho tương lai, các chị tôi gợi ý cho con bé đi học một nghề nào đó như: làm nail, làm tóc... vì thấy con có vẻ thích thú với việc chăm chút bản thân và làm đẹp, nhưng mỗi lần bàn tới thì con gái tôi lại chê bai, không hứng thú.

Con gái chỉ thích mua sắc, xe xua với bạn bè - Ảnh: Pexels
Con gái chỉ thích mua sắm, se sua với bạn bè - Ảnh: Pexels

Chẳng lẽ con cứ ở nhà như vậy, rong chơi với bạn bè cho đến ngày lấy chồng? Dòng họ nhìn vào không khỏi lo lắng, ái ngại. Với tính nết ham chơi, thích hưởng thụ, khi về nhà chồng liệu có sống nổi? Rồi còn chuyện con không biết làm ra tiền... Quá nhiều vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ, lo sợ.

Tôi nói chuyện với con rể tương lai về việc ở rể với lý do nhà chỉ có một cô con gái. May mắn là con rể cũng như nhà sui tương lai đồng ý.

Ngày đám cưới được ấn định. Con gái tôi muốn tổ chức một đám cưới thật linh đình để nhà chồng không xem thường, để con được hãnh diện với bạn bè và cũng chỉ có 1 lần trong đời. Vì chỉ có một đứa con gái, vợ chồng tôi cũng muốn làm cho thật rình rang, mời hết họ hàng, ước tính khoảng 50 bàn tiệc.

Trong lòng tôi cũng không khỏi lo lắng vì điều kiện kinh tế gia đình, nhưng chồng tôi nói cứ làm đi, nhà chỉ có một đứa con gái. Anh còn tính sau đám cưới sẽ lấy tiền mừng cưới để trả nợ, không lo bị lỗ.

Sau ngày cưới, tổng kết chi phí cả đám hỏi, đám cưới.., chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra đã hụt gần 100 triệu đồng. Tôi phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Món nợ cứ như vậy mà sinh lãi từng ngày, rồi tôi không còn đủ khả năng để trả. Thấy vậy, con gái tôi đành đem vàng cưới đi bán.

Nợ nần chưa trả hết, nhưng cũng từ đó, mối quan hệ giữa vợ chồng con gái tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Con rể hờn trách con gái tôi không biết vun vén, không nghĩ đến tương lai sau này. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ dần, rồi cuối cùng, sau 1 năm chung sống, các con đã ly hôn.

Cuộc hôn nhân ccủa con gái đỗ vỡ có phần lỗi do tôi - Ảnh: pexels
Cuộc hôn nhân của con gái đỗ vỡ có phần lỗi do tôi - Ảnh: Pexels

Sau khi ly hôn, con gái tôi vẫn không thay đổi. Con xin đi làm công nhân nhưng cứ vài ba tháng lại nghỉ. Con vẫn thích hẹn hò, đi chơi và sống ảo trên mạng xã hội. Ngày nào con cũng phải có ảnh đẹp, có quần áo mới để đăng lên Facebook. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo con, nhưng lời nói của tôi đều vô ích.

Nhìn con, tôi càng thêm lo lắng. Với tính cách đó, liệu đến bao giờ con mới trưởng thành, biết nghĩ cho bản thân, cho gia đình và vun vén cho hạnh phúc của chính mình trên con đường phía trước?

Tôi trách mình đã quá nuông chiều, không cứng rắn và định hướng đúng từ khi con còn nhỏ, để bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa...

Trâm Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI