Chồng tưới xăng đốt vợ vì bị chửi oan suốt đêm

04/12/2015 - 07:23

PNO - Bị vợ chửi oan đi đánh bài, lại cằn nhằn chửi bới suốt đêm nên Lực lấy can xăng tạt đốt vợ. Hậu quả khiến hai người bị bỏng nặng.

Công an quận 12 TP.HCM ngày 3/12 cho biết, đang làm rõ vụ việc hai vợ chồng Lưu Tấn Lực (30 tuổi, quê Bình Định) và Hoàng Ánh Ngọc (26 tuổi, vợ Lực) bị phỏng nặng đang được theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ cho biết, Lực bị phỏng 40% diện tích cơ thể, còn chị Ngọc bị phỏng độ 2, độ 3 và đang được theo dõi sát sao ở phòng cách li đặc biệt dành cho người bị nặng.

Chong tuoi xang dot vo vi bi chui oan suot dem
Lực đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với độ phỏng 40% diện tích cơ thể.

Theo chia sẻ của gia đình, vợ chồng Lực mới từ quê Bình Định vào TP.HCM thuê phòng trọ ở đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Hằng ngày Lực làm nghề bắt điện cho công trình còn chị Ngọc mở tiệm làm tóc. Cuộc sống của hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng chậm phát triển.

Thời gian gần đây do khó khăn về tài chính nên vợ chồng Lực thường xuyên cãi vã. Hai người nhiều lần có ý định ly thân nhưng vì thương con nên cả hai vẫn cố gắng sống chung với nhau.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, vào chiều ngày 1/12, do đi làm về sớm nên Lực có mua vài lon bia nhậu với một vài người đồng hương sống cùng dãy trọ. Buổi nhậu kết thúc, Lực đi sang phòng một người đồng hương xem đánh bài.

Lúc này chị Ngọc ở nhà tưởng rằng Lực đi cờ bạc nên liên tục chửi bới. Bực tức vợ chửi oan mình, Lực quay về phòng giải thích với vợ sau đó đi ngủ. Tuy nhiên, chị Ngọc vẫn ngồi phía trước nhà cằn nhằn chuyện chồng đánh bài đến nửa đêm.

Trong cơn nóng giận, Lực lao xuống lấy can xăng mua sẵn để đổ vào xe ra tạt vào vợ, rồi châm lửa khiến cả hai cùng bị bỏng nặng.

Chong tuoi xang dot vo vi bi chui oan suot dem
Bà Thúy (mẹ ruột Lực) trò chuyện với phóng viên.

“Bình thường thì tính thằng Lực rất nóng, còn con Ngọc thì hay cằn nhằn chồng nên mới dẫn đến cơ sự này. Hiện giờ sức khỏe thằng Lực đã khá hơn nhưng con Ngọc vẫn đang nguy kịch trong phòng hồi sức. Bác sĩ lo lắng nó không qua khỏi”, bà Thúy (mẹ ruột Lực) chia sẻ.

Được biết, ở quê gia đình Lực thuộc dạng hộ nghèo, do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng dắt nhau vào TP.HCM mưu sinh. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI