Chồng nói tôi liều lĩnh khi cho con đi học bằng xe điện

29/09/2025 - 06:00

PNO - Cùng với xe đạp điện, tôi mua thêm đồng hồ thông minh có định vị để kiểm soát lịch trình của con cũng như liên lạc khi cần.

Chồng gửi cho tôi hình ảnh vụ tai nạn của một học sinh đang đi xe đến trường cùng lời cảnh báo: “Em cứ cứng đầu, đến khi xảy ra chuyện thì hối hận không kịp”.

Tôi chỉ biết thở dài, bắt đầu từ mùa hè vợ chồng tôi đã tranh cãi nhiều về việc cho con tự đi học thay vì đưa đón. Đến nay vào năm học đã gần một tháng, mọi chuyện vẫn ổn nhưng thỉnh thoảng chồng nhắc, làm tình cảm vợ chồng căng thẳng.

Năm nay, con trai tôi lên lớp 6, học trường cách nhà khoảng 3 km nên tôi quyết định mua xe đạp điện cho con tự đi học. Một phần tôi muốn rèn luyện tính tự lập cho con, phần nữa do công việc tôi khó sắp xếp để đưa đón mỗi ngày. Con học ở trường theo thời khoá biểu, có ngày 1 buổi, có ngày 2 buổi, chưa kể lịch học thêm xen kẽ cả tuần.

Chuyện cho con đi học bằng xe điện trở thành chủ đề tranh cãi của vợ chồng tôi. (hình minh hoạ)
Chuyện cho con đi học bằng xe điện trở thành chủ đề tranh cãi của vợ chồng tôi. (hình minh hoạ)

Tôi đã tìm hiểu kĩ quãng đường từ nhà đến trường, chủ yếu đường nội thị, ít khi có xe lớn nên không có gì đáng ngại. Tôi cũng mua thêm đồng hồ thông minh có định vị để kiểm soát lịch trình của con cũng như liên lạc khi cần.

Mặc dù chồng không ủng hộ, tôi vẫn mua xe, tập cho con đi trước khi vào năm học mới. Mỗi lần tập xe cho con tôi đều nói về các biện pháp xử lý giao thông và các tình huống gặp phải trên đường. Tuần đầu tiên con tự đi học bằng xe đạp điện, tôi phải đi theo sau để quan sát xem con xử lý như thế nào để kịp thời uốn nắn. Sau đó khi thấy con xử lý tốt các tình huống thì tôi mới dừng việc theo sát và để con tự đi hoàn toàn.

Nhưng chồng tôi phản đối việc đó, anh sợ không đảm bảo an toàn, sợ xe hết pin giữa đường, sợ xe cháy… nói tôi liều khi để con tự đi học bằng xe đạp điện. Tôi kể, ngày trước, học lớp 3 tôi đã tự đạp xe đi học, lớp 10 lên thị xã ở trọ để học cấp III rồi tự đi thi đại học mà có sao đâu.

So với ngày trước, phải còn vất vả đạp xe, giờ con đi xe điện tiện lợi hơn nhiều. Trao cho con cơ hội tự lập cũng là một cách dạy con trưởng thành, nếu cứ bao bọc mãi thì biết đến khi nào con mới lớn lên được. Tôi ái ngại khi nhìn cậu bé nhà hàng xóm học lớp 12, người cao lớn nhưng đi đâu mẹ cũng phải chở đi. Đến giờ vào đại học, mẹ mới cuống cuồng lo lắng không biết xa mẹ thì chuyện ăn uống, đi lại sẽ phải làm sao.

Chồng tôi có quan điểm khác, anh nói cuộc sống và giao thông bây giờ phức tạp hơn xưa rất nhiều nên ở bên con nhiều nhất có thể để đảm bảo an toàn. Cứ để con đi như thế rồi đến khi xảy ra chuyện gì sẽ ân hận. Có nhiều cách dạy con tự lập, không phải cứ tự đi xe đến trường là sẽ tự lập.

Gần đây, nhiều vụ tai nạn với học sinh xảy ra, chồng tôi càng có lý do để phản đối nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Vả lại nếu anh ở nhà, tôi sẽ nhượng bộ và giao việc đưa đón con cho anh, nhưng đằng này, anh đi làm xa nửa tháng mới về một lần còn tôi phải lo hết chuyện. Nếu cứ lo lắng như chồng tôi thì biết khi nào mới hết lo vì cha mẹ không thể hàng ngày theo con đi khắp nơi để bảo vệ. Cho con đi học bằng xe đạp điện cũng là cách rèn luyện cho con cứng cáp, trưởng thành hơn.

Diệu Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI