CÂU CHUYỆN NHỮNG HẠT GIỐNG HẠNH PHÚC

Bài 2: Những hạt giống đơm hoa kết trái

22/06/2026 - 09:08

PNO - Hôm nay 22/6/2026, Báo Phụ nữ TPHCM trao căn nhà cuối cùng của chương trình Mái ấm biên cương. Sáu ngày sau, những suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó cuối cùng cũng sẽ được trao đến tay các em học sinh nghèo hiếu học.

Nếu chỉ nhìn từ những con số, đó đơn giản là một căn nhà và một số suất học bổng. Nhưng nếu nhìn từ hành trình 51 năm của một tờ báo luôn lấy phụ nữ, trẻ em, gia đình và hạnh phúc con người làm trung tâm, đó là những dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt.
Bởi trước khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, những người làm Báo Phụ nữ TPHCM vẫn đang tiếp tục công việc quen thuộc đã theo họ suốt nhiều thập niên: gieo những hạt giống của yêu thương, tri thức, văn hóa và niềm tin vào cuộc sống.

Quả ngọt từ hạt mầm của yêu thương và hy vọng

Suốt 35 năm qua, chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó đã trở thành một trong những hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhất của Báo Phụ nữ TPHCM.

Hàng ngàn suất học bổng đã được trao cho con em cán bộ Hội Phụ nữ, hội viên phụ nữ, nữ công nhân lao động và những gia đình còn nhiều khó khăn. Có em từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Có em lớn lên trong những gia đình thiếu vắng cha hoặc mẹ. Có em phải vừa học vừa phụ giúp gia đình mưu sinh.

Những suất học bổng ấy không chỉ mang giá trị vật chất. Quan trọng hơn, đó là lời động viên để các em tiếp tục tin vào tương lai, tin rằng con đường học tập vẫn rộng mở phía trước.

Nhiều em học sinh năm nào nay đã trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, cán bộ, doanh nhân. Có người lại tiếp tục đồng hành cùng chương trình để giúp đỡ những thế hệ đi sau.

Những hạt giống được gieo xuống từ 35 năm trước đã âm thầm đơm hoa kết trái như thế.

Nếu học bổng giúp mở ra tương lai thì chương trình Mái ấm biên cương lại mang đến điểm tựa cho hiện tại. Trong những năm qua, hàng chục căn nhà đã được xây dựng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng biên giới của Tổ quốc. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp một gia đình có nơi che nắng che mưa mà còn mang lại cảm giác an tâm để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Đằng sau mỗi mái nhà là sự sẻ chia của cộng đồng, là tình cảm của bạn đọc, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và những người làm báo dành cho những phụ nữ còn nhiều khó khăn nơi phên dậu Tổ quốc.

Hôm nay 22/6/2026, căn nhà cuối cùng của chương trình được trao tặng. Một chương trình khép lại. Nhưng ánh đèn từ những mái nhà ấy sẽ còn tiếp tục sáng.

Lãnh đạo Báo Phụ nữ TPHCM, nhà tài trợ và cán bộ địa phương tại lễ trao nhà cho bà Lê Thị Hai
Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM, nhà tài trợ và cán bộ địa phương tại lễ trao nhà cho bà Lê Thị Hai

Không chỉ qua các chương trình xã hội thường niên, tinh thần nhân ái ấy còn hiện diện trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước.

Trong những tháng ngày đại dịch COVID-19 bao phủ TPHCM, các phóng viên của Báo Phụ nữ TPHCM đã có mặt tại các bệnh viện điều trị, các khu cách ly và những điểm nóng chống dịch để ghi lại sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tình nguyện viên và nghị lực phi thường của người dân.

Ở phía sau những bài báo ấy, nhiều cán bộ, phóng viên và nhân viên của báo lại trực tiếp tham gia vận động từng bộ đồ bảo hộ, từng chiếc khẩu trang, từng máy đo nồng độ ô xy trong máu, từng bình ô xy và từng phần nhu yếu phẩm để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.

Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài trong những mùa mưa bão. Khi phóng viên lặn lội đến các vùng thiên tai để ghi nhận thiệt hại và phản ánh nhu cầu cấp thiết của người dân, những chuyến xe cứu trợ lại lên đường, mang theo không chỉ hàng hóa mà còn mang theo sự sẻ chia của cộng đồng.

Ở đó, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực. Báo chí còn góp phần làm cho hiện thực trở nên tốt đẹp hơn.

Cánh đồng rực rỡ từ hạt giống tâm hồn

Nếu các chương trình xã hội góp phần nâng đỡ những phận người khó khăn thì các hoạt động văn hóa của Báo Phụ nữ TPHCM lại bền bỉ vun đắp đời sống tinh thần của cộng đồng.

Nhiều năm trước, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài đầu tiên, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với tà áo dài truyền thống. Không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, đó còn là một hoạt động văn hóa góp phần đưa hình ảnh áo dài đến gần hơn với công chúng và khẳng định vị trí của một biểu tượng văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Cuộc thi viết Thành phố của tôi lại mở ra một diễn đàn để người dân kể những câu chuyện của riêng mình về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn bài viết đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động về tình yêu thành phố, về những ký ức, những nghĩa tình và khát vọng gắn bó với nơi đã cưu mang biết bao thế hệ người dân từ mọi miền đất nước.

Với cuộc thi Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình, Báo Phụ nữ TPHCM lựa chọn một cách tiếp cận khác để lan tỏa những giá trị nhân văn. Giữa nhịp sống kinh doanh nhiều áp lực, cuộc thi đã tôn vinh những câu chuyện về lòng hiếu thảo với cha mẹ, trách nhiệm với gia đình và sự tận tâm với cộng đồng, khẳng định rằng thành công không chỉ được đo bằng tài sản hay địa vị mà còn bằng những giá trị đạo đức mà mỗi con người gìn giữ.

Đối với trẻ em, cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi nhiều năm qua đã góp phần khơi dậy tình yêu đọc sách và nuôi dưỡng văn hóa đọc. Mỗi em nhỏ đứng trên sân khấu kể lại một cuốn sách mình yêu thích cũng là một hạt giống tri thức đang được gieo xuống cho tương lai.

Nguyễn Cao Thanh Trúc tự hào thể hiện tác phẩm Chị Út Tịch trong cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi
Thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc tự hào thể hiện tác phẩm Chị Út Tịch trong cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi

Ngay cả những hoạt động thể thao như giải pickleball dành cho gia đình cũng mang trong mình một thông điệp đẹp. Thông qua thể thao, các thành viên trong gia đình có thêm cơ hội đồng hành, chia sẻ và gắn kết với nhau. Hạnh phúc gia đình không chỉ được xây dựng bằng tình yêu thương mà còn bằng những khoảng thời gian cùng nhau sống khỏe, sống tích cực và tạo dựng những ký ức đẹp.

Nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ, có thể thấy Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ trao những suất học bổng, xây những mái ấm hay vận động cứu trợ trong những thời điểm khó khăn. Tờ báo còn góp phần kiến tạo đời sống tinh thần của cộng đồng thông qua những hoạt động văn hóa, giáo dục và xã hội giàu ý nghĩa.

Nếu những chương trình học bổng, mái ấm, cứu trợ thiên tai hay hỗ trợ trong đại dịch giúp nâng đỡ con người khi họ gặp khó khăn, thì những cuộc thi, diễn đàn và hoạt động văn hóa lại góp phần làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn khi con người đã vượt qua những khó khăn ấy.

Đó là những hạt giống của văn hóa, của cái đẹp, của lòng nhân ái và trách nhiệm công dân được gieo xuống bằng sự kiên trì của nhiều thế hệ người làm báo.

Trước khi rời cánh đồng, người nông dân vẫn gieo những hạt giống cuối cùng

Ngày 22/6/2026, căn nhà cuối cùng của chương trình Mái ấm biên cương được trao.

Ngày 28/6/2026, những suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó cuối cùng sẽ được trao tận tay các em học sinh.

Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất để khép lại một hành trình 51 năm.

Phía sau là những mùa quả ngọt đã được kết thành từ biết bao hạt giống của yêu thương, trách nhiệm, tri thức và lòng nhân ái.
Phía trước là những hạt giống mới vừa được gieo xuống, mang theo niềm tin rằng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục được vun đắp trong tương lai.

Hành trình của một tờ báo có thể hoàn thành. Nhưng hành trình của những giá trị mà tờ báo đã vun trồng sẽ còn tiếp tục. Bởi những mùa quả ngọt của hôm nay rồi sẽ trở thành những hạt giống cho ngày mai. Và những mùa mới sẽ lại bắt đầu từ những hạt giống được gieo xuống hôm nay.

Việt Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI